Nhưng tuyệt nhiên không có gì của em lại rất khô nữa. Anh hỏi em đã từng quan hệ với ai rồi phải không? Em tức điên lên và quát vào mặt anh rằng mình chưa từng. Anh tin như vậy nên càng lấy tay cho vào và làm em đau đớn hơn nhiều.....
Sau khi về nhà,khoảng 3 tiếng sau. Em đi tiểu thì rất buốt và khó đi. Tiểu xong, chỗ ấy của em ra rất nhiều bọt pha lẫn máu lờ lờ. Em nghĩ cái máu đó là do móng tay anh nhọn chọc vào nên em mới bị như thế. Anh nói tin tưởng em không nghĩ về chuyện đó, chúng em đã tính chuyện đám cưới( anh thúc giục chứ em cũng chưa muốn). Nhưng thời gian gần đây em cứ dằn vặt mình tại sao ai lần đầu cũng có mà em thì không? Em buồn lắm! Em muốn biết đó là máu gì? Chẳng lẽ em không có màng trinh sao? Hồi em học lớp 4 có lần em đi xe đạp và bị té xe, đau điếng chỗ đấy nhưng em nhớ là hồi đo đâu có bị chảy máu đâu?! Mấu đó không biết nhìn nó như thế nào nhỉ!!!!
Em đang rất buồn, hãy cho em lời khuyên...
Em gái xin giấu tên