Nhà chồng xem tôi như “mỏ vàng“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Họ hàng ở quê chồng cứ nghĩ tôi là “mỏ vàng“, hay gọi điện nhờ tôi mua thứ nọ - thứ kia.
Nhà chồng xem tôi như “mỏ vàng“
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước. Tôi làm ở cục thuế một quận, còn chồng tôi là giáo viên cấp 2.
Do từ trước gia đình tôi đã khá giả. Cả bố mẹ, anh trai và chị dâu tôi đều là những người khá thành đạt. Nhà chồng tôi ở quê, các anh chị chồng cũng chỉ làm nông nghiệp nên không trợ giúp được gì. Khi kết hôn, bố mẹ tôi đã hỗ trợ để chúng tôi có nhà ở riêng. Có lẽ vì thế nên họ hàng ở quê chồng, nhất là bà chị chồng, cô em chồng rồi bà cô bên nhà chồng cứ nghĩ tôi là “mỏ vàng”, hay gọi điện nhờ tôi mua thứ nọ - thứ kia vì: “Ở Hà Nội mới có hàng tốt”… Sau đó thì họ lại nhờ người qua nhà tôi lấy hoặc khi hai vợ chồng về quê thì mang về cho họ (quê chồng chỉ cách khoảng 60km).
Chị chồng, cô em chồng và một bà cô bên nhà chồng tuy ở quê nhưng tính thích điệu, hay nhờ tôi mua kem trắng da, kem chống nhăn rồi cả kem dưỡng da tay gì đó. Lúc khác thì lại là kem chống nám, kem trị mụn rồi thỏi son môi… Những thứ đó, mua đồ rẻ thì sợ mang tiếng mà mua đồ đắt tiền thì tôi đâu có dám lấy tiền của chị (em) hay cô được. Nếu cả năm mới nhờ mua một lần thì tôi không nói làm gì. Đằng này, hết chị chồng là tới cô em chồng rồi bà cô họ gọi điện bảo mua hộ thứ này, xong lại bảo đối sang kem dưỡng da kia mới tốt, sữa tắm này mới thơm… Không gọi điện thì nhắn tin, ngay cả lúc tôi đang làm việc khiến tôi ức chế, mệt mỏi.
Tôi chẳng biết làm sao? Giờ mà không mua hộ thì thể nào cũng bị trách, chồng tôi cũng trách tôi. Còn mua thì mất tiền lại mệt óc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật