Mánh kiếm tiền của người Trung Quốc sau... động đất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân địa phương cho rằng, các đấng tối cao sẽ mang những đứa con của họ đi để bù lại những nơi linh thiêng đã mất. Cách duy nhất để cứu lấy những đứa con là đốt pháo và ăn đào vàng.
Mánh kiếm tiền của người Trung Quốc sau... động đất
Đào vàng trở thành một món hàng phổ biến sau trận động đất hồi tháng 5.

Đốt pháo, ăn đào

Cư dân Bắc Kinh đã đốt pháo vào đêm qua và tới siêu thị mua đào đóng hộp đem về. Tuy nhiên, không phải họ đang tổ chức ăn mừng mà chỉ vì họ sợ rằng các vị thần nổi giận sẽ đem những đứa con yêu dấu của mình đi.

Gần đây, ở Trung Quốc có một tin đồn lan truyền rằng mọi người phải đốt pháo hoa và ăn đào đóng hộp để cứu lấy con cái họ.

Tin đồn này bắt nguồn tại TP Thương Châu, tỉnh Hà Bắc từ cuối tháng 5 và lan rộng ra khắp vùng, thậm chí cả những khu vực ở ngoại ô Thủ đô Bắc Kinh. Mọi việc xảy ra ngay sau khi trận động đất mạnh 4,8 độ richter xảy ra vào ngày 28/5 ở TP Đường Sơn, cách Bắc Kinh 200km về phía Đông Bắc. Năm 1976, thành phố này từng hứng chịu trận động đất 7,8 độ richter làm 240.000 người thiệt mạng.

Hay tin một số ngôi chùa nổi tiếng bị thiệt hại và phá huỷ sau động đất, những người dân địa phương đã cho rằng, các đấng tối cao sẽ mang những đứa con của họ đi để bù lại những nơi linh thiêng đã mất. Cách duy nhất để cứu lấy những đứa con là đốt pháo và ăn đào vàng.

Hiện giờ, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã đăng tải thông tin trên mạng rằng không có bất cứ ngôi đền, chùa nào bị hư hại và yêu cầu dân chúng tẩy chay và ngừng truyền đi các tin đồn thất thiệt nhưng tin đồn này vẫn lan ra với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, khắp các khu vực từ nông thôn tới thành thị và ngoại ô phía Nam Bắc Kinh, đâu đâu cũng đì đùng tiếng đốt pháo.

Truyện dân gian hay mánh kiếm tiền?

Theo tờ Beijing News, cư dân ở các quận Phòng Sơn, Đại Hưng (Bắc Kinh) phàn nàn rất nhiều về tiếng pháo trong đêm. "Vào buổi đêm, những tiếng nổ lớn phát ra từ tứ phía. Cứ như thể là họ đang ăn mừng Tết Nguyên đán vậy", anh Wu, một người sống ở quận Phòng Sơn nói. Anh Wu cho biết, chính anh đã phản đối khi mọi người trong gia đình bảo phải làm như vậy để giữ được con cái.

Ngoài ra, đào vàng đóng hộp bỗng nhiên trở nên đắt hàng. Theo truyền thống của người Trung Quốc, đốt pháo sẽ xua đuổi tà ma và các vong hồn trong khi "taozi" (từ chỉ quả đào) trong tiếng Trung lại đồng âm với "giải thoát cậu bé".

"Loại thực phẩm này trở nên cực kỳ phổ biến vào những ngày này. Mỗi ngày chúng tôi bán được hàng chục hộp đào trong khi bình thường rất ít người mua, cả tuần mới bán được 1 hộp", một nhân viên siêu thị nói.

Một cư dân tên Sun cho biết, anh được cả gia đình cử đi mua đào bởi người lớn trong nhà tin vào lời đồn đại ấy. Nhiều người cho rằng, tin đồn có thể lan rộng bởi những câu chuyện dân gian xưa nay vẫn rất phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia không hề đồng tình với ý kiến này.

Zhao Shu (thuộc viện Nghiên cứu Văn hoá và Lịch sử Bắc Kinh) cho biết, ở tất cả các tín ngưỡng, người ta đều cầu nguyện để chúc phúc và xua đuổi tà ma, tai họa. "Việc bắt trẻ em vì sập đền chùa hoàn toàn đi ngược lại giáo lí của các tín ngưỡng... Sẽ không có bất cứ điều rủi nào xảy ra cho dù các ngôi chùa bị thiệt hại nghiêm trọng", ông Zhao nói.

Theo giới khoa học, tin đồn này không phải từ truyện dân gian mà thực sự là một điều mê tín, được lan truyền như một mánh kiếm tiền và làm tổn hại tới cuộc sống cũng như tinh thần của người dân.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật