Náo loạn giới “chân dài“ xù nợ, khỏ‌ּa thâ‌ּn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có vẻ như thời gian này là quãng thời gian nhiều sóng gió nhất của giới “chân dài“ Việt Nam khi hàng loạt những vụ bê bối như vụ B.hoa của Hồng Hà, vụ xù tiền của Dương Yến Ngọc, vụ bị tố vô ơn của Hoàng My, rồi lối sống bám, thừa nhận thân tầm gửi chuyên dựa dẫm đàn ông để sống của Ngọc Trinh... lần lượt bị phanh phui. Nó cho thấy một thực trạng đáng buồn, đáng xấu hổ và mặc dù đó chỉ là “con sâu bỏ dầu nồi canh“, nhưng nó vẫn làm gia tăng thêm ác cảm của dư luận về nghề người mẫu.
Náo loạn giới “chân dài“ xù nợ, khỏ‌ּa thâ‌ּn
Ảnh minh họa

Dương Yến Ngọc bị tố “xù” nợ

Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sành điệu khi khoác trên người những bộ trang phục và phụ kiện đắt tiền nên khi xuất hiện thông tin cựu người mẫu Dương Yến Ngọc bị tố “xù” nợ hàng trăm triệu đồng đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ và xôn xao.

Theo thông tin đăng trên tờ Giáo dục Việt Nam, Dương Yến Ngọc đã bị ông Bùi Thanh Lâm tố cáo cô cố tình dây dưa số tiền 125 triệu đồng từ tháng 7/2010 cho đến nay. Đây là khoản tiền đặt cọc nằm trong vụ mua bán xe hơi giữa ông Lâm và Yến Ngọc. Theo giấy viết tay mà ông Lâm cung cấp thì Yến Ngọc đã tự tay viết giấy biên nhận về số tiền cọc 125 triệu đồng và ghi rõ lời hứa trong vòng 5 tháng sẽ giao xe, nếu không sẽ trả lại cho ông Lâm số tiền cọc đã nhận.

Tuy nhiên, 2 năm trôi qua nhưng Yến Ngọc không bán xe, cũng chẳng trả lại ông Lâm số tiền đặt cọc như đã hứa mà cố tình tránh mặt ông. Không ít lần, Yến Ngọc ngang nhiên phủ nhận rằng cô không biết gì về món nợ đó! Cực chẳng đã, ông Lâm phải gửi đơn tố cáo đến công an phường, nơi Yến Ngọc cư ngụ. Và dù nhiều lần công an đã gửi giấy triệu tập cho Dương Yến Ngọc nhưng cô đã tìm cách thoái thác, không chịu có mặt để giải quyết sự việc.





Chuyện của Dương Yến Ngọc chứa ít nhiều sự thật, bởi bằng chứng cho vụ “xù nợ"
đã được công khai.

Cách đây không lâu, ông Lâm đã dùng áp lực buộc Yến Ngọc phải viết tờ giấy hẹn, cam kết sẽ trả góp dần món nợ cho ông. Tuy nhiên, trong tờ giấy biên nhận lần 2 này, số tiền nợ không phải là 125 triệu đồng mà chỉ còn là 100 triệu đồng.

Lý giải về sự chênh lệch giữa hai con số, ông Lâm nói rằng hôm đó ông đi cùng với người em trai nhưng khi nghe Yến Ngọc chối phăng chuyện nợ nần, ông rất tức giận và bỏ ra ngoài. Không ngờ khi vắng mặt ông, Yến Ngọc lại viết giấy hẹn sẽ trả 100 triệu, thay vì 125 triệu. Tuy nhiên, ông Lâm quả quyết, dù thế nào đi nữa, ông vẫn yêu cầu Dương Yến Ngọc phải trả đầy đủ mình số tiền 125 triệu mà cô ấy đã nhận.

Ngay sau khi bị ông Lâm tố “xù” nợ, cựu người mẫu đã xác nhận là có trao đổi mua bán với ông Lâm nhưng cho biết, câu chuyện này có những nội tình riêng và nói rằng cô đang bị “tiểu nhân” hãm hại và chơi xấu. Cô cũng mong công chúng đừng quá soi mói vào đời tư và khiến những bi kịch của cô từng gặp phải thêm nặng nề.

Mẫu teen Hồng Quế bất ngờ tung ảnh nud‌ּe để... giảm áp lực thi cử ?!

Lấy lý do giảm căng thẳng trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT, "chân dài" 1‌8 tuổ‌i Trịnh Hồng Quế đã lên facebook "giải khuây" bằng những dòng tâm sự tình cảm mùi mẫn cũng như những suy tư đầy bức xúc về lùm xùm quanh showbiz. Gây ngạc nhiên hơn, "chân dài" đang cắp sách đến trường này còn tung lên mạng một số hình bán nud‌ּe khá táo bạo và nóng bỏng với lời tựa: "Hãy để tâm lý mình thật thoải mái trước giờ G".

Kiểu xả stress "có một không hai" của cô người mẫu 9X này đã nổ ra cuộc tranh luận dữ dội của dư luận. Nhiều người cho rằng, trước kỳ thi quan trọng như vậy mà cô học sinh này chẳng có chút tâm trạng lo lắng nào đến bài vở mà chỉ toàn lo khoe thân, lo những đố kỵ đâu đâu trong showbiz; tuy nhiên số khác lại thông cảm, sẻ chia với Hồng Quế bởi ngoài cái mác "mẫu teen nổi tiếng" thì cô vẫn là một nữ sinh với đầy đủ tính cách của một cô học trò phổ thông.



Hồng Quế tung lên facebook một số tấm hình bán nud‌ּe khoe vẻ se‌ּxy
đến "nhức mắt" trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi bị dư luận phê phán, siêu mẫu tuổi teen đã bức xúc viết một bức tâm thư khá dài trần tình về toàn bộ vụ việc. Trong bức tâm thư viết ngay sau ngày thi tốt nghiệp đầu tiên, cô nàng tỏ ra khá bức xúc và đặc biệt nhấn mạnh, tất cả những chuyện mà mọi người lên án là chuyện riêng của cá nhân cô, mọi người không có quyền can thiệp cũng như bới móc hay chỉ trích về nó.

Bức "tâm thư" có đoạn viết: "Thực sự thời gian vừa qua, tôi đã để lại nhiều ấn tượng không mấy tốt đẹp của mình cho mọi người nhưng sao mọi người không chịu hiểu mọi chuyện một cách logic? Nếu không có lửa làm sao có khói. Tôi cũng bức xúc lắm. Mọi người tung tôi lên 9 tầng mây rồi không ưa lại dìm tôi xuống tận đáy?

Sao không đặt mình vào tôi mà chỉ thích chỉ trích người khác phải thế này phải thế kia. Tôi cười thì nói tôi không lo học, không lo này lo nọ, tôi buồn thì nói tôi còn cố đấm ăn xôi. Sao thế nào cũng nói được thế? Chuyện anh Hưng và Hoàng Gia Ngọc đó là chuyện riêng của tôi. Tại sao mọi người lôi nó ra để bàn tán? Hơn 5 năm qua các anh các chị tung tôi lên này lên kia xong giờ tôi chỉ cần hở ra cái gì anh chị cũng bới móc không tha. Xin lỗi vì nếu có quá lời mong anh chị thông cảm. Tôi cũng là con người cũng cần được thở...

So sánh tôi với cô hot girl nào đó liệu rằng cô ấy xứng đáng đứng cạnh tên tôi? Một cô hot girl không hiểu tài năng gì. Còn tôi có tài có năng hay không anh chị đủ biết. Xe tiền tỉ? Quần áo hàng hiệu? Còn cái gì nữa không? Tôi vẫn đi học bằng xe máy, vẫn mặc quần áo Made in Viet Nam. Thi thoảng 1-2 món đồ đắt tiền là quá đáng so với mức thu nhập của tôi chăng?".

"Nữ hoàng dao kéo" lại... mặc như khô‌ּng mặ‌ּc!

Luôn xuất hiện với những bộ trang phục không thể h‌ּở han‌ּg hơn, mới đây, khi góp mặt trong một sự kiện tại TPHCM, "Nữ hoàng thị phi" - "Người đẹp dao kéo" Phi Thanh Vân lại khiến cho không ít người "nổ đom đóm mắt" vì chiếc áo ren xuyên thấu nhìn rõ mọi ngóc ngách bên trong. Tuy nhiên, phớt lờ mọi ánh mắt tò mò, Phi Thanh Vân vẫn rất tự tin tạo dáng trước ống kính.

Kể từ sau vai diễn Phương Trinh trong phim "Cô gái xấu xí" đến nay, Phi Thanh Vân không hề để lại dấu ấn gì nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu không muốn nói là phản nghệ thuật với "thảm họa âm nhạc" mang tên "Da nâu" hay những màn trình diễn trang phục táo bạo, se‌ּxy thái quá trong mỗi sự kiện mà nàng tham gia. Với kiểu ăn mặc quá đà này,cô nàng đã bị ví là  bản “nhái” của Can Lộ Lộ tại Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật