Một vụ cướp táo tợn tại Cà Mau

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tấn công và khống chế nạn nhân, ba đối tượng bịt mặt lục soát khắp nhà tìm những vật có giá trị để cướp.
Một vụ cướp táo tợn tại Cà Mau
Bà Thăng với vết thương do bị cướp tấn công

CƯỚP NHƯ TRONG PHIM

Ngày 1-6-2012, bà Trần Thị Thăng (SN 1942, ngụ ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) đã xuất viện. Trên tay và chân của bà còn băng vết thương do bị cướp tấn công. Ông Nguyễn Trung Thành (SN 1931, chồng bà Thăng) cũng bị nhiều thương tích.

Khoảng 3 giờ sáng 29-5, anh Nguyễn Hữu Thiện giật mình tỉnh giấc khi nghe chuông điện thoại reo từng hồi. Bên kia đầu dây, giọng ông Thành thều thào: “Cha mẹ vừa bị cướp tấn công. Con gọi điện kêu xe cấp cứu...”.

Bao năm qua, ông Thành, bà Thăng sống trong căn nhà khang trang. Vài năm trước, nhiều công ty thủy sản thành lập, vợ chồng ông Thành lập khu nhà trọ cho công nhân thuê. Tuy nhiên đầu năm 2012 đến nay, các công ty thủy sản hoạt động cầm chừng, phòng trọ của ông Thành vắng lặng. Mấy đứa con của ông Thành có gia đình riêng sống ở TP.Cà Mau. Khi được phát hiện, bà Thăng đã bị đánh ngất xỉu. Ông Thành nằm một chỗ vì bị bọn chúng đánh vào chân, nền nhà bê bết máu. Đồ đạc trong gia đình bị lục tung.

CÓ CHỈ ĐIỂM?

Bà Thăng nhớ lại, khoảng 23 giờ ngày 28-5, bà nghe tiếng chó sủa ngoài cổng nên cầm đèn đi ra nhưng không gặp ai. Khoảng 1 giờ ngày 29-5, nghe tiếng động ở cửa, linh tính báo chuyện chẳng lành, bà Thăng cẩn thận ra phía sau nhà cầm khúc cây thủ sẵn.
Khi ba đối tượng bịt mặt cầm hung khí xông vào, bà Thăng bị chúng đánh vào tay, chân. Ông Thành cũng bị chúng hành hung. Sau khi trói cả hai, một tên cầm dao sáng loáng chỉ vào mặt bà Thăng: “Chỗ cất tiền, vàng đâu?”. Bà Thăng trả lời với giọng yếu ớt: “Hai vợ chồng già sống nhờ con làm gì có tiền, vàng”. Nghĩ bà Thăng ngoan cố, một tên cầm cây đánh tiếp. Lục soát khắp nhà không thấy tài sản có giá trị, chúng tháo hết nữ trang của bà Thăng và lấy được một triệu đồng. Sau đó, chúng đẩy ông Thành xuống nền gạch và gỡ nệm ra để tìm tài sản nhưng không thấy.

Không phát hiện tài sản của ông Thành, một trong ba tên hỏi bà Thăng: “Hai đứa cháu hôm qua đến đâu rồi. Nghe nói bà có con ở nước ngoài về cho vài chục ngàn đô mà”. Bà Thăng cố trả lời: “Nó về nhà hôm qua. Tiền đâu mà tụi nó cho tôi vài chục ngàn”. Một tên đá vào người ông Thành: “Cái bóp ông đâu?”. Ông Thành nói không có, chúng tiếp tục đánh. Lục soát, chúng tìm được cái bóp của ông Thành lấy bốn triệu đồng và tháo chiếc nhẫn của ông. Cướp được năm triệu đồng và số nữ trang khoảng 1,5 lượng vàng 18K, bọn chúng chửi đổng rồi bỏ đi.

“Tôi chắc có người chỉ điểm. Sáng thứ hai, hai đứa cháu tôi ở Cà Mau đến chơi nhưng về trong ngày. Ngay cả cái bóp mà ông xã tôi bỏ túi uống cà phê chúng nó cũng phát hiện. Hôm xảy ra vụ cướp, sáng cùng ngày vợ chồng tôi thu tiền phòng trọ được vài triệu đồng” – bà Thăng quả quyết.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau kết hợp với Công an huyện Cái Nước đang truy xét băng cướp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật