Nữ quan tham vung tiền tuyển phi công trẻ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
La Á Bình, Lưu Quang Minh,… đều là những “nữ quan tham” nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngoài việc tìm mọi cách để thăng tiến, lợi dụng chức quyền để kiếm tiền,… những nữ quan tham này luôn sẵn sàng chi hàng triệu NDT để ăn chơi, làm đẹp và kiếm cho mình những phi công trẻ…
Nữ quan tham vung tiền tuyển phi công trẻ
Nữ quan tham La Á Bình

Những chiêu trò để thăng quan và hốt bạc

Những nữ quan tham ở Trung Quốc có rất nhiều “chiêu trò” để có thể hốt bạc và thăng quan tiến chức. Nhưng tựu chung lại ở 1 vài “ngón” như quan hệ bất chính với sếp, đưa hối lộ, tham ô.

Điều đặc biệt là những nữ quan tham Trung Quốc đều sử dụng những chiêu trò này 1 cách “quyết liệt”. Trước hết có thể nói đến nữ quan tham La Á Bình.


Đây được xem là 1 trong những nữ quan tham bậc nhất Trung Quốc với số tiền tham ô và tài sản riêng trị giá hàng trăm triệu NDT. La Á Bình sinh tháng 12/1960 ở 1 huyện ngoại ô thành phố Phủ Thuận. Mẹ của La Á Bình chỉ là 1 nông dân, còn cha là 1 cán bộ nhỏ ở huyện.

La Á Bình chưa hề tốt nghiệp Cao đẳng hay Đại học. Khi  học hết lớp 12, La Á Bình bắt đầu mưu sinh bằng chân bán hàng ở hợp tác xã huyện. Sau đó, La Á Bình lấy chồng và sinh được 1 con gái.

Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào mà đến năm 1990, La Á Bình lại giữ chức Cục phó Cục quy hoạch và Phát triển thành phố Phủ Thuận và nổi lên như 1 tấm gương cán bộ mẫn cán. Dù chỉ là Cục phó Cục quản lý đất đai của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh nhưng cách kiếm tiền của La Á Bình thì vô cùng phong phú.

La Á Bình rất giỏi lấy lòng lãnh đạo. Năm 2001, lãnh đạo của La Á Bình là bà Giang Nhuận Lê. Để lấy lòng lãnh đạo, La Á Bình thường khôn khéo tặng bà này những thẻ mua sắm siêu thị trị giá đến 20.000 NDT.

Cứ thế, mối thân tình của La Á Bình với lãnh đạo trở nên vô cùng thân thiết.

Khi được giao quyền ký quy hoạch và thẩm định từng khu đất trong thành phố Phủ Thuận thì La Á Bình đã làm giả hồ sơ bồi thường để thu lợi bất chính.

Sau này khi La Á Bình bị điều tra, người ta mới biết rằng, có đến hơn 70% nguồn tiền kiếm chác được của La Á Bình là từ đất đai. Và chỉ riêng năm 2007, với thủ đoạn này, La Á Bình đã có đến 22 căn nhà ở Phủ Thuận.

Vào năm 2010, khi lực lượng chống tham nhũng và thanh tra nội bộ TP.Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã ập vào khám xét văn phòng của bà La Á Bình đã thu được những bằng chứng cho thấy La Á Bình đã lợi dụng chức vụ của mình để kiếm chắc những nguồn tiền khổng lồ.

Cùng với đó là 1 két sắt chứa nhiều sổ tiết kiệm, tổng trị giá 145 triệu NDT cùng hàng trăm ngàn NDT tiền mặt.

Khám nhà của La Á Bình, cơ quan điều tra phát hiện 2,8 triệu NDT cùng 690.000 USD. Chính vì những thủ đoạn nham hiểm và số tiền kiếm được quá lớn của nữ quan tham này mà La Á Bình có biệt danh nữ quan tham “tam nhất” ở Liêu Ninh.

Giải thích cho biệt danh này là vì La Á Bình có “cấp bậc thấp nhất nhưng tham ô nhiều nhất, với thủ đoạn hiểm ác nhất”.

1 nữ đại quan tham khác mà không thể không kể đến đó là Trương Hải Anh. Trương Hải Anh từng được phong tặng danh hiệu “100 nhân vật cải cách của Trung Quốc” nhưng rồi người đàn bà này lại trở thành nữ quan tham số 1 của tỉnh An Huy với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 9 triệu NDT.

chiêu trò của Trương Hải Anh để có thể thuận lợi trong việc kiếm về những nguồn tiền bất chính cũng bắt đầu bằng việc đưa hối lộ cho rất nhiều quan chức. Có khi, số tiền mà Trương Hải Anh đưa hối lộ lên đến 150.000 NDT.

Bù lại, Trương Hải Anh được tạo điều kiện, “khuất mắt trông coi” cho những phi vụ làm ăn phi pháp của mình. Trương Hải Anh đã lợi dụng tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc, lập báo cáo giả buộc các bộ phận phải đồng ý thay đổi bằng cách cổ phần hoá thành công ty.

Chính nhờ việc chuyển thành công ty này, Trương Hải Anh đã trở thành cổ đông lớn nhất với 54% cổ phần. Sau đó, Trương Hải Anh lại tiếp tục lợi dụng chức vụ của mình chiếm hữu tài sản của công ty lên đến gần 9 triệu NDT.

Trong khi đó, nữ quan tham Y Đông Quế lại chấp nhận làm bồ nhí cho các quan chức cao hơn để dễ dàng tiến thân trong con đường quan lộ của mình. Y Đông Quế xuất thân trong 1 gia đình bình thường ở thị trấn Đường Hà, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Y Đông Quế may mắn được ông trời phú cho một nhan sắc nhất nhì Đường Hà. Đồng thời, Y Đông Quế cũng có tài bắn súng rất giỏi.

Chính nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng với tài bắn súng mà Y Đông Quế đã lọt vào mắt xanh của quan chức cấp trên trong 1 cuộc thi bắn súng cấp huyện. Biết lợi dụng lợi thế của mình, Y Đông Quế nhanh chóng được thăng tiến từ khi làm bồ nhí của vị quan chức này trong suốt 3 năm.

Ban đầu, Quế nắm chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, rồi Chủ tịch thị trấn rồi sau đó được sự “tiếp sức” của các quan chức lớn hơn, Y Đông Quế lần lượt leo lên các vị trí quan trọng như Bí thư Khu uỷ Phàn Thành thuộc, Chủ tịch Chính hiệp, Thị trưởng thành phố Táo Dương, 1 trong 10 thành phố sung túc nhất tỉnh Hồ Bắc.

Từ đó, lợi dụng chức quyền của mình, Y Đông Quế đã nhận một loạt tiền hối lộ. Theo cáo trạng của Y Đông Quế khi bị bắt thì trong vòng 5 năm đảm nhận các chức vụ quan trọng, Y Đông Quế đã nhận hối lộ 66.000 NDT và 2.000 USD.

1 người nữ cũng tìm cách tiến thân trên con đường quan lộ bằng cách ngủ với quan chức cao hơn chính là nữ quan tham Thượng Quân. Thượng Quân xuất thân là 1 nữ công an huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy.
Trong 1 lần tiếp rượu Phó chánh án tòa án nhân dân huyện Thái Hòa, Thượng Quân đợi lúc sếp say, ôm mình vào lòng và nói: “Nghe bảo ghế Phó công an huyện còn trống. Anh xem có thể thu xếp cho em không?”.

Ông phó chánh họ Lý này gật đầu. Vậy là 4 tháng sau, Thượng Quân trở thành Phó trưởng công an của huyện Thái Hòa.

Nữ quan tham Thượng Quân


Không lâu sau đó, Thượng Quân lại quan hệ với Phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy Vương Chiêu Diệu và nhờ mối quan hệ này mà Thượng Quân được thăng chức lên thành Phó chánh án tòa án trung cấp địa khu Phụ Dương. Khi Vương Chiêu Diệu lên chức ở tỉnh, Vương Hoài Trung liền đảm nhận chức vụ bí thư thay thế.

Và tất nhiên, Thượng Quân cũng rất nhanh chóng “làm thân” với Vương Hoài Trung. Vậy là, Thượng Quân lại được cất nhắc lên chức Phó Bí thư thành phố Phụ Dương, chủ quản về pháp chế.

Thượng Quân không chỉ lợi dụng mối quan hệ bất chính với sếp để được thăng chức mà còn lợi dụng chức vụ của mình để kiếm tiền hối lộ. Chỉ đến sau khi Vương Chiêu Diệu, Vương Hoài Trung bị bắt thì mọi chuyện về Thượng Quân mới được đưa ra ánh sáng.

Lúc bị bắt, Thượng Quân khai mình đã nhận hối lộ của 41 người với tổng số tiền hơn 900 nghìn NDT.

Không những thế, Thượng Quân còn có một số tài sản lớn trị giá hơn 900 nghìn NDT không rõ nguồn gốc. Người ta tin chắc rằng, số tài sản này cũng từ việc hối lộ hoặc lợi dụng chức quyền của Thượng Quân mà ra.

Những thú ăn chơi ngông cuồng

Tìm mọi cách để thăng quan, tiến chức và thu về túi những khoản tiền kếch xù vẫn là chưa đủ với những nữ quan tham Trung Quốc.

Những nữ quan tham này còn nổi danh về các thú vui ăn chơi đầy ngông cuồng. Với nữ quan tham “ba nhất” La Á Bình thì thú vui lớn nhất của bà này chính là “cuồng” đàn ông.

Dù ngoại hình La Á Bình không mấy hấp dẫn nhưng La Á Bình luôn nổi danh là người phụ nữ “sát thủ” với tuyên bố chắc nịch: người đàn ông nào đã lọt vào mắt xanh của bà thì sẽ là của bà.

Năm 1990, La Á Bình nổi danh với vụ khiến Lâm Tư Bản, Cục trưởng Cục quản lý đất đai phải bỏ vợ lấy mình. Lúc đó, Lâm Tư Bản đã có gia đình yên ổn.

Nhưng hằng ngày, La Á Bình đều đến cơ quan vợ Lâm khóc lóc chửi bới. 1 năm sau, không chịu nổi “công tâm kế” của La, hai vợ chồng Lâm Tư Bản đã ly dị.

Vậy là, chỉ ít lâu sau, La Á Bình đem con gái tới nhà Lâm ở rồi kết hôn với Lâm. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, La Á Bình lại ly dị Lâm Tư Bản với lí do đã chán ông này.

Tiếp đó, La Á Bình bắt đầu tìm đến những người đàn ông khác để thoả mãn dụ‌ּc vọn‌ּg. Người đầu tiên là Cát Phong, thuộc cấp và trẻ hơn La Á Bình 12 tuổi.

La Á Bình nhanh chóng cất nhắc Cát Phong lên vị trí trợ lý riêng. Cát Phong được nhận 1 triệu NDT để “phục vụ” La Á Bình tại nhà riêng, khách sạn. Đây cũng là số tiền mà La Á Bình đưa cho Cát Phong để anh này bỏ vợ theo mình.

Không những vậy, có lần, La Á Bình có cảm tình với vị lãnh đạo cấp trên. Thi thoảng, La Á Bình lại sai cấp dưới mang quà cáp đến sếp. Khi đã thân quen, La Á Bình vào thẳng văn phòng sếp, nói: “Hãy đi cùng em tối nay, em sẽ cho anh phát tài”.

Tối đó, La Á Bình cùng sếp tới khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Phủ Thuận. La Á Bình vào phòng, quẳng 50.000 NDT lên giường rồi nói: “Tiếp em đêm nay, số tiền này sẽ thuộc về anh”.

Các nữ quan tham khác, ngoài việc dành tiền để hưởng thú vui dụ‌ּc vọn‌ּg với đàn ông còn sẵn sàng chi rất mạnh tay cho việc làm đẹp. Nữ quan tham Lưu Quang Minh đã từng nổi danh sau khi được biết rằng bà này đã chi 5 triệu NDT để làm đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật