Ngô Tôn đỏ mặt khi được hỏi về se‌ּx

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành viên điển trai của ban nhạc Fahrenheit (Đài Loan) đề nghị phóng viên đừng hỏi anh về những nhu cầu riêng tư của một chàng trai 29 tuổi.
Ngô Tôn đỏ mặt khi được hỏi về se‌ּx
Ca sĩ - diễn viên Ngô Tôn. Ảnh: CRI.

Ngô Tôn nói: "Tôi quá bận rộn suốt 24 tiếng mỗi ngày, nên không có thời gian nghĩ tới tình dục. Dù có nghĩ tới, tôi cũng tìm quên bằng mọi cách, như bật máy vi tính lên để làm việc. Đừng hỏi tôi chuyện này nữa nhé". Mặt chàng trai đỏ dừ lên sau khi trả lời. Đại diện của boyband Fahrenheit cho biết, Ngô Tôn là thành viên hay xấu hổ nhất trong ban nhạc.

Thần tượng của các cô gái trẻ cho biết, anh từng khóc như mưa khi cha mẹ đưa anh từ Brunei sang Australia để du học. Anh gọi điện thoại về, van xin tới khi cha mềm lòng và cho anh về nhà. Tuy nhiên, cuối cùng chàng ca sĩ - diễn viên gốc Hoa cũng hoàn thành khóa Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT (Sydney, Australia). Anh khẳng định không bao giờ rơi nước mắt nữa, từ sau khi mẹ qua đời cách đây 6 năm. Anh nói: “Kể cả khi nhắc về mẹ, tôi cũng sẽ không khóc. Nếu mẹ biết tôi khóc, mẹ sẽ đau lòng lắm”.

Mẹ cũng là người khiến Ngô Tôn day dứt nhất trong cuộc đời. Anh nói: “Có lẽ mẹ quá tốt đẹp nên ông trời không muốn bà ở với tôi lâu. Khi bà nằm viện, nhiều lần bà gọi tôi lại và nói: ‘Nếu mẹ chết…’, nhưng tôi không bao giờ để bà nói hết câu. Tôi luôn nói: ‘Mẹ sẽ khỏe lại thôi, đừng nói như thế’. Nhưng tôi ao ước được quay lại ngày xưa, để biết ước nguyện của mẹ và biết bà muốn tôi làm gì”.

Ngô Tôn được đánh giá là một nghệ sĩ ham học hỏi. Ảnh: Face.

Ngô Tôn tới Hong Kong tuần trước để quảng bá cho bộ phim truyền hình mới của anh, Công chúa tiểu muội (tên tiếng Anh: Romantic Princess). Trong phim, anh đóng vai một chàng hoàng tử hào hoa và giàu có, giống như anh ngoài đời thực. Nhưng ngôi sao 29 tuổi tuyên bố: “Tôi không hề muốn là một hoàng tử”.

Ngô Tôn sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Brunei. Cha anh kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Trái ngược với người anh trai chỉ thích ăn chơi, Ngô Tôn được cha coi là niềm tự hào của gia đình dù là con út. Anh nói: “Cha tôi không hề thiên vị, nhưng tôi biết ông đặt nhiều hy vọng ở tôi nhất. Anh tôi chỉ ngủ, thức giấc là đi chơi với bạn bè. Tôi không muốn giống anh ấy mà muốn là một người có ích”.

Khi anh quyết định rời mái ấm gia đình tới Đài Loan để xây dựng sự nghiệp năm 2005, cha anh rất ngạc nhiên. Ngô Tôn khởi nghiệp bằng việc tham gia phim truyền hình Tokyo Juliet, dù nói tiếng Quan thoại chưa thạo. Sau đó anh gia nhập ban nhạc Fahrenheit, làm người mẫu và mở trung tâm thể thao. Anh đã lùi kế hoạch cưới vợ khi 27 tuổi tới 35 tuổi để tập trung cho công việc. Tuy nhiên, Ngô Tôn khẳng định anh không hề bất thường về giới tính. Anh nói: “Tôi không phải là ‘gay’. Tôi sẽ lấy vợ và có nhiều con”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật