Sa mạc là khủng khiếp, là vô hồn? Những bức ảnh của Markus Mauthe về “Sa mạc trắng” ở Ai Cập cho ta thấy cái điều ngược lại.
Markus Mauthe là nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở Đức. Phối hợp với tổ chức Hòa bình Xanh và báo Đức Stern, ông đã đi vòng quanh Trái đất - từ Greenland đến Chile, từ dãy núi Himalaya đến tận Canada - để ghi lại hình ảnh những kỳ quan thiên nhiên có thể bị biến mất bởi sự tàn phá của thời gian và... con người.
“Sa mạc trắng” ở Ai Cập là một phần của sa mạc Libya rộng lớn, nơi quanh năm không có một hạt mưa. Thế nhưng, con người vẫn kiên cường bám trụ và tạo hóa đã ban thưởng cho họ những kiệt tác “chẳng nơi nào có được”.