Ngô Thanh Vân khản giọng quyên tiền từ thiện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở đêm ’Vết sẹo cuộc đời’ lần ba, để quyên được 121.000 USD giúp trẻ em, người nghèo bệnh tim bẩm sinh, các nghệ sĩ và ’đả nữ’ phải lạc giọng, mướt mồ hôi mới kêu gọi được các đại gia ’mở hầu bao’.
Ngô Thanh Vân khản giọng quyên tiền từ thiện
Ngô Thanh Vân xúc động rơi nước mắt sau khi cầm trịch một chương trình quá dài và vất vả. Ảnh: Quốc Huy.

Chương trình Scar of life lần ba do nữ diễn viên Ngô Thanh Vân khởi xướng diễn ra tối 25/5, tại TP HCM. Khoảng 500 nghệ sĩ, doanh nhân tham dự đêm này.

Cậu bé Vũ Song Vũ, top 4 cuộc thi Vietnam's Got Talent, mở màn với bài hát Bà tôi đầy cảm xúc. MC Nguyễn Khắc Nguyện là người dẫn chương trình duy nhất trong đêm. Anh kết nối các tiết mục với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Xen kẽ đó, nhiều đoạn clip, phóng sự xúc động về hành trình của Scar of life các năm qua được chiếu lại, giúp người tham dự có cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh cần cứu giúp, cũng như hiểu thêm hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Ở hai lần trước, các tiết mục chính của đêm Vết sẹo cuộc đời thường chỉ là ký tặng sách, các nhân vật phát biểu cảm nghĩ, sau đó đi thẳng vào màn trọng tâm là đấu giá. Đây là "cuộc đua" giữa các đại gia khi họ chịu "cạnh tranh" ở từng con số 500 USD, 1.000 USD mua vật phẩm, đẩy số tiền từ thiện lên, đồng thời cũng tạo ra kịch tính, hấp dẫn.

Chuẩn bị công phu hơn các năm, "Scar of life" lần ba có thêm hai tiết mục nổi bật là chiếu bộ phim The Journey do đạo diễn Cường Ngô dàn dựng, và màn biểu diễn bộ sưu tập thời trang "Trái tim thủy tinh" của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Tăng Thanh Hà vừa tham gia trình diễn, vừa kêu gọi đấu giá chiếc váy cô mặc. Nỗ lực của cô thu về 7.500 USD. Ảnh: Quốc Huy.

Nhưng với quá nhiều phần phát biểu, nói lời cám ơn, bày tỏ cảm xúc, chương trình diễn ra dài hơn thường lệ, làm không ít người cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, không gian của đêm từ thiện được mở rộng hơn nhiều so với các năm trước, để dành chỗ làm một sàn catwalk hình trái tim. Điều này khiến không khí buổi đấu giá loãng đi.

Cả khán phòng hơn 50 bàn tiệc, khi phần đấu giá diễn ra, khách mời đã về khá nhiều, gây cảm giác trống trải và hạ nhiệt chương trình.

Ca sĩ Thanh Thảo lên giúp ban tổ chức bán vật phẩm là vỏ chai rượu 4,5 lít. Màn này thu về số tiền thu về 2.000 USD. Người mẫu Vũ Thu Phương kêu gọi quan khách mua chiếc túi xách tay da trăn. Gần 22h30, dù quan khách đã bỏ về khá nhiều, cô thu được 3.000 USD sau màn đấu giá không mấy hào hứng.

Nhiều nhan sắc Việt như: Mai Phương Thúy, Phan Như Thảo, Ngọc Trinh, Tăng Thanh Hà, dàn người đẹp của Vietnam's Next Top Model 2011 như Hoàng Thùy - Lê Thúy... và cả Ngô Thanh Vân, Hoa khôi thể thao Thu Hương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người mẫu nam duy nhất, lên sân khấu trình diễn bộ sưu tập thời trang "Trái tim thủy tinh".

Bộ áo Đàm Vĩnh Hưng mặc trình diễn thuộc bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường, sau đó thu về 15.000 USD. Ảnh: Quốc Huy.

Nhờ tài khuấy động, Mr. Đàm đã vận động các đại gia mua bộ trang phục trình diễn anh đang mặc với mức 15.000 USD. "Quý vị không mua thì vỗ tay lớn lên!", phần kêu gọi hóm hỉnh của anh cũng nói lên phần nào nỗ lực của các nghệ sĩ để gây sự chú ý.

Đến 23h, màn đấu giá bộ áo của Ngô Thanh Vân mới bắt đầu. Số tiền nhích từng tý một sau khi cô nỗ lực kêu gọi. Nữ diễn viên chủ ý để phần đấu giá bức tranh chân dung của cô chủ đề "Cho sự tái sinh" lại phút chót để gây thú vị. Nhưng cô phải mướt mồ hôi, xuống từng bàn tiệc chuyện trò để mong nâng giá bán vật phẩm.

Điều đáng quý là, những ai còn ngồi lại đều là người gắn bó hết lòng với Vết sẹo cuộc đời qua từng năm. Họ không ra giá mua bức tranh của Ngô Thanh Vân nhưng sẵn sàng chi mỗi người 1.000-7.000 USD... để tặng cho chương trình.

Chuẩn bị công phu hơn rất nhiều, nhưng "Scar of life" lần ba cũng chỉ thu về được 121.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), hơn chương trình lần hai 1.000 USD. Lý giải điều này, nhiều người cho rằng, một phần do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp chật vật với nhiều mối lo, khiến họ cảm thấy khó khăn hơn khi "mở hầu bao" cho hoạt động từ thiện.

Toàn bộ số tiền trong đêm này được dành cho quỹ Heartbeat Việt Nam dùng phẫu thuật tim cho trẻ nghèo, với chi phí mỗi ca mổ là 1.000 USD.

Hành trình quyên góp cho "Vết sẹo cuộc đời" vẫn chưa kết thúc ở đó. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp tới, bộ phim The Journey sẽ ra rạp để phục vụ khán giả. Với giá 20.000 đồng mỗi vé, toàn bộ tiền thu về được chuyển thẳng vào quỹ từ thiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật