Chuyện mỹ nhân...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đời sống vốn buồn tẻ, không có mỹ nhân thì lấy gì cứu vớt cho tất cả chúng ta? Mr. Bim không quan tâm đến hai anh chàng đỏm dáng là Tuấn Hưng và Duy Mạnh đang gào lên: “Đó không phải là bạn của tôi!”.
Chuyện mỹ nhân...
Diễm Hương

Mr. Bim cũng chẳng quan tâm đến “phi vụ con rơi” của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Mr. Bim lại càng tránh xa các chuyện tào lao liên quan đến đồng hồ 4 tỷ, váy áo 2 tỷ… hay cái gì đại loại vậy. Mr. Bim chỉ quan tâm đến mỹ nhân… Những người mà chẳng bao giờ Mr. Bim có thể chạm tới.

Đời ơi là đời, tình ơi là tình…

1. Lâu rồi, đã từ rất lâu rồi, khi mà người già không còn sống, khi mà người trẻ không còn nhớ, người ta vẫn cố đi tìm câu trả lời cho mệnh đề nghi vấn:  “Có gì hấp dẫn nơi cái vương miện hoa hậu mà rất nhiều mỹ nhân mải miết lao vào?”.

Tất nhiên, người ta chỉ có thể hồ nghi về chuyện xung quanh hoa hậu, chứ mấy ai đủ bằng chứng lẫn can đảm để thẳng thắn nói về cái vương miện đầy hư ảo ấy.

May là, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2009 Diễm Hương, đã một lần can đảm cho dư luận biết vương miện hoa hậu mang lại cho mỹ nhân những gì.

“Từ một cô sinh viên được ba mẹ cho 300 ngàn một tuần để tiêu vặt, khi nào thích mua quần áo thì xin thêm, chớp mắt tôi là hoa hậu có thật nhiều tiền trong túi, có ngày tiêu xài mua sắm đến cả năm, sáu chục triệu”.

(Theo Việt Nam Ngày Mới).

2. Hoa hậu Thùy Dung từng thảng thốt “vẫn giật mình khi nghĩ về vương miện Hoa hậu”. Còn Hoa hậu Hà Kiều Anh thì đã biết “khôn ngoan và toan tính hơn” sau khi bị “xúi làm hoa hậu”.


Thuỳ Dung

Mấy ai trong chúng ta, thông minh hơn chân dài để có thể xúi chân dài làm cái này, cái kia mà không phải mất tiền.


Hà Kiều Anh

“Người ta vẫn còn nhớ Hà Kiều Anh là Hoa hậu trẻ tuổi nhất. Đăng quang Hoa hậu từng là ước mơ của Kiều, hay đó là chiến thắng tình cờ của một thiếu nữ đẹp bị “xúi giục”? Chính xác là tôi bị xúi giục. Lúc đó tôi mới 15 tuổi, và được các người mẫu của công ty nhận xét là đẹp và cao, nên xúi tôi đi thi Hoa hậu cùng cho vui.

Còn tôi chỉ đơn giản muốn mình nổi tiếng như chị Lý Thu Thảo. Nghĩa là sẽ được mọi người vỗ tay mỗi khi bước ra sân khấu. Với tôi hồi ấy, thế giới của những người nổi tiếng là một thế giới lộng lẫy đầy mộng mơ. Mơ ước ấy cùng với một cơ duyên nào đó đã thôi thúc tôi giấu gia đình đi thi Hoa hậu.

(Theo Elle)

3. Ngọc Hân là Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngọc Hân đang là nhà thiết kế thời trang. Không nói quá nhiều về những thứ có được từ danh hiệu hoa hậu, Ngọc Hân chỉ bàn về đại gia…


Ngọc Hân

Ít nhiều, Mr. Bim tin rằng Ngọc Hân nói thật. Dẫu, Mr. Bim từng nghĩ, đại gia như anh hùng, còn hoa hậu là mỹ nhân. Hai vế đối tương xứng trăm năm không suy chuyển.

Không phải chúng ta vừa chứng kiến, hoa hậu nọ mang váy áo 100 triệu, còn hoa hậu kia phải mua váy… nợ để chủ nợ làm ầm ĩ lên đấy ư.

Hoa hậu khóc hay hoa hậu cười, phụ thuộc vào rất nhiều sự hiện hữu của các “anh hùng”.

“Chị thường xuyên nhận được lời mời mọc, hay quà cáp từ các đại gia?

-Bản thân tôi là người có quan điểm rõ ràng, nếu tôi không thích thì tôi không bao giờ cho họ cơ hội lại gần mình chứ đừng nói gì đến chuyện quà cáp.

Chị không sợ mất lòng đại gia?

-Tôi chỉ sợ mất lòng những người chân thành và tử tế thôi”.

(Theo Eva)

4. Đinh Ngọc Điệp khuyến cáo: “Ai yêu tôi thì sướng lắm”. Lạm bàn của Mr. Bim, chỉ tại Đinh Ngọc Điệp (hoặc Mr. Bim) chưa có cơ hội để hôn nhau thôi, chứ chưa chắc chỉ có mỗi Johnny Trí Nguyễn đủ khả năng làm cho Đinh Ngọc Điệp…phê.


Đinh Ngọc Diệp

“Nghe đầy mùi “hăm dọa” nhỉ?

Nhưng người nào yêu tôi thì sướng lắm! Vì tôi làm cho tình yêu như phép mầu. Tôi luôn mang đến những điều bất ngờ cho anh ấy. Như sinh nhật họ, tôi thường gói món quà khiến người ta mở đến mệt xỉu hoặc viết kín lời nhắn, không để lại chỗ trống nào trên tấm thiệp. Tôi thích sưu tập nụ cười của những người mình yêu thương, nên khi họ nhận quà, tôi thấy khuôn mặt họ thực sự xúc động. Tôi nhận thấy trong tình cảm, tôi muốn là người đi “cho” hơn là “nhận”.Vì khi tôi “cho”, hay cách tôi “cho”, họ đều cảm thấy vui vẻ, ấm áp thì qua đó tôi đã “nhận”được rất nhiều rồi”.

(Theo Mốt và Cuộc sống).

5. Ngọc Quyên đã chiêu đãi cho dư luận những bữa tiệc nhan sắc, nên Mr. Bim không nhắc đến nhiều. Ai lại đi trách một người hào phóng như Ngọc Quyên.


Ngọc Quyên

Mr. Bim chỉ muốn khen ngợi sự nhiệt thành của các đồng nghiệp ở nhiều tờ báo mạng.

Sau khi công bố các bức ảnh l‌ּộ hàn‌ּg, những khoảnh khắc xấu đẹp, nghi vấn có bầu trước khi cưới… của những nhân vật trong làng giải trí Việt.

Thì có vẻ, đẳng cấp của báo mạng đã tiến lên một tầm cao mới khi phân tích đến tận…. nách của Ngọc Quyên.

Thiệt là, đại đại cao thủ.

“Bất ngờ để lộ hai vết sẹo dưới nách được cho là dấu vết sau cuộc phẫu thuật ngực, Ngọc Quyên có vẻ đang chứng minh mối nghi ngờ cô từng can thiệp dao kéo để sở hữu đôi “gò bồng đảo” phát triển vượt bậc là sự thật?

Nếu xem lại những hình ảnh trước đây của Ngọc Quyên, so sánh với hiện tại, ắt hẳn nhiều người sẽ bất ngờ trước sự“phát triển bất thường” ở vòng 1 của cô”.

(Theo Vietnamnet)

6. Jennifer Phạm là một người đẹp. Mang sắc đẹp ấy từ nước ngoài về Việt Nam, Jennifer Phạm biến thành người nổi tiếng. Càng nổi tiếng hơn khi cô trở thành vợ của nam ca sĩ Quang Dũng.


Jennifer Phạm

Kết hôn với ca sĩ Quang Dũng, mức độ tên tuổi của Jennifer nóng như Hà Nội mùa này. Sau khi ly hôn với Quang Dũng, mức độ nóng bỏng vẫn không hề thay đổi.

Người đẹp không thể cô đơn. Nên Jennifer giới thiệu bạn trai mới cũng là điều hết sức bình thường.

Bọn trẻ tếu táo “Gọt xoài đừng để xoài chua/ Chơi bạn đừng để bạn cua bồ mình”.

Còn Quang Dũng chua xót: “Bạn trai của Jennifer từng là bạn thân của tôi”. Mr. Bim từng cảnh báo, nhan sắc không dành cho riêng một cá nhân.

Người đẹp ấy đáp lời chồng cũ như thế nào?

Quang Dũng từng nói rằng anh ấy và người đàn ông tên Hải này từng là bạn, thực hư mối quan hệ này là gì?

Thực sự là sau khi đọc bài báo mà Dũng nói xong, Jenni và những người bạn biết Jenni và Dũng đều rất bức xúc vì họ đều biết mối quan hệ này. Nhiều người cũng bảo Jenni nên đính chính lại nhưng Jenni không muốn làm to chuyện. Hải và Dũng chỉ là biết nhau qua một số người bạn, không hề là bạn thân.

(Theo 2Sao)

7. Mr. Bim từng gọi Minh Hằng là m‌ỹ n‌ữ lắm chiêu. Giờ, Mr. Bim sẽ gọi Minh Hằng là mỹ nhân bức xúc.


Minh Hằng

Mức độ bức xúc của mỹ nhân này ngày càng cao hơn khi cô tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ 2012”.

Bị nghi ngờ giả bộ đau chân, Minh Hằng bức xúc.

Bị phát hiện ăn cắp giọng ca, Minh Hằng bức xúc.

Bị nghi ngờ nhảy nhót theo người khác, Minh Hằng bức xúc.

Bức xúc quá thành ra… đứt nút.

Minh Hằng và bạn nhảy đã hóa thân vào điệu rumba trên nền ca khúc You’re my everything là phần nhạc trong bộ phim nổi tiếng Dance with me. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc đêm thi, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng đã “xào” phần khiêu vũ trong bộ phim Dance with me.

“Đó là đêm thi với chủ đề nhạc phim, chúng tôi được yêu cầu “sáng tạo thêm” dựa trên nền những bước nhảy đã có sẵn trong phim và phía sau màn hình lớn cũng đã chiếu lại những đoạn đáng chú ý của bộ phim vậy sao có thể nói tôi “đạo” điệu nhảy đó được? Nếu tôi “đạo” thì tôi phải “giấu nhẹm” bộ phim đó đi chứ?” - ngôi sao của Ngôi nhà hạnh phúc bức xúc nói.

(Theo Báo)

8. Bảy mỹ nhân, ít tuổi có, vừa tuổi có, lớn tuổi có mà Mr. Bim vừa trích dẫn có mang lại cảm xúc cho bạn đọc.

Bản thân nhan sắc là một quyền lực. Nhưng đi kèm nhan sắc, bao giờ không là một thị phi.

Có thị phi tự nhiên, có thị phi nhân tạo…

Có nhan sắc mỉm cười chấp nhận thị phi, có nhan sắc điên đảo vì thị phi.

Trong làng giải trí nước mình, người chịu tốt thị phi là người có nhiều cơ hội để nổi tiếng.

Giống như, cát qua lò cát hóa thủy tinh.

Người đẹp qua thị phi biến thành… tên tuổi. Còn người đẹp mỏi mệt với tên tuổi, thì Mr. Bim không thể xác định người đẹp sẽ hóa thành cái gì. Kiểu như người đẹp Vân Trang trần tình: “Làm người nổi tiếng thì mệt lắm”.

Bên cạnh chuyện bị “tố” là vô lễ với đàn anh, chị cũng vướng những nhận xét chói tai như chảnh chọe, tỏ ra trịch thượng với các thí sinh kể cả những người lớn tuổi hơn. Chị tự nhận xét thế nào về vai trò cầm cân nảy mực của mình ở “Let Us Show”?

Trong bất cứ cuộc thi nào cũng vậy thôi, Vietnam’s Got Talent, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ… tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra cho bán giảm khảo là phải sôi nổi lên. Mà bây giờ bắt một người sống để làm hài lòng tất cả mọi người thì không bao giờ sống được. Cho tôi làm nghệ sĩ thôi, đừng bắt tôi làm người nổi tiếng… Mệt lắm.

Theo An ninh the gioi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật