“Ngọc Trinh như một con cừu đi lạc giữa bầy sói“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù có thể chưa thật sự hài lòng với cách trả lời phỏng vấn của Ngọc Trinh, nhưng nhiều độc giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ với “nữ hoàng bikini“ vì cô không sợ xã hội “chặt chém“ mình.
“Ngọc Trinh như một con cừu đi lạc giữa bầy sói“
Ngọc Trinh

Xuân Piglet

Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, có người này người nọ. Họ luôn tự đề cao bản thân mình bằng những lời lẽ tốt đẹp, ngon ngọt, trau chuốt, gọt giũa cũng chỉ vì muốn xã hội công nhận họ là tốt, là tài giỏi. Họ chỉ nói lên những mặt tốt đẹp của mình để đánh bóng tên tuổi, mà quên rằng ai cũng có khuyết điểm. Chưa ai dám đứng ra nhận mình có khuyết điểm chỗ này hay làm sai chỗ kia...

Chỉ có Hoa hậu hoàn cầu Ngọc Trinh là dám đứng ra để nói lên sự thật của giới showbiz Việt. Nhưng nhiều người không hiểu theo chiều rộng mà chỉ chăm chú vào để phê phán từng câu từng chữ của Ngọc Trinh... Em luôn ủng hộ chị Ngọc Trinh, người dám đối mặt với sự thật và không e sợ xã hội "chặt chém" mình.Chị hãy sống như vậy nhé, hãy giữ vững quan điểm của mình chị nhé.

Ryangel2001

Tôi thấy không vấn đề gì cả, chẳng phải ngây ngô cũng không phải gây sho‌ck, chỉ đơn giản những gì chị Trinh nói là sự thật, mà sự thật hay làm người ta giật mình. Thế thôi.

Đọc bài phỏng vấn của chị tôi thấy rất hấp dẫn, không trơn tru không đạo đức phát chán như những chị chân dài khác, nó thật và thẳng thắn như đúng tính cách của người miền Tây "có sao nói vậy". Chị Trinh đâu có nói chị có học thức cao, cũng đâu có tự khen mình giỏi, cũng không huênh hoang "tôi không cần tiền, tôi không cần đại gia". Đôi khi sự thật này khó được chấp nhận bởi công chúng nhưng cũng xin suy xét lại, suy cho cùng trong những lời Ngọc Trinh nói đâu phải cái nào cũng vớ vẩn, cũng vô lý. Nghề công chúng là cái nghề thị phi, thật thật giả giả nhưng có ai dám trả lời như Ngọc Trinh không?

Thien Minh Thien Su

Những câu nói của Ngọc Trinh chính là những gì đang diễn ra đằng sau ánh hào quang của một lớp nghệ sỹ của showbiz Việt. Có lẽ có người sẽ chứng minh mình tốt bằng cách hô hào này nọ. Nhưng ở đây có lẽ Ngọc Trinh lại chọn cách ngược lại.

Chúng ta khoan hãy nói Ngọc Trinh đúng hay sai, ngoan hay không ngoan. Cái chúng ta cần nhìn nhận ở đây là có một bộ phận của showbiz đang thoái hóa vì đồng tiền. Tôi đã từng đọc rất nhiều bài viết về giới showbiz và phần lớn trong số họ xuất hiện trên mặt báo là để thể hiện cái tôi của mình mà thôi. Có người khoe của, có người khoe c‌ơ th‌ể, có người khoe bạ‌n tìn‌h... và còn nhiều kiểu thể hiện khác nữa. Ở đây ta thấy Ngọc Trinh hội đủ những mặt tối đằng sau ánh đèn showbiz Việt, nhưng có điều chắc có lẽ do ít học nên việc thể hiện ngôn từ trước công chúng rất kém và dẫn tới gây phả‌ּn cả‌ּm, và cũng có lẽ Ngọc Trinh đang cố đánh bóng tên tuổi mình.

Tôi không thích lên án hay chỉ trích ai cả, đối với bản thân tôi tôi thấy Ngọc Trinh đáng thương nhiều hơn đáng trách, cô ấy giống như một con cừu đang đi lạc giữa bầy sói không có ai bảo vệ. Không ai muốn mình bị chửi cả, Ngọc Trinh cũng là con người cũng có cảm xúc, nếu đọc được những dòng mà khán giả viết về mình chắc cô ấy sẽ rất buồn, nhưng cô ấy sẽ không có ai bên cạnh để an ủi hay chia sẻ làm cho cô ấy ngày càng đi lạc xa hơn vào cái thế giới gọi là hào quang và danh tiếng. Ngọc Trinh ơi! Bạn nên biết sắc đẹp bên ngoài nó sẽ không tồn tại mãi mãi đâu! Sẽ đến lúc bạn già và xấu xí đi thì sẽ còn có ai gọi bạn là nữ hoàng đồ lót nữa không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật