Làm sao cưỡng lại được áo hở ngực!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô ta cứ mon men đến gần anh, cho anh cơ hội, em bảo làm sao anh có thể qua được ải đây.
Làm sao cưỡng lại được áo hở ngực!
Không cưỡng lại được nhân viên se‌ּxy (ảnh minh họa)

Cô ta cứ phô ra, cứ ăn mặc h‌ּở han‌ּg, đôi chân thì nuột nà đến khó tưởng tượng. Cô ta cứ mon men đến gần anh, cho anh cơ hội, em bảo làm sao anh có thể qua được ải đây?

- Em trách tôi làm gì. Em thử làm đàn ông một lần xem, liệu em có cưỡng lại được không?

- Anh nói thế mà cũng nói được à? Thằng nào cũng như  phụ nữ chúng tôi còn dám lấy ai làm chồng nữa?

Đã hơn một lần tôi phát hiện anh có quan hệ bất chính với người con gái đó, tôi đều bỏ qua vì tôi biết chồng mình là sếp nhưng lần này thì thật sự tôi không chịu đựng nổi. Cô ta thường xuyên gọi điện cho anh, nhắn tin ngọt nhạt. Mặc dù trước mặt tôi anh không dám nghe điện thoại, không dám nhắn tin cho cô ta nhưng biết đâu được đấy, sau lưng tôi anh sẽ làm gì.

Tôi giằng lấy điện thoại của anh, tức giật ném vào tường. Thế là chiếc iphone của chồng đã đi đời. Tôi cũng thấy tiếc nhưng ức quá, làm sao mà kìm chế được. Anh tròn mắt nhìn tôi, sững sờ. Có lẽ lần đầu tiên từ khi lấy nhau, anh thấy tôi tức giận đến thế. Tôi không thèm nhìn ánh mắt anh, buông lời nhiếc móc. Lúc này nước mắt đã chặn nghẹn họng của tôi.


Nghĩ đến cô thứ kí trẻ xinh đẹp bên cạnh anh tôi vừa đau vừa xót.
(ảnh minh họa)

- Anh đuổi việc cô ta đi, đuổi ngay lập tức cho tôi, nếu không anh đừng có trách tôi ác.

Anh cãi lại. Lý lẽ của anh khiến tôi vừa tức vừa đau lòng. Anh hắng giọng nói:

- Cô ta cứ phô ra, cứ ăn mặc h‌ּở han‌ּg, đôi chân thì nuột nà đến khó tưởng tượng. Cô ta cứ mon men đến gần anh, cho anh cơ hội, em bảo làm sao anh có thể qua được ải đây.

- Là thằng đàn ông anh phải có lập trường chứ, anh phải nghĩ đến vợ, đến con anh chứ? Ra đường ai chả đẹp, chả xinh. Ai anh cũng vơ vào thì tôi chết sớm à?

Cuộc cãi vã của chúng tôi kết thúc sau tiếng khóc của thằng con trai. Tôi ẵm nó trên tay mà nước mắt ứa đầy. Ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ chồng mình nói cũng có phần đúng. Đàn bà con gái đẹp tự nguyện hiến dâng thì gã đàn ông nào kìm chế được. Số người kìm chế có lẽ chỉ nằm trong số ít. Cũng không thể hoàn toàn trách anh khi anh phải ngày ngày đối diện với cô thư ký xinh đẹp đó. Chồng tôi là sếp nên lại càng khó tránh khỏi việc các cô gái đeo bám. Tôi tự hỏi, không biết có phải mình đã quá bao dung cho chồng hay không.

Nghĩ đến cô thứ kí trẻ xinh đẹp bên cạnh anh tôi vừa đau vừa xót. Là con gái, còn trẻ, con non nớt, vậy mà lại sẵn sàng đánh đổi bản thân vì đồng tiền sao?


Là con gái, còn trẻ, con non nớt, vậy mà lại sẵn sàng đánh đổi bản thân vì đồng tiền sao?
(ảnh minh họa)

…Hôm đó, tôi bất ngờ đến công ty tìm Ngọc, cô thư ký của chồng. Lúc đó cũng tầm 5 giờ chiều, sắp hết giờ hành chính. Tôi bước vào phòng anh không gõ cửa. Một cảnh tượng diễn ra đến chóng mặt. Anh nhanh chóng mặc lại áo và chiếc cúc của cô thư kí còn bỏ ngỏ. Tôi đùng đùng không nói, đi thẳng vào chỗ anh, hất cốc nước trên bàn vào mặt cô thứ ký.

- Cút, cô cút ngay khỏi đây

Tôi cũng không muốn nói thêm lời nào với chồng mình vì đã hơn một lần tôi cảnh cáo anh chuyện đó nhưng anh vẫn tiếp diễn. Đúng là tôi đã quá độ lượng khi nghĩ rằng, anh khó qua ải mỹ nhân.

Tôi chua xót, vừa đi vừa khóc. Giá như anh là một người chồng tốt, anh nghĩ cho tôi và con thì những cám dỗ kia đáng là gì. Anh không biết rằng, trên đời này còn quá nhiều cám dỗ sao? Chỉ cần anh nhận ra sai lầm và xin tôi tha thứ, tôi sẽ cho anh một cơ hội vì tôi yêu anh, yêu con, yêu mái ấm gia đình của mình hơn bao giờ hết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật