Bình Dương: Bắt khẩn cấp một đại ca giang hồ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ miền Bắc vào Bình Dương kiếm sống, với bản tính lì lợm, tàn bạo, Chu Văn Trung (tức Trung rừng, 27 tuổi, quê Hưng Yên) nhanh chóng tập hợp được một đám lâu la, “xưng vương“ ở khu vực ngã tư 550, khiến nhiều chủ nhà trọ, quán sá, cửa hàng kinh doanh khiếp sợ, phải đóng “hụi chết“ hàng tháng cho gã.
Bình Dương: Bắt khẩn cấp một đại ca giang hồ
Chu Văn Trung

Sau thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, khuya 7-5, CATX Thuận An, Bình Dương đã đột nhập vào một nhà trọ trên địa bàn, bắt khẩn cấp đại ca giang hồ Chu Văn Trung khi hắn đang ẩn nấp tại đây.

Trung là tay giang hồ có số má ở ngã tư 550 (vùng giáp ranh giữa hai thị xã Thuận An và Dĩ An. Dưới tay Trung có hàng chục đàn em, chuyên đi gây sự với các cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ ở khu vực này để họ... biết điều, "nuôi" chúng hàng tháng để mong tìm được sự yên ổn làm ăn. Ngoài ra Trung và đàn em còn tố chức đòi nợ thuê, chém mướn, trộm cướp tài sản... ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT trên địa bàn.

Gần đây, Trung "ký hợp đồng" với Nguyễn Khắc Duy (33 tuổi, ngụ Vũng Tàu) đánh anh Nguyễn Phùng T. (26 tuổi) do anh này có mâu thuẫn trong làm ăn với Duy. Trung cùng đàn em tổ chức chặn đường đánh anh T., sau đó cướp luôn 8 chiếc ĐTDD nạn nhân mang bên người.

Hiện CATX Thuận An đang mở rộng điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật