G‌ּạ tìn‌ּh “người đẹp” rồi bán vào tổ quỷ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây 5 năm, cũng qua “chát“, Sùng kết thân với chị Hòa. Mục đích của Sùng khi làm quen với chị Hòa là để lừa bán chị vào ổ “nhền nhện“ bên Trung Quốc.
G‌ּạ tìn‌ּh “người đẹp” rồi bán vào tổ quỷ
Trần Sùng, kẻ buôn người đội lốt những gã si tình. Ảnh: Đỗ Phương

27 tuổi nhưng nom Trần Sùng, quê Phú Thọ, khá "nhàu" vì những vết sẹo trên mặt. Không có được vẻ ngoài ưa nhìn nhưng Sùng được cái khéo ăn nói. Vợ con đề huề nhưng mỗi khi "lướt nét" Sùng tự giới thiệu mình là trai tân và "gạ" tình các cô gái trẻ.

Cách đây 5 năm, cũng qua "chát", Sùng kết thân với chị Hòa. Mục đích của Sùng khi làm quen với chị Hòa là để lừa bán chị vào ổ "nhền nhện" bên Trung Quốc. Yêu nhau vài tháng, Sùng rủ bạn gái ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, chơi. Khi ấy, chị Hòa rất hào hứng với chuyến đi chơi xa với bạn trai và chị không ngờ mình bị bán cho chủ chứa, giá 10 triệu đồng. Những ngày đầu, không thuận theo lời chủ, chị giữ mình. Nhưng những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến chị dần thay đổi. Cả những ngày ốm, chị cũng phải "đi khách". Chị Hòa thấy mình còn may mắn khi 2 năm bán thân nơi xứ người, chị được người đàn ông Trung Quốc chuộc về làm vợ.

Thoát khỏi tổ quỷ, chị Hòa có cơ hội báo tin cho người nhà. Người phụ nữ này cũng không giấu chuyện với chồng. Nghe câu chuyện của vợ, chồng chị rất cảm thông và đã làm hộ chiếu cho chị về Việt Nam "vạch mặt" Sùng. Bởi lẽ đó, năm 2011, Sùng bị bắt giữ.

Sùng khai, tham gia đường dây này còn có người tên Nam nhưng người đàn ông này vẫn đang bỏ trốn. Ngày 4-5-2012, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Sùng tại địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. HĐXX đã tuyên Sùng 9 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật