Cuộc sống mới của bé gái “gánh” mẹ bệnh, em thơ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhờ sự các y bác sĩ tận tình chữa trị và được các mạnh thường quân giúp đỡ, chị Đỗ Thị Nguyệt đã xuất viện về nhà. Bên cạnh việc chăm sóc mẹ, em Nguyễn Thu Thảo đã đi học trở lại.
Cuộc sống mới của bé gái “gánh” mẹ bệnh, em thơ
Sức khỏe chị Nguyệt đã khá hơn, có thể tự vệ sinh cá nhân

Sau khi được xuất viện về nhà, tình trạng của chị Nguyệt khá hơn trước rất nhiều, chị tỉnh táo hơn và có thể tự ngồi dậy được, ăn uống tốt hơn. Bà ngoại mắt mờ chân chậm cùng hai cô cháu gái trên và dưới 10 tuổi thay nhau chăm lo cho chị Nguyệt, thỉnh thoảng cũng có người hàng xóm hay bà con qua giúp đỡ.

Được sự động viên của mọi người, Thảo cũng đã đi học trở lại. Nhờ số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, em đã mua được chiếc xe đạp để đi học, 3 bà cháu cũng có thêm chi phí cho việc sinh hoạt hằng ngày.

Với mong muốn giúp Nguyễn Thị Thu Thảo không bỏ dở việc học hành, trong khi mẹ bệnh nặng và Thảo mới 12 tuổi, số tiền do bạn đọc Báo giúp đỡ em Thảo đến nay đã hơn 50 triệu đồng được gửi gắm cho trường THCS Nguyễn Hiền (8/1A KP3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) quản lý. Dưới sự quan tâm sát sao của cô hiệu trưởng Cao Ngọc Anh và giáo viên chủ nhiệm của em Thảo, số tiền sẽ được chi dùng dần dần cho việc điều trị của chị Nguyệt và đảm bảo cho Thảo có điều kiện tốt để học hành.

Tháng 4 này Thảo đang bước vào kỳ thi cuối năm. Do đã nghỉ học nhiều ngày nên kỳ thi này đối với Thảo không phải dễ dàng. Tuy vậy, thầy cô trường Nguyễn Hiền và các mạnh thường quân luôn động viên Thảo tiếp tục cố gắng hơn nữa vì tương lai của cả nhà sẽ phụ thuộc vào cây trụ cột mới 12 tuổi này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật