Làm đẹp quá đà

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mang chiếc khẩu trang kín mặt, chị Lan bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế than thở với chồng: Lần này thẩm mỹ viện họ bảo đảm đúng là màu hồng đất, nếu không chuẩn, em sẽ đi bắt đền...
Làm đẹp quá đà
Ảnh minh họa

Xăm đi, xăm lại vẫn... mê xăm

Từ lâu, chị Lan đã trở thành tín đồ trung thành của các thẩm mỹ viện. Hầu như tháng nào chị cũng phải đến thẩm mỹ viện để xem có thể “tút” được gì thêm cho gương mặt của mình. Nhẹ thì xăm lông mày, xăm mí mắt, nặng hơn thì nâng mũi, tạo má lúm đồng tiền, cằm chẻ, cắt môi hình trái tim... thôi thì đủ kiểu.

Ngặt nỗi càng có sự can thiệp sâu của thẩm mỹ viện bao nhiêu thì gương mặt chị càng xấu hơn bấy nhiêu vì nhìn vào gương mặt ấy, người đối diện thấy lộ ngay những nét đẹp giả tạo xơ cứng. Lần đầu chị Lan xăm môi, chắc gặp thợ vườn, thuốc dỏm. Sau vài tuần, đôi môi nhợt nhạt như cũ, thế là phải xăm lại.

Lần thứ hai, chẳng hiểu thế nào mà thẩm mỹ viện lại chọn màu môi tím sen, trong khi da chị lại ngăm đen. Thế là chị phải xăm lại lần thứ ba để cho ra được màu ưng ý. Đồng nghiệp trong cơ quan nghe chị kể lại “đoạn trường” đi xăm môi thấy ớn lạnh, họ phong cho chị chức “hiệp sĩ xăm”. Nhưng nghe chừng chị chẳng những không sợ mà vẫn còn mê cái công nghệ làm đẹp này lắm.

Trường hợp của Thu An, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mới thật là đáng tiếc. 23 tuổi, Thu An sở hữu một sắc đẹp mà theo đánh giá của bạn bè là trên trung bình.

Không hài lòng với mình, An tìm đến thẩm mỹ viện để nâng mũi. Khuôn mặt nhỏ bị choán bởi chiếc mũi cao khác thường, lại có nguyên đường sống mũi màu đỏ, hai cánh mũi to làm mất cân đối.

Nghe tư vấn rằng nếu có cái răng khểnh thì khuôn mặt sẽ đẹp hơn, thế là An quyết định đi... bẻ cái răng thật để trồng vào đó chiếc răng khểnh. Không hiểu do kỹ thuật trồng yếu hay do men sứ dỏm mà chiếc răng bỗng đổi sang màu xanh, mỗi lần cười, sợ lộ ra chiếc răng khểnh giả, An phải lấy tay che khóe miệng.

Kể từ đó An thường xuyên né tránh cái nhìn của người đối diện, trong các cuộc giao tiếp, An đã mất đi vẻ tự tin của cô gái trẻ tự lúc nào.

Sắp lên xe hoa, để làm chồng tương lai hài lòng, Hồng Nhung đã đi tắm trắng. Sau khi bôi thuốc và làm các kỹ thuật tắm trắng tại thẩm mỹ viện, Hồng Nhung lăn ra bất tỉnh, phải đi bệnh viện cấp cứu. Vốn dĩ bệnh tim, lại bị băng kín cả người theo kỹ thuật tắm trắng khiến Hồng Nhung khó thở...

Vậy mà ra viện, cô lại tiếp tục tắm trắng thêm 2 lần nữa mà lần nào cũng phải đi cấp cứu. Ngày lên xe hoa đã gần kề, không biết làn da trắng tồn tại được bao lâu nhưng nét lo lắng mệt mỏi luôn thường trực trên mặt Hồng Nhung.

Tiếc nuối thì đã muộn

Sau 2 lần dự thi Tiếng hát truyền hình của Đài Truyền hình TP.HCM mà vẫn không đoạt giải, Huỳnh Thông tìm đủ mọi cách để được đứng vào hàng ngũ ca sĩ đêm đêm đi hát ở các phòng trà danh tiếng.

Tại đây, Thông được một anh bạn quen chỉ cho vài chiêu. Ban đầu là phải đổi từ cái tên Huỳnh Văn Thông do cha mẹ đặt thành một cái tên nghe rất ấn tượng mang đậm hơi hướng ướt át: Khúc Lưu Ninh. Sau đó, Thông phải đi sửa mũi cho cao lên và cắt cánh mũi cho kín hơn. Thế là Thông dành dụm từng đồng tiền bo ít ỏi mà mỗi đêm anh phục vụ trong các quán nhậu có kèm hát cho nhau nghe để đi mỹ viện.

Sau khi đã sửa mũi hết 6 triệu đồng, Thông bắt đầu xăm chân mày, cắt khóe miệng cho rộng ra. Khổ nỗi vì muốn cho khuôn mặt được sang hơn, Thông yêu cầu cắt khóe miệng rộng ra nên bây giờ mỗi lần nhoẻn miệng cười là toàn bộ hàm răng đưa hết ra ngoài. Đã thế giọng nói cũng bị biến dạng, không khớp. Thông thành người nói ngọng. Mà đã nói ngọng thì sao làm ca sĩ?

Thế là mộng làm ca sĩ tan biến theo mây khói, Thông buồn quá bỏ về quê chạy xe ôm, lâu lâu ê a vài câu hát ngọng líu lo cho đỡ nhớ. Bây giờ mỗi lần giở những tấm ảnh cũ ra xem, Thông tiếc hùi hụi, chỉ mơ có một phép lạ nào đó đưa khuôn mặt Thông trở lại như cũ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật