Bình Nhưỡng tưng bừng lễ hội

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vài giờ sau khi thừa nhận thất bại vụ phóng vệ tinh, CHDCND Triều Tiên đã nhanh chóng trở lại các chương trình lễ hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà lãnh đạo sáng lập đất nước Kim Nhật Thành (1912-1994).
Bình Nhưỡng tưng bừng lễ hội
Tượng cố chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành (trái) và con trai Kim Jong Il (phải) được khánh thành ngày 13-4 - Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã được vỗ tay chào đón kéo dài trong ngày 13-4 bởi hàng chục ngàn người đã có mặt ở Bình Nhưỡng để tham dự lễ khánh thành hai bức tượng khổng lồ của “lãnh tụ vĩ đại”, “chủ tịch mãi mãi” Kim Nhật Thành và “lãnh tụ kính yêu” Kim Jong Il, ở cùng nơi mà trước đây chỉ có tượng ông Kim Nhật Thành.

Đài truyền hình nhà nước đã phát trực tiếp buổi lễ hoành tráng này. Những hình ảnh cho thấy buổi lễ được tổ chức rất trang trọng với sự hiện diện của các quan chức đảng và nhà nước cao nhất, các tướng lĩnh quân đội và người dân nước này. Phóng viên BBC mô tả: “Khi xe buýt của chúng tôi đến, thấy cả một biển người trước mặt, ai cũng đứng xếp hàng thẳng lối, im lặng, thậm chí không động đậy. Rồi đột nhiên những tiếng hò reo vang lên như sấm dậy; trước mặt họ là hai bức tượng khổng lồ hiện ra: những gương mặt mỉm cười rạng rỡ của lãnh tụ vĩ đại và con trai của ông”.

“Những nụ cười đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh, dù chúng tôi đã mất đi hai nhà lãnh đạo vĩ đại” - một hướng dẫn viên nói với AFP.

Hai bức tượng cao 20m. Bức tượng ông Kim Nhật Thành chỉ tay về phía đông, còn ông Kim Jong Il chống tay ngang hông. Bức tượng ông Kim Nhật Thành đã được dựng vào năm 1972, nhưng sau cái chết của con trai và là người kế nhiệm Kim Jong Il, nó đã được đúc lại để hai bức tượng có cùng chất liệu đồng và đứng cạnh bên nhau, chỉ có thêm một chi tiết là ông mang kính giống con trai mình.

Tất cả những người tham dự cầm hoa giả đều cùng giơ cao, hò reo vang dội ““Mansei” (trường tồn)” cho gia tộc họ Kim, những ai không cầm hoa thì vỗ tay kéo dài. Hàng trăm quả bóng bay, cờ phướn ghi những dòng chữ “Đoàn kết và thống nhất” được thả lên trời.

Một phụ nữ CHDCND Triều Tiên vỗ tay vui mừng khi tấm voan được kéo xuống và hai bức tượng hiện ra - Ảnh: AFP

Vào ngày 14-4, Hãng tin AFP cho biết nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm với sự tham gia của khoảng 10.000 người tại sân vận động Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Yong Nam, trưởng ban quốc lễ, nói: “Tất cả đảng viên, quân đội nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đồng chí Kim Jong Un... và bảo vệ đồng chí với cả sinh mệnh của chúng ta, cho dù trong bất kỳ tình huống nào”.

Hàng loạt phát súng được bắn lên trời. Dưới ánh nắng, những người lính đeo đầy huân chương, phụ nữ trong trang phục truyền thống sặc sỡ và đàn ông trong bộ comlê, cà vạt đã đứng chật sân vận động Kim Nhật Thành để nghe về lịch sử và ngợi ca gia tộc đã lãnh đạo CHDCND Triều Tiên từ khi lập quốc năm 1948.

“Hãy bảo vệ Jong Un bằng cả mạng sống của mình!” - họ hò reo sau bài diễn văn kéo dài đầy cảm xúc từ trưởng ban quốc lễ Kim Yong Nam. Ông Kim Jong Un có mặt nhưng không phát biểu, ngồi bên dưới tấm chân dung khổng lồ của ông nội và người cha.

Đại lễ Thái Dương

Kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của chủ tịch “khai quốc” Kim Nhật Thành (15-4-1912) là sự kiện trăm năm mới có một lần.

Ngay từ ngày 5-4, Thông tấn xã KCNA đã sớm mô tả ”bầu không khí hội hè đã bao trùm lên Bình Nhưỡng ngay từ trước khi Festival hữu nghị mùa xuân khai diễn”.

Festival hữu nghị mùa xuân năm nay là festival lần thứ 28 kể từ sau festival lần thứ nhất vào tháng 4-1982, cách đây 30 năm. Trong 30 năm qua, hơn 1.800 đoàn nghệ thuật đến từ 120 nước, hơn 20.000 nghệ sĩ trong đó có 2.500 nghệ sĩ hàng đầu thế giới, đã đến tham dự festival trọng đại này.

KCNA nhấn mạnh: ”Các nghệ sĩ nước ngoài đều hát vang ca ngợi các thành tựu sáng ngời của chủ tịch (Kim Nhật Thành) và nhà lãnh đạo Kim Jong Il, người đã mở ra kỷ nguyên độc lập và đã dẫn dắt đến thắng lợi chính nghĩa độc lập của nhân loại”.

Tất nhiên, Festival hữu nghị mùa xuân mới chỉ là “bó hoa” vĩ đại trang trí cho đại lễ bách niên sinh nhật của chủ tịch Kim Nhật Thành, người khai sáng ra chế độ Juche (“Chủ thể” trong ý nghĩa tự lực cánh sinh để tự làm chủ) mà niên lịch Triều Tiên bắt đầu đếm từ đó đến nay là năm Juche thứ 100.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un (phải) tại sân vận động Kim Nhật Thành ngày 14-4 - Ảnh: AFP

Bình Nhưỡng phát triển tên lửa tầm xa mới

Bình Nhưỡng đã phát triển một loại tên lửa tầm xa mới được cho là tách bạch với tên lửa đã dẫn đến thất bại vừa qua, theo tin từ Đài truyền hình Hàn Quốc ngày 14-4.

Đài truyền hình YTN của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo cho biết Bình Nhưỡng đã thực hiện bốn cuộc thử tên lửa trong 16 tuần cuối năm 2011 đến đầu năm 2012. Các cuộc thử nghiệm này nhằm phát triển loại tên lửa liên lục địa KN-08 tại cơ sở Musudan-ri, thuộc bờ biển phía đông bắc của nước này. Các cuộc thử nghiệm nhằm mục đích cải thiện động cơ nhiên liệu đẩy cho tên lửa KN-08.

MỸ AN

Trong những ngày lễ trọng đại này, một cuộc triển lãm hàng tiêu dùng được tổ chức “trưng bày hơn 30.000 sản phẩm có chất lượng thuộc 1.580 chủng loại khác nhau do các tổ phụ nữ các quận huyện cùng các tổ sản xuất hàng của các cửa hàng bán trực tiếp ở Bình Nhưỡng làm ra”; các mặt hàng chủ yếu gồm hàng may mặc, vật dụng nội thất, hải sản và thực phẩm chế biến...

KCNA kết luận: “Cuộc triển lãm này sẽ giúp cải thiện tiêu chuẩn sống”. Cũng hướng đến cải thiện tiêu chuẩn sống, một trại nuôi vịt cùng một nhà máy thực phẩm lên men và thực phẩm đạm động vật vừa được xây dựng lại ở Bình Nhưỡng, đã được giới thiệu với ngoại giao đoàn cùng đại diện các tổ chức quốc tế ngày 9-4, như KCNA đưa tin.

Đại lễ bách niên sinh nhật còn là một đại tiệc tinh thần. KCNA ngày 10-4 cho biết các phái đoàn đại biểu nước ngoài, khách mời danh dự cũng đã đến nơi để cùng tham dự đại hội thế giới về tư tưởng Juche. Đó là đoàn của Hội nghiên cứu tư tưởng Juche của châu Âu, đoàn của Liên minh các hội nghiên cứu tư tưởng Juche tại Đông Âu và Trung Á, đoàn của Ủy ban quốc gia nghiên cứu tư tưởng Juche của Phần Lan, đoàn của cựu thủ tướng Bangladesh Ghazi Zafar Ahmed...

Trong bối cảnh của tư tưởng vĩ đại Juche, đại lễ bách niên sinh nhật của chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập tư tưởng này, thì việc tổ chức có trọng thể hơn nữa cũng là điều dễ hiểu. Một quả tên lửa nữa hay một vệ tinh cũng là một biểu hiện của tư tưởng Juche mà nay ngọn cờ được trao cho cháu nội của nhà sáng lập là Kim Jong Un tuổi trẻ tài cao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật