Chuyện Ngô Kiến Huy - Thụy Anh: Ai đúng ai sai?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Cuộc chiến ngầm“ đằng sau scandal này vẫn rất căng thẳng và tưởng như không thể có hồi kết, nhất là khi tin tức về việc đi hát trở lại của em gái Thanh Thảo được đăng tải ồn ào trên báo chí.
Chuyện Ngô Kiến Huy - Thụy Anh: Ai đúng ai sai?
Thanh Thảo

Thanh Thảo là người có lỗi lớn nhất?

Chính Thanh Thảo đã lên tiếng nhận lỗi vì cô chính là người khơi mào trên mạng xã hội. Từ trước khi Thuỵ Anh sinh con, cô ca sĩ được mệnh danh là "búp bê" đã nhiều lần úp mở: "Tôi đang giữ bí mật động trời của Ngô Kiến Huy". Động thái này của Thanh Thảo đã khiến nhiều độc giả tin rằng, chuyện cô "loa" ầm lên cho thiên hạ biết về cậu nhóc Minh Trí chỉ là vấn đề thời gian. Và nhiều người khẳng định, mọi tình tiết trong scandal này đã được cô sắp xếp, an bài từ trước.

Với bài học từ chu‌yện tìn‌h cảm cùng Bình Minh, Thanh Thảo biết chuyện gì nên giữ riêng hay "tung hê" trên trang cá nhân - nơi như căn nhà không có cửa, ai cũng có thể ngó nghiêng bất lúc nào. Nếu cô đừng hào phóng chia sẻ ảnh Minh Trí, tổ chức tiệc đầy tháng đình đám với sự góp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đại diện của các cơ quan truyền thông, liệu chuyện Thụy Anh có con cùng Ngô Kiến Huy có bị phanh phui?

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Thảo "đại chiến" với các học trò. Người yêu kẻ ghét giọng ca này đều nhớ như in chuyện lùm xùm của cô với Trương Quỳnh Anh, Từ Minh Hy, Ngân Khánh. Bởi với quá khứ đó, những người ác miệng vẫn rỉ tai nhau rằng không giữ được Ngô Kiến Huy thì Thanh Thảo sẽ làm mọi cách để... triệt hạ, bôi xấu hình ảnh của chàng ca sĩ. Họ cũng bảo Thanh Thảo đã liên lạc với các bầu show đề nghị, show nào có Thanh Thảo sẽ không có những ca sĩ này. Chẳng ai xác thực được chuyện này, chỉ có thể đặt ra nghi vấn "không có lửa thì lấy đâu ra khói".

Thanh Thảo lúc nào cũng cho rằng, cô không cần trách nhiệm của Ngô Kiến Huy đối với cháu mình vì cô muốn mẹ con Jacky được bình yên. Tuy nhiên, trong khi sự việc hoàn toàn có thể giải quyết nội bộ, cô lại muốn làm lớn chuyện. Điều này mới là tổn thương, bôi xấu chính em gái mình.

Thụy Anh sướng hay khổ?

Sự hy sinh và chịu đựng của người mẹ là lớn lao, bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, căn nguyên của câu chuyện vẫn là lỗi của cả 2 người. Thụy Anh đã chọn cách sinh con trong khi người đàn ông kia chưa sẵn sàng, ít nhiều trong lòng cô phải xác định, tất cả những gì mình đạt được chỉ có thể là hai chữ "trách nhiệm". Còn tình cảm là chuyện ở hạng mục... "nhiệm vụ bất khả thi".

Có lẽ, Thụy Anh quá nặng tình, là người trong cuộc nên không biết cách gỡ rối, lời nói của cô liên tiếp "đá nhau". Lúc vừa nhập viện, cô lên báo chia sẻ, thương Ngô Kiến Huy khi dư luận ném đá, phản đối anh chàng quá dữ dội. Cô cũng khẳng định sẽ không nói thêm bất cứ lời nào về chuyện này, dồn sức chăm lo cho con trai và không quên nhắn nhủ: "Mong mọi người đừng ghét bỏ chàng Bắp".

Thế nhưng khi mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống, Thụy Anh lại "ném bom" vào dư luận bằng những lời buộc tội Ngô Kiến Huy đểu giả, Sở Khanh... Nhiều khán giả góp ý, tại sao cô đã quyết định một mình sinh ra đứa trẻ xinh xắn, nhưng không thể né tránh những lời nói xấu người cũ vì anh ta cũng là cha đẻ của con mình? Sau này lớn lên, khi Minh Trí tìm được những bài báo đang trên mạng, bé sẽ nghĩ gì về cha mẹ?

Một luồng dư luận khác kịch liệt chỉ trích những chia sẻ của Thụy Anh: “Tôi chấp nhận hy sinh để giữ lại con, để bé được bình yên. Tôi nghĩ đơn giản khi mình dám từ bỏ sự nghiệp, tương lai để giữ đứa con, tôi muốn tất cả sẽ êm đẹp". Cô chưa phải là một ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt, dù đã ra vài album và có chị gái sắc sảo chống lưng, tần suất Thụy Anh xuất hiện trên mặt báo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... Nhưng nhờ tuyên bố "Tôi thiệt thòi nhiều lắm", cô đã xuất hiện trên trang bìa một tạp chí văn hóa lớn, trở thành tâm điểm của nhiều trang báo mạng.

Trong lúc nhiều người mong có con chẳng được, Thụy Anh lại đổ lỗi vì con mà mẹ mất sự nghiệp khiến nhiều bà mẹ bực bội, phẫn nộ. Một độc giả trên diễn đàn dành cho các bà mẹ chia sẻ: "Mình mới sinh con hơn chục ngày, phải tận mắt chứng kiến ngày ba mất đi mãi mãi cũng chưa sốc đến mức độ phải nhập viện như em Thụy Anh. Phụ nữ từ bao nhiêu đời nay  rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiều người còn đau khổ hơn, họ vẫn cố gắng nuôi con khôn lớn thành tài. Thụy Anh may mắn và hạnh phúc mà không biết hưởng".

Ngô Kiến Huy có đáng mặt đàn ông?

Ngô Kiến Huy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không lên tiếng thì bị cho là thừa nhận những gì chị em Thanh Thảo nói, còn lên tiếng lại bị chỉ trích không đáng mặt nam nhi. Chàng Bắp bị lên án mạnh mẽ vì những tin nhắn đề nghị Thuỵ Anh phá thai. Nhưng một số fan của Ngô Kiến Huy phản bác đâu là bằng chứng khẳng định anh đã nhắn những tin đó? Nếu cố tình lưu một số điện thoại dưới cái tên "Ngô Kiến Huy", nhắn vào điện thoại khác sẽ có rất nhiều người nhận được tin nhắn từ "Ngô Kiến  Huy".

Một số quý ông lại cho rằng, tin nhắn đề nghị Thụy Anh phá thai không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi đây là phản ứng của một chàng trai chưa có nhiều kinh nghiệm sống, bởi anh mới 24 tuổi vừa có chút tiếng tăm trong showbiz, việc một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời mình khi chưa có sự chuẩn bị về tinh thần khiến anh rối loạn và có thể đã nghĩ không thấu đáo.

Có người khuyên Ngô Kiến Huy nên coi đây là một thử thách trên con đường trở thành người đàn ông thực thụ, nhưng cũng không ít ý kiến muốn anh phải "đền đáp" Thụy Anh. Khoản trợ cấp ban đầu là 3 triệu/tháng dường như không đủ với họ mà phải là cái kết thuộc dạng có hậu với một hôn lễ hoành tráng. Nhưng đó có phải giải pháp tốt nhất cho scandal này? Có lẽ đã đến lúc người lớn nên chủ động kết thúc  mọi chuyện ở đây và dồn tình yêu cho cậu nhóc vẫn còn phải ẵm ngửa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật