Tháp Hoà Phong nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, là di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long.
Trên tường tháp hiện nay, lớp chữ này chưa kịp mờ đã bị dòng khác viết đè lên… tất cả chỉ để minh chứng cho tình yêu của tuổi trẻ. Nhiều bạn còn kí tên, kèm theo ngày tháng đầu năm 2012 ở phía dưới cho thấy tình trạng viết, vẽ bậy lên tháp vẫn tiếp diễn.
Nhiều nhất là những dòng chữ viết bằng bút xóa, tiếp sau là phần khắc chữ, rồi đến sử dụng bút bi, bút lông… thậm chí cả nghệ thuật vẽ Graffiti cũng góp mặt. Tháp Hòa Phong ngày càng trở nên nhem nhuốc
Cô Hương thợ ảnh tại khu vực bờ Hồ cho biết cô đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh các bạn nam nữ rủ nhau vào đây vẽ bậy lên tường tháp. Được nhắc nhở thì các bạn chạy biến đi mất. Có khi khách du lịch đi qua, ghé xem còn hiểu nhầm thành tháp “tình yêu”.
PV ghi lại một số hình ảnh lem nhem trên tường tháp:
Những vết khắc bằng vật nhọn |
Graffiti cũng góp mặt |