Thảm kịch xảy ra tại Toulouse làm đảo lộn tất cả các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống.
Trong cuộc thăm dò dư luận 6 tuần trước, Tổng thống Pháp Sarkozy bị đối thủ François Hollande bỏ xa. Nhưng sau khi tiêu diệt phần tử khủng bố Hồi giáo, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Sarkozy tăng lên đáng kể. Tổng thống Sarkozy thu hẹp khoảng cách rồi vượt lên, dẫn đầu cuộc đua. Điều này có thể là kết quả của việc đích thân Tổng thống tới hiện trường chỉ đạo giải quyết tình huống.
"Nếu nước Pháp là một trong những cường quốc mạnh trên thế giới thì đó là bởi vì công chúng biết đến những giá trị cao cả về nhân quyền của đất nước chúng ta. Tuy nhiên giá trị này bị phần từ Hồi giáo tấn công. Chúng ta phải đoàn kết đấu tranh với những kẻ khủng bố như Merah để bảo vệ giá trị tốt đẹp của đất nước”, ông Sarkozy tuyên bố sau vụ xả súng kinh hoàng tại Toulouse.
Rõ ràng vụ xả súng lần này cảnh báo nước Pháp về mối nguy hiểm hiện hữu từ cộng đồng người Hồi giáo nhập cư không muốn tiếp nhận các giá trị của nước sở tại. Hành động giết người dã man của Merah là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề chính trị khá "tế nhị" mà nước Pháp phải đối mặt.
Pháp cũng giống như một số quốc gia khác ở châu Âu có một số lượng lớn cộng đồng người Hồi giáo nhập cư có nguồn gốc từ nhóm cực đoan như Jund al-Khilafah, al Qaeda. Hai tổ chức này bị cộng đồng quốc tế cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công kinh hoàng ở một số quốc gia trên thế giới.
Tên khủng bố rõ ràng không phải là một phần tử phát xít mới tại Pháp mà hắn được sinh ra và trưởng thành tại Pháp nhưng sau đó, tiếp xúc với các phần tử cực đoan và những kẻ khủng bố và nhiễm chứng cuồng sát từ chúng sau những lần vào tù.
Hai năm trước, hắn bị bắt tại Afghanistan và bị dẫn độ trở về Pháp để xét xử. Nhưng năm 2011, hắn quay trở lại khu vực phía Tây Bắc Pakistan. Thậm chí, vài tuần trước khi thảm kịch tại Toulouse xảy ra, một số nhân chứng cho biết nhìn thấy tên giết người máu lạnh Merah vui vẻ nhảy nhót tại một hộp đêm. Thêm vào đó, hắn còn ung dung đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Tại Geneva, Merah mua máy ảnh kỹ thuật số GoPro để ghi lại những hình ảnh của nạn nhân trong những phút cuối đời.
Khi thực hiện hành động khủng bố điên khùng, Merah hy vọng người ta sẽ nhớ đến hắn theo cách hắn muốn. Tên khủng bố Hồi giáo này muốn “tử vì đạo” và muốn được "nổi tiếng"bằng cách đăng tải video về những lần xả súng giết người cuồng loạn của mình lên YouTube. Tên Merah bệnh hoạn kỳ vọng sẽ có 72.000 người "thích" video của mình.
Trước vụ xả súng của tên sát nhân máu lạnh Merah, lực lượng an ninh Pháp phá vỡ âm mưu của bọn khủng bố người Hồi giáo lên kế hoạch đánh bom vào Nhà thờ Strasbourg năm 2000 và tấn công đại sứ quán của Mỹ tại Thủ đô Paris năm 2001. Đặc biệt, phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện chót lọt một vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Pháp năm 1995.