Người yêu đòi chia tay trước ngày cưới vì “trót” gọt hàm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không may mắn được trời phú cho gương mặt đẹp, từ khi sinh ra chị Phương đã phải đau khổ với hai cái xương hàm dưới mặt cứ bành ra, trông đàn ông chẳng giống đàn ông mà đàn bà không giống đàn bà.
Người yêu đòi chia tay trước ngày cưới vì “trót” gọt hàm
Vì gọt cằm chị Phương đã bị người yêu đòi chia tay

Tuy đến tuổi trưởng thành, chị vẫn có người yêu đàng hoàng, có học thức, nhưng ước muốn thay đổi gương mặt mình luôn thường trực trong chị. Để rồi khi chỉ cách ngày cưới có vài tháng, chị Phương quyết tâm đi gọt hàm để trở thành cô dâu xinh đẹp.

Nhưng đẹp lên chả thấy, chỉ thấy gương mặt chị đã bị biến dạng do gọt bỏ xương quá nhiều. Không những vậy, chú rể tương lai thấy khuôn mặt dị thường của vợ mình đã hốt hoảng đòi chia tay trước ngày cưới…

Chị Trần Thị Minh Phương (25 tuổi, Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội) “nổi tiếng” từ nhỏ với khuôn mặt khá đặc biệt và ấn tượng.

Đôi mắt sâu thăm thẳm, lông mi dài cong vút, đôi lông mày đen gọn gàng, chiếc mũi thẳng và đôi môi lúc nào cũng đỏ như tô son. Duy chỉ có khuôn mặt của chị thì hơi “góc cạnh”, do phần xương hàm dưới bành ra, làm mặt chị trở thành “vuông chữ điền”. Một điều thảm hại nữa là hồi đi học, nhiều bạn ác ý trêu chị đàn ông không giống đàn ông mà đàn bà chẳng giống đàn bà.

Ôm mối hận về khuôn mặt mình từ nhỏ nên chị Phương chẳng thiết chơi bời, bạn bè mà lao vào học.

Suốt 12 năm học phổ thông, chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đi thi cấp thành phố, sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ngay cả khi đã bước chân vào giảng đường, chị Phương vẫn không thôi mặc cảm về khuôn mặt của mình.

Những khi đi học, chị thường ngồi một mình, không làm quen cũng như thân thiết bất cứ ai. Nhiều người bạn thiện chí lại gần hỏi han nhưng chị trả lời qua qua rồi lảng tránh. Dù luôn đạt thành tích cao nhất lớp, nhưng chẳng mấy chốc mà chị Phương bị gán cho biệt hiệu “máu lạnh”.

Mọi chuyện chỉ thay đổi cho đến khi chị Phương bước sang năm thứ ba đại học. Vào ngày 8/3/2008, một anh chàng khá điển trai ở lớp bỗng tặng chị một bông hoa hồng.
Trước mặt mọi người, chị Phương lúng túng không biết phải cư xử ra sao nên đành bỏ chạy. Đó cũng là lần đầu tiên có một người bạn khác giới đến tặng hoa và làm quen với chị Phương.

Những ngày sau đó, cậu bạn trai cùng lớp vẫn thường đến hỏi han và ngỏ ý muốn kết bạn. Đứng trước một anh chàng đẹp trai và thân thiện, chị Phương cũng có chút xao động, nhưng hễ nghĩ đến những lời bàn tán của các bạn trong lớp: “Cậu ấy chỉ muốn chơi bời cho nó chừa cái thói máu lạnh thôi”, là chị Phương lại tránh né.

Hết năm thứ ba đại học, rồi sang đến năm thứ tư, cậu bạn cùng lớp vẫn không từ bỏ chuyện muốn làm quen với chị Phương.

Cảm nhận được sự chân thành và thời gian trôi qua cũng khiến chị có phần “cảm mến” người bạn ấy. Cuối cùng, chị đã dũng cảm bỏ qua mọi lời bàn tán trong lớp để có được một người bạn đầu tiên trong đời.

Năm tháng qua đi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, chị Phương nhanh chóng được nhận vào một công ty tư nhân có tiếng với mức lương cao.

Người bạn trai thân thiết của chị cũng kiếm cho mình một công việc ổn định. Dần dà, tình cảm giữa hai người nảy sinh và khi nhìn lại, cả hai bỗng giật mình vì chợt nhận ra mình đã dành tình cảm cho người kia…

Cho đến ngày 8/3/2010, người bạn trai thân thiết ấy đã xuất hiện trước cổng công ty chị với một bó hồng đỏ trên tay.

Ngày hôm ấy, chị đã trải qua những giây phút ngọt ngào, lãng mạn nhất trong cuộc đời khi được người bạn, người mà chị dành tình cảm đưa đi khắp nơi rồi kết thúc bằng một lời tỏ tình bất ngờ và đặc biệt.

Đắm say trong những giây phút tưởng như hạnh phúc nhất cuộc đời, chị Phương một lần nữa gạt bỏ mọi mặc cảm từ vẻ bề ngoài để nắm giữ lấy tình yêu từ người con trai chân thật. Hai anh chị cùng về ra mắt hai bên gia đình và hẹn ước sau 2 năm sẽ làm đám cưới…

2 năm nhanh chóng trôi qua, bố mẹ hai bên sốt ruột đi xem rồi ấn định ngày làm đám cưới. Mặc dù rất vui nhưng hàng ngày nhìn mình trong gương, chị Phương vẫn không thôi mặc cảm về khuôn mặt mình.

Biết nỗi buồn và sự trăn trở của chị, em gái chị Phương lặng lẽ tìm hiểu và tư vấn cho chị cách đi phẫu thuật gọt hàm.

Với thu nhập hiện tại, chị Phương thừa sức đầu tư cho một ca phẫu thuật để trở thành cô dâu xinh đẹp, cộng thêm lời nói vô cùng xác đáng và có lý của cô em, khiến chị Phương đủ can đảm để “liều”.

Sau khi được em gái chỉ cho một số địa điểm có thể thực hiện phẫu thuật gọt hàm, chị Phương chọn một thẩm mỹ viện nằm trên đường Điện Biên Phủ.

Chị không muốn vào bệnh viện, vì sẽ phải làm rất nhiều thủ tục rắc rối, mọi người biết chuyện sẽ lo lắng, nghĩ chị mắc bệnh gì. Sau khi sắp xếp thời gian và đặt lịch hẹn, chị Phương mang tiền đi làm đẹp.

Tại thẩm mỹ viện, chị Phương được tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo. Sau khi thăm khám cho chị Phương và thực hiện một số xét nghiệm sơ bộ, chị Phương được đưa vào phòng để tiến hành phẫu thuật gọt hàm.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ và áp dụng phương pháp phẫu thuật bên trong vòm miệng. Theo như lời bác sỹ tại đây tư vấn cho chị thì có hai phương pháp, trong đó, phương pháp phẫu thuật bên ngoài má dễ để lại sẹo và độ thẩm mỹ chưa thể toàn diện.

Còn phương pháp phẫu thuật bên trong vòm miệng sẽ yêu cầu kỹ thuật khó hơn nhưng hiệu quả thẩm mỹ cao và tốn kém hơn một chút. Suy nghĩ giây lát, chị Phương đã quyết định đầu tư để được áp dụng kỹ thuật cao.

Kết thúc cuộc phẫu thuật, chị Phương cảm thấy đau đớn vô cùng. Chị không nuốt được gì và phải nằm tại đó để theo dõi. Mặc dù đã được bác sỹ chỉ định dùng thuốc giảm đau, ăn thức ăn mềm… nhưng sự đau đớn vẫn không hề thuyên giảm. Đến ngày điều dưỡng thứ 3, chị Phương mới cảm thấy đỡ hơn và được cho về.

Một tháng trôi qua kể từ ngày phẫu thuật, khuôn mặt chị Phương thay đổi khá nhiều. Phần xương hàm hai bên đã không còn bạnh ra nữa mà thon gọn lại, khiến chị trở nên xinh xắn và dễ thương hơn rất nhiều.

Người thân, bạn bè ai ai cũng mừng cho chị, còn chị Phương thì cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Chị sung sướng mỗi lần soi gương và tự nhủ: từ nay sẽ không ai còn dám nói chị đàn ông chẳng giống đàn ông mà đàn bà không giống đàn bà.

Chị càng vui hơn khi ngày cưới đã gần kề và tưởng tượng đến giây phút chị sẽ được làm cô dâu xinh đẹp.

Nhưng mọi chuyện không trở nên hoàn hảo với chị Phương khi người yêu chị không hài lòng về những gì chị đã làm. Anh nói anh yêu con người chị, chứ không yêu vẻ bề ngoài.

Những cô gái tô son trát phấn, những cô gái đua đòi mốt này mốt nọ, những cô gái đi spa, đi thẩm mỹ viện, đi phẫu thuật… anh đều thấy vô vị và chán ghét.

Anh yêu chị bởi vẻ bề ngoài không hoàn hảo nhưng có một tâm hồn và trái tim nhân hậu. Anh yêu chị bởi chị tuy mặc cảm nhưng luôn biết vươn lên, cố gắng phấn đấu học hành chứ không gục ngã.

Người yêu chị cho rằng, việc chị đi phẫu thuật làm đẹp mà không nói cho anh biết là không tôn trọng anh, thậm chí nếu không may xảy ra chuyện thì biết làm thế nào. Và thế là người yêu giận chị.

Tuy hiểu tất cả những gì mà người yêu nói là xuất phát từ việc lo lắng cho mình nhưng nỗi vui mừng vì có thể gạt bỏ mọi mặc cảm trước kia khiến chị Phương vẫn chìm đắm trong hạnh phúc. Chị xin lỗi anh và hứa hẹn, rồi định bụng rằng anh sẽ chẳng giận lâu, vài hôm nữa lại đâu vào đấy, vả lại cũng sắp đám cưới rồi.

Thế nhưng khi người yêu vẫn còn chưa hết giận thì chuyện không may đã xảy ra. Sau hơn một tháng phẫu thuật gọt hàm, mới đầu thì thấy có vẻ đẹp lên nhưng càng ngày khuôn mặt chị Phương càng bị biến dị.

Nhìn kỹ trong gương, chị Phương thấy hai bên hàm không đều nhau, một bên thì hơi nhỏ còn một bên có vẻ to hơn.

Càng lúc chị Phương càng thấy mặt mình bị lệch, vẹo hẳn sang một bên trông vô cùng thảm hại. Lo lắng sẽ xảy ra biến chứng, chị Phương chạy đến thẩm mỹ viện để bắt đền thì thấy đóng cửa im ỉm.

Hỏi ra mới biết, bác sỹ tại đây đã bị tước giấy phép hành nghề gần 1 tuần nay do bị quá nhiều người khởi kiện. Biết mình đã rơi vào tay bác sỹ dỏm, chị Phương ra về trong nỗi buồn và đau đớn vô hạn.

Suốt mấy ngày liền, chị Phương chỉ nằm trên giường mà khóc. Người yêu thì chẳng thấy đâu, còn gương mặt bị biến dạng, trông kinh khủng vô cùng.

Bố mẹ, em gái lo lắng cho chị nhưng khuyên can thế nào cũng không được. Gọi điện cho người yêu chị để nhờ an ủi giúp thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Cho đến gần một tuần sau, người yêu chị bỗng xuất hiện, và nhìn thấy bộ dạng của chị, anh hoảng hốt vô cùng. Rồi từ hoảng hốt, anh trở nên buồn. Anh khóc trước mặt chị rồi nói lời chia tay khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là đám cưới.

Lý do mà người yêu chị Phương đưa ra không phải vì bộ dạng thảm hại hiện nay của chị, mà vì anh cảm thấy quá thất vọng về chị.

Anh đã từng nghĩ và ảo tưởng rằng người con gái anh yêu, lấy làm vợ sẽ là người biết suy nghĩ chín chắn, có nhận thức sâu sắc trong mọi việc, chứ không nông cạn, mù quáng như thế này.

Đau đớn vì một phút không suy nghĩ cẩn thận đã đánh mất tất cả, chị Phương trở nên lầm lì, ít nói. Đám cưới bị hủy bỏ khiến chị càng cảm thấy sốc hơn.

Lo sợ rằng con mình sẽ mắc bệnh trầm cảm, bố mẹ chị Phương cố gắng thuyết phục rồi đưa chị vào bệnh viện để kiểm tra và phẫu thuật chỉnh hình lại.

“Qua lần phẫu thuật thứ hai tôi đã có được vẻ ngoài hoàn chỉnh như từng mơ ước, nhưng những gì đã phải đánh đổi thì là quá lớn. Trong đó, việc đánh mất người mà mình từng yêu thương vẫn sẽ là nỗi đau không thể nào quên được…” – Chị Phương tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật