“Tiếng than“ của nam blogger khi ngày phụ nữ đến

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Ngày phụ nữ Việt Nam, Giáng sinh, Tết tây, Tết ta, Valentine cứ nối đuôi nhau kéo đến. Anh em chưa hết kinh sợ thì nay đã lại ca bài: Chưa có hôm nào... bẹp như hôm nay, lương đã hết rồi mà vợ nào có hay", Đoàn Trần Nam đau khổ viết trên blog.
“Tiếng than“ của nam blogger khi ngày phụ nữ đến
Lời chúc mừng kèm hình ảnh chú mèo đang "van xin" rất thành khẩn
Chưa đến tháng 3, "vi khuẩn than" đã xuất hiện trên nhiều trang web cá nhân và diễn đàn với nội dung xoay quanh chuyện: "Mua gì? Làm gì? Nói gì?" trong ngày quốc tế phụ nữ. Theo như blogger Sicily thì: "Riêng chuyện tặng gì đã đủ đau đầu rồi. Chọn dầu gội đầu thì nàng suy ra mình chê nàng bẩn, mua kem trắng da thì nàng tự ái nghĩ mình bảo nàng đen. Mua đồ ăn thì nàng kêu mập. Túm lại là làm gì đây hở... giời?".

Còn Quasimodo cũng có nỗi lo rất "thực tế" vì cô bạn gái đi chơi cứ thấy cái gì lóng lánh dễ thương là lại ca bài "Ước gì...". Đêm về, cậu chỉ còn biết ngậm ngùi "khóc" qua blog: "Tiền đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi... rớt dọc đường".

Tâm sự của Quasimodo thu hút được khá nhiều comment, trong đó blogger có nick Khánh kể: "Rút kinh nghiệm cháy vé ngày Valentine, suốt tuần tớ đã theo dõi sát sao lịch chiếu phim. Rồi lên mạng tìm các món quà độc, lên danh sách và sau giờ cơm trưa thì... lượn. Sau vài lần "vật vã ra đi, vật vã trở về" thì hôm nay tớ đã có thể ung dung ngồi đánh game AOE dù trong lòng vẫn lảng vảng câu hỏi: Hồng giá bao nhiêu rồi?"

Một blogger khác chia sẻ: "Thoát làm sao được. Hôm qua con gái đã ôm cổ nũng nịu "Bố ngoan. Bố tặng mẹ quà". Lấp ló đâu đó khuôn mặt mãn nguyện của mụ vợ nhà mình. Phen này phải kiếm thằng con trai không thì lép vế quá".

Ảnh chụp màn hình blog Crusade Warior

Trong khi đó, nhiều blog cũng bắt đầu truyền nhau lời "hịch" ngày 8/3 rằng: "Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm... Chiến thắng hay là chết! Đàn ông thế giới hãy liên hiệp lại!".

Ngược lại, phái nữ lại đang "mơ" về một ngày thảnh thơi. "Đi làm về, nàng cho gạo vào nồi cơm điện, xăng xái nhặt rau hộ chàng. Nhìn nàng làm lóng ngóng, chàng bảo: Thôi, e xem TV đi và chơi với con, để anh làm một loáng là xong. Lúc cơm chín, nàng chạy xuống sắp bát đũa, giục chàng lên xem chương trình thể thao sau thời sự. Ai nhìn vào lúc đó lại cứ tưởng nàng vừa nấu xong", blogger Pham Lien tưởng tượng.

"Than cho vui vậy thôi chứ cánh đàn ông vốn vụng về trong việc bày tỏ tình cảm, được ban cho cơ hội thể hiện mình như thế thì có ai lại từ chối", Nam chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật