Blackburn – Man Utd (2h00 3/4): Hoa hồng có gai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những CĐV áo đỏ hẳn không quên được cái ngày cuối cùng của năm 2011, thời điểm đó M.U đang tràn đầy tự tin sau chuỗi 9 trận bất bại (trong đó có 8 thắng lợi) tiếp đón Blackburn trên sân nhà.
Blackburn – Man Utd (2h00 3/4): Hoa hồng có gai
Liệu Blackburn có tiếp tục tạo nên một bất ngờ trước M.U? (Ảnh Getty)

Dĩ nhiên, tất cả đều nghĩ tới một chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford bởi từ lâu “Quỷ đỏ” đã có thói quen giành 3 điểm trước Blackburn.

Tuy nhiên, trong trận đấu đó, Blackburn đã cho thấy một tinh thần chiến đấu quá ngoan cường. Các học trò của HLV S.Kean đã dẫn trước 2 bàn chỉ sau 50 phút bóng lắn với cú đúp của Yakubu. Cho dù sau đó Berbatov cũng lập một cú đúp để san bằng cách biệt cho M.U nhưng cũng không thể giúp đội bóng 19 lần đăng quang tại Premier League tránh khỏi một trận thua bởi 10 phút trước khi hết giờ Hanley đã kịp mang về bàn ấn định tỉ số 3-2 cho đội khách.

Sau trận đấu đó, những tưởng sẽ có một cuộc lột xác toàn diện cho đoàn quân của HLV S.Kean nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như ý muốn. Blackburn vẫn thể hiện một bộ mặt hết sức phập phù. Tính từ đầu năm 2012, đội bóng có biệt danh “Hoa hồng” chỉ có vỏn vẹn 4 chiến thắng trong tổng số 11 trận đã đấu. Chính thành tích tệ hại này đã khiến Blackburn không thể thoát khỏi nhóm cầm đè‌n đ‌ỏ.

Trái ngược với Blackburn, M.U đã cho thấy bản lĩnh của mình. Sau trận thua trước Blackburn, thầy trò Sir Alex còn phải nhận thêm một thất bại trên sân của Newcastle. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã ngay lập tức đứng dậy và trải qua liền một mạch 10 trận bất bại với duy nhất một trận hòa (hòa Chelsea 3-3). Càng về giai đoạn cuối mùa giải, M.U lại càng cho thấy sự lọc lõi của mình và ngôi đầu BXH Premier League là một phần thưởng xứng đáng cho Alex Ferguson và các học trò.

Yakubu là niềm hi vọng số 1 của đội chủ nhà trong việc chọc thủng lưới đội khách. (Ảnh Getty)

Đêm nay, hai đội sẽ tiếp tục có một trận đấu đầy cảm xúc. Cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng để hiện thực hóa những mục tiêu của mình. Nếu như M.U đang rất cần 3 điểm để bứt lên trong cuộc đua tới ngôi vô địch cùng Man City thì Blackburn lại đang rất khát điểm để vớt vát hi vọng ở lại với giải đấu hàng đầu nước Anh. Hoàn cảnh của cuộc đối đầu vào đêm nay không khác nhiều so với thời điểm cách đây hơn 4 tháng và liệu Blackburn có làm được một điều thần kỳ nữa trước nhà ĐKVĐ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thất bại của M.U trong trận đấu cuối cùng của năm 2011 là sự chủ quan và đó là chính là điểm yếu để Blackburn khai thác. Tuy nhiên, trận đấu đêm nay sẽ là một M.U hoàn toàn khác. Khi mà vinh quang đang ở rất gần thì ánh sáng của nó sẽ giúp “Quỷ đỏ” thêm phần tự tin và tất nhiên bài học xương máu vào cái ngày 31/12/2011 sẽ giúp ích cho đoàn quân của Sir Alex rất nhiều. Thêm vào đó, cú sảy chân của Man City hôm thứ bảy chắc hẳn sẽ tạo ra một động lực không nhỏ cho "Bầy quỷ".

Thế nhưng, nếu bóng đá không có bất ngờ thì sẽ chẳng còn thú vị. Không ai nghĩ Blackburn có thể đánh bại nhà ĐKVĐ cách đây 4 tháng vậy thì sau 4 tháng tại sao lại không dám tin vào một điều tương tự. Khi lằn ranh sự sống và cái chết đang hiển hiện, con người ta sẽ có thêm được muôn phần sức mạnh tới từ những giá trị vô hinh. Đội bóng của HLV S.Kean đang đứng trong cái lằn ranh đó và chúng ta hãy tin vào một điều điên rồ ở Ewood Park.

Dự đoán: 2-2

Thông tin lực lượng:

Blackburn: Grella chấn thương. Givet chưa chắc ra sân.

Man United: Anderson, Fletcher, Lindegaard, Vidic, Owen, Bebe, Nani chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Blackburn (4-4-2): Robinson; Lowe, Hanley, Dann, Mn Olsson; Hoilett, Nzonzi, Pedersen, Ms Olsson; Formica, Yakubu.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Scholes; Welbeck, Rooney, Hernandez.

Bạn có biết?

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai đội diễn ra vào tháng 9 năm 1982, khi đó Blackburn giành thắng lợi với tỉ số 4-3. Từ đó tới nay, hai đội đã gặp nhau cả thảy 111 trận, trong đó M.U thắng 50 trận còn con số này bên phía Blackburn là 32.

Blackburn chỉ thua hai trận trên sân nhà trong tổng số 9 lần gần nhất tiếp đón đội khác tới từ thành Manchester.

Nếu giành thắng lợi trong trận đấu này M.U sẽ gia tăng cách biệt với Man City lên thành 5 điểm và tràn trề bảo vệ ngôi vị vô địch Premier League khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Rooney là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của M.U với 21 lần lập công. Trong khi đó với 17 bàn thắng, Yakubu đang là chân sút xuất sắc nhất ở Ewood Park.

BlackburnMan Utd: Bẻ gai 'hoa hồng'

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật