Báo thể thao và cầu thủ đua nhau... chém gió

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nói dối là dịp để các tờ báo thể thao cũng như các cầu thủ thi nhau “chém gió”.
Báo thể thao và cầu thủ đua nhau... chém gió
Cristiano Ronaldo bị cho là khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

Chuyện bịa đặt không còn là điều xa lạ đối với những tờ báo lá cải. Tuy vậy, vào ngày mọi người có quyền nói dối mà không bị bất kì ai trách cứ, các tờ báo này thường “mạnh dạn” sáng tạo ra những câu chuyện vô cùng chấn động. Điển hình như chuyện ngôi sao Cristiano Ronaldo đến Tây Ban Nha thi đấu. Theo tờ Independent, cầu thủ của Real Madrid đã đồng ý trở thành “người hùng của Tổ quốc” khi tham gia vào đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha với mục đích xóa món nợ 160 triệu euro của Bồ Đào Nha.

Để công chúng tin hơn, tờ báo này còn lôi cả quan chức Chính phủ vào trong câu chuyện của mình: “Bị đè nặng bởi nợ nần, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bồ Đào Nha đã tìm ra cách để giúp đất nước thoát khỏi cảnh sụp đổ nền kinh tế, đó là việc cầu thủ Bồ Đào Nha được trả lương cao nhất thế giới sẽ sang thi đấu cho Tây Ban Nha”.

Nếu không phải câu chuyện này được đăng tải vào ngày Cá tháng Tư, chắc chắn tờ Independent đã bị hai quốc gia trên kiện vì tội bôi nhọ thanh danh của Tổ quốc họ.

Một thông tin lừa bịp khác cũng mang tầm quốc tế đó là việc FIFA và Ủy ban quốc gia Nam Phi cấm những bài quốc ca có lời lẽ B.L được hát tại World Cup 2010. Tin tức này được đăng trên tờ nhật báo Nam Phi và đã nhanh chóng được đăng tải lại trên các tờ báo thể thao toàn thế giới.

Theo bài báo thì quốc ca của Pháp và Bồ Đào Nha sẽ bị cấm bởi có ca từ nhạy cảm, liên quan đến vũ khí, đánh nhau và chết chóc. Thông tin này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại những nước có quốc ca bị cấm. Chỉ đến khi lãnh đạo của FIFA chính thức lên tiếng khẳng định tin tức trên là hoàn toàn bịa đặt, công chúng mới yên tâm.

Ngày hôm nay, tờ Mirrorfootball còn đăng tải thông tin Torres sẽ làm lễ tế thần truyền thống của Tây Ban Nha tại Stamford Brigde để chấm dứt “lời nguyền” không thể ghi bàn. Theo bài viết, Torres dự kiến mang về một con dê mua được ở quê nhà Fuenlabrada.

Sau đó anh sẽ dắt con dê này đi vệ sinh ở khung thành để giệt trừ những linh hồn “ám quẻ” không cho Torres ghi bàn. Đại diện của Torres còn khẳng định anh đã từng làm nghi lễ này 1 lần và nhận được kết quả rất khả quan.

Không chỉ báo chí mới hứng thú với trò lừa gạt, các cầu thủ cũng tham gia nhiệt tình không kém. Điển hình là tiền đạo Carlton Cole của West Ham. Anh chàng đã “chơi” giới truyền thông một vố khi đăng tải trên Twitter rằng mình bị West Ham sa thải. Ngay lập tức, một vài tờ báo Anh đã cập nhật thông tin “nóng hổi” này, để 30 phút sau, họ lại chưng hửng khi Carlton Cole thông báo rằng đó chỉ là một trò đùa.

Còn đội bóng Wolves lại khiến CĐV “choáng” khi đăng tải thông tin thủ thành Marcus Hahnemann lái chiếc phi cơ riêng đến Newcastle vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái. Trong bài viết, đội trưởng Karl Henry đã phát biểu:

“Marcus vừa lấy bằng phi công và đang điều khiển nó một cách thuần thục. Rất tiếc tôi là người sợ độ cao nên không thể có mặt để chứng kiến điều này. Tuy vậy, một vài cầu thủ đã có mặt trên chiếc phi cơ để ủng hộ cậu ấy”. Thông tin này đã lừa được BBC. Sau khi các cầu thủ Wolves thừa nhận đây là một trò chơi khăm, BBC mới vội vàng gỡ bài viết xuống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật