Một bà mẹ ở Vũng Tàu cho rằng đời mình đã không học được thì phải cố lo cho con. Thấy con luôn đọc TT để biết thông tin về kỳ thi tuyển sinh, bà cũng đọc theo. Khi biết có chương trình "Tặng CD luyện thi trắc nghiệm" bà mừng không tả hết. Bà mong đây sẽ là một "ông thầy" giúp con bà ôn luyện tốt hơn.
Một học sinh ở Đồng Nai vì biết chị mình năm nay là thí sinh tự do khó xin được CD, nên đã cho chị mượn địa chỉ mình đang học để xin. Cảm động biết bao khi đọc những dòng chữ của một học sinh ở Đồng Tháp, xa nhà trọ học và nghèo không có tiền mua báo, những phiếu tặng CD mà bạn gửi đến báo là do Hội Khuyến học huyện Châu Thành gửi tặng. Cuối thư, bạn hứa sẽ cố gắng thi đậu đại học để không phụ lòng của báo.
Bên cạnh đó còn rất nhiều lá thư là lời cảm ơn đến chương trình tặng CD, như thư của bạn Đặng Trần Ngọc Nguyên, lớp 12A7 Trường THPT Võ Thị Sáu: "Xin đại diện cho các bạn học sinh từ mọi miền đất nước gửi lời cảm ơn chân thành đến TT đã tạo điều kiện cho chúng em có được nhiều thông tin bổ ích, để chúng em thật vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH".
Bắt đầu gửi CD luyện thi trắc nghiệm
Chương trình "Tặng CD luyện thi trắc nghiệm" năm 2008 do báo TT tổ chức đã hoàn tất công việc kiểm phiếu tham dự của bạn đọc tại TP.HCM, Long An, Đồng Tháp và các tỉnh vùng Đông Nam bộ (gửi thư về tòa soạn báo TT tại TP.HCM).
Hôm nay 7-3, 6.300 CD đầu tiên dành cho bạn đọc tham dự bằng phiếu tặng CD in trên báo TT bắt đầu được gửi. Từ tuần tới, tất cả bạn đọc gửi phiếu hợp lệ tham dự chương trình cũng sẽ được nhận CD.