Lấy vợ rồi, cặp bồ anh nhé!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em thật trơ trẽn khi nói ra lời lẽ đó, nhưng lúc ấy, cảm xúc của em đang dâng trào, em không thể kìm được lòng, cũng không thể níu giữ cảm xúc. Bởi em đã quá yêu anh, đã quá si mê vào tình yêu này.
Lấy vợ rồi, cặp bồ anh nhé!
Tôi muốn chỉ là người đến sau để được bên anh

Em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế. Trước đây, nghe người ta chết vì yêu, em cười khẩy và cho rằng đó là những người ngu ngốc. Nhưng rồi, chính em lại rơi vào lưới tình, lại chìm đắm trong đau khổ và nước mắt, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng khi biết anh sắp đi lấy vợ. Lúc ấy, tim em đau lắm anh biết không, nó nhói lên từng cơn và xót xa vô cùng. Em chỉ muốn được kết liễu để không còn phải chịu cảm giác đau đớn ấy nữa. Nhưng cuối cùng em lại cố gượng dậy bởi vì bản thân em còn quá nhiều việc phải làm, cho tròn chữ hiếu.


Em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế. Trước đây, nghe người ta chết vì yêu, em cười khẩy và cho rằng đó là những người ngu ngốc. (ảnh minh họa)

Em nguyện cả đời không yêu ai, chỉ nuôi dưỡng tình yêu của anh, dù rằng em có già đi, có cằn cỗi, có xấu xí, em vẫn chấp nhận. Rồi khi anh đi lấy vợ, em mong sẽ vẫn được ở bên anh, được yêu anh, không đòi hỏi danh phận. Em mong được làm người thứ ba, luôn bên anh những lúc anh buồn. Chỉ cần anh nghĩ tới em, còn những ngày rảnh rỗi, ngày cuối tuần, anh là của vợ, của con anh.

Không sao cả, em chấp nhận nỗi đau này bởi anh chẳng thể nào lấy em, người con gái nghèo khó, không có gì cả. Với anh, em chỉ là một người tay trắng, anh cũng sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm với em, không thể lo lắng cho em khi em đã là vợ anh. Vì thế, chúng mình không đến được với nhau. Lấy cô ấy, anh sẽ có tất cả, nhà cửa, xe cộ và còn nhiều thứ khác. Anh sẽ chẳng phải vất vả lo toan, chẳng phải nghĩ cách kiếm tiền đến đau đầu.

Em hiểu, lẽ ra em nên khinh miệt anh, nên coi thường một người coi trọng vật chất như anh nhưng em không thể làm thế vì em đã yêu anh quá rồi. Thật sự em là một đứa không ra gì, một người không xấu xa không thể xấu hơn nữa khi chen vào hạnh phúc này.


Không sao cả, em chấp nhận nỗi đau này bởi anh chẳng thể nào lấy em, người con gái nghèo khó, không có gì cả. (ảnh minh họa)

Đành thôi anh ạ, ông trời bắt em phải như vậy, em sẽ chịu đựng, sẽ cố gắng sống đến khi nào còn có niềm vui. Nếu phải xa anh, em sẽ chết mất. Vì em, em phải duy trì sự sống này bên anh, dù chỉ là tồn tại, chỉ là những chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi, nhưng em lại có anh bên!

Lấy vợ rồi, hãy đến bên em anh nhé. Chúng ta hãy ngoại tình, hãy cứ yêu nhau như vậy. Em sẽ không mong mỏi anh sẽ là của em. Dù là người đến trước nhưng em đã bất lực, đã mất anh thật rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật