Video: Hai công an huyện... hạ dân “đo ván”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực thi nhiệm vụ, 2 chiến sỹ công an người thì hùng hổ bẻ quặt tay một phụ nữ, kẻ thì dúi thẳng một người dân xuống đất rồi dùng còng số 8 đe dọa… Kết thúc màn “thực thi công vụ”, một người dân bất tỉnh nhân sự phải nhập viện...
Video: Hai công an huyện... hạ dân “đo ván”
Thực thi nhiệm vụ, 2 chiến sỹ công an người thì hùng hổ bẻ quặt tay một phụ nữ, kẻ thì dúi thẳng một người dân

Sự việc xảy ra tại thôn Bồng Lai, xã Lai Hạ (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) và đã được một người dân ghi lại.

Theo đơn tố cáo của ông Phạm Văn San (thân nhân của những người bị 2 chiến sĩ công an tấn công) gửi báo chí cuối tháng 2/2008 thì sự việc trên bắt nguồn từ việc UBND xã Lai Hạ triển khai dự án trải đường bê tông liên xóm.

Theo ông San thì dòng họ Phạm sinh sống ở Bồng Lai từ lâu. Năm 1995, vì đi lại khó khăn nên gia đình ông Phạm Văn Xuyến (mới mua nhà gần đó) xin gia đình ông cho đi nhờ lối đi đó. Sự việc này có sự chứng kiến của nhiều người có trách nhiệm.

Triển khai dự án làm đường, UBND xã Lai Hạ cho rằng, lối đi của gia đình ông là của tập thể bởi vậy phải được... trải bê tông! Tuy nhiên, theo ông San, UBND xã không đưa ra được bất cứ lý do hay văn bản có tính chất pháp lý nào.

Bởi không chứng minh được khu đất trên là đất công nên việc thi công tuyến đường bê tông liên xóm bị gia đình ông San phản đối. Trước sự phản ứng ấy, UBND xã Lai Hạ không tiến hành bàn bạc đi đến thống nhất với gia đình ông mà lại hành xử theo kiểu "việc công thì cứ phép công ông làm"!

Theo đơn tố cáo của ông San và những tài liệu chúng tôi thu được thì vào hồi 8h ngày 25/1/2008, một tổ công tác gồm ông Nguyễn Tiến Giáp (Phó Chủ tịch UBND xã Lai Hạ), ông Phạm Văn Chiến (Bí thư chi bộ thôn), ông Đinh Quang Thiều (Trưởng thôn), ông Phạm Hữu Chiển (Trưởng Công an xã) cùng các công an viên đã đến khu đất nhà ông để thực hiện việc... "cưỡng chế". Đi cùng "tổ công tác" này còn có hai chiến sĩ công an huyện Lương Tài là Đại úy Đoàn Đình Nghệ và Thiếu úy Nguyễn Bá Thảo.

Thực thi nhiệm vụ bằng... vũ lực

Đến khu đất nhà ông San, nói là cưỡng chế để thực hiện việc trải đường bê tông nhưng tổ công tác lại không có quyết định cưỡng chế hay bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc cưỡng chế. Bởi thế, việc cưỡng chế trên đã vấp phải sự ngăn cản, cãi vã lớn tiếng của gia đình ông San và dòng họ.

Không cần nhiều lời giải thích, hai chiến sĩ công an xông vào... "thực thi nhiệm vụ". Theo đoạn phim mà chúng tôi có được thì bằng một "thế võ" rất chuyên nghiệp, Thiếu úy Nguyễn Bá Thảo (người mặc áo mưa trong đoạn video) đã bẻ quặt tay bà Điểm, người đứng trước mặt mình và quật mạnh bà xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy hoảng sợ kêu la ầm ĩ, xúm vào can ngăn nhưng không thành.

Ở bên cạnh, Đại úy Đoàn Đình Nghệ cũng cố sức dúi ông Phạm Văn Xếp xuống tường gạch và dùng còng số 8 hùng hổ đe dọa khiến ông Xếp bất tỉnh nhân sự. Sau trận "thực thi công vụ" bằng vũ lực ấy, tổ công tác bỏ về mà không lập bất cứ biên bản nào dù gia đình ông San và những người làm chứng nhiều lần yêu cầu.

Chỉ là “thiếu sót”!

Sau sự việc trên, gia đình ông San đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo sự việc. Và để "xoa dịu" tình hình, Công an huyện Lương Tài đã vội vàng ra một quyết định (số 58/CALT) hết sức lạ lùng do ông Đặng Văn Nhạc, Trưởng Công an huyện ký.

Quyết định số 58/CALT, về việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân Phạm Văn San có nhiều điểm bất thường và sai cả về mặt hình thức ban hành văn bản: quyết định này không rõ là giải quyết khiếu nại hay tố cáo.

 

 

Thượng tá Vũ Huy trao
đổi với phóng viên.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Thượng tá Vũ Huy, Phó trưởng Công an huyện Lương Tài cho biết, theo đề nghị của UBND xã Lai Hạ về việc bảo đảm thi công nâng cấp tuyến đường giao thông đã được UBND huyện Lương Tài phê duyệt, Công an huyện đã phân công Đại uý Đoàn Đình Nghệ và Thiếu uý Nguyễn Bá Thảo về địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Khi đoàn Công an huyện đến nơi thì thấy có một số người cản trở việc thi công. Đoàn công tác đã giải thích nhưng ông Xếp, bà Điểm và một số người vẫn không nghe vì vậy 2 cán bộ công an huyện phải làm tròn chức trách của mình. Tuy nhiên, ông Huy thừa nhận, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, 2 cán bộ của mình đã có những "thiếu sót" trong giao tiếp với dân.

Theo lời khẳng định của ông Huy và những gì thấy được trên đoạn phim mà một người dân đã quay lại được thì những "thiếu sót" ấy quả thật kinh hoàng...



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật