Án chung thân cho kẻ cắt cổ vợ trong đêm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một lần cãi vã, Trọng đã cứa cổ mẹ của 2 đứa con mình trước mặt chúng vì những tin nhắn mùi mẫn của vợ với ngư‌ời tìn‌h.
Án chung thân cho kẻ cắt cổ vợ trong đêm
bị cáo Trọng theo chân người dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Vòng Văn Trọng (41 tuổi, quê TP HCM) cùng vợ là Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi) thuê nhà trọ tại tỉnh Bình Dương để làm nghề chăm sóc cây cảnh. Đến năm 2011, Trọng phát hiện vợ và người lái xe chở cây cho gia đình thường xuyên nhắn tin cho nhau với những lời lẽ mùi mẫn. Từ đó, gia đình thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ cũng đã chủ động nộp đơn ly hôn ra tòa. Nhưng sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, chị ta xin rút đơn để hàn gắn lại tình cảm gia đình.

Tuy nhiên, Trọng vẫn bắt gặp vợ mình và ngư‌ời tìn‌h lén lút nhắn tin qua lại. Ngày 28/9/2011, khi chị Hà đi trồng cỏ tại quận 9 (TP HCM), Trọng âm thầm theo dõi thì phát hiện vợ đi vào khách sạn. Đợi đến lúc quay ra, gã chồng yêu cầu vợ nói rõ chuyện phải trái, nhưng chị Hà cho rằng mình vào khách sạn để "xin nước rửa chân" rồi bỏ đi.

Chiều tối, giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Trọng lấy xe đi uống nước. Rạng sáng hôm sau, Trọng trở về nhà tiếp tục lôi chuyện vợ vào khách sạn ra tra hỏi. Gã gọi 2 đứa con dậy để nói cho chúng biết mẹ mình đi ngoại tình và việc vợ chồng ly hôn là do lỗi của vợ. Lúc này chị Hà phản đối và đuổi chồng ra khỏi nhà. Chị cũng gọi điện thoại cho người thân đến can thiệp.

Tức giận, Trọng xuống bếp lấy dao định chém vợ thì cô con gái lớn lao đến can ngăn. Xô đứa con sang một bên, Trọng ghì đầu vợ xuống rồi cứa 2 nhát vào cổ vợ trước sự hãi hùng của các con. Sau khi gây án, hắn bỏ nhà đi đến chiều cùng ngày thì ra công an tự thú.

Tháng 12/2011, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Vòng Văn Trọng mức án t‌ử hìn‌h về tội giết người. VKSND cùng cấp đã kháng nghị xin giảm án cho kẻ tử tội. Trọng cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương và kháng cáo của bị cáo tuyên giảm án cho Trọng từ t‌ử hìn‌h xuống chung thân. Theo HĐXX, hành vi của Trọng rất côn đồ, nhưng do có một phần lỗi của người bị hại. Bản thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, từng phục vụ trong quân ngũ, còn 2 con nhỏ... nên cấp phúc thẩm đã tha tội chết cho Trọng.

Lững thững bước theo người dẫn giải ra xe tù, mắt Trọng vẫn còn đỏ hoe và ngấn nước. Trước đó, hắn khóc rưng rức khi khai trước HĐXX về việc bị người vợ phản bội và tha thiết xin được giảm án để có cơ hội gặp lại con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật