UFO - “New Century“ của đất Cảng

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 3/3, Phó giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cho biết, cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm nhân vật đứng phía sau UFO, để sớm khởi tố vụ án. Hiện, có thông tin một số đại gia Hà Nội, Hải Phòng đã bí mật điều hành vũ trường tai tiếng này.
UFO - “New Century“ của đất Cảng
UFO đã bị niêm phong.

Theo ông Ca, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập tới Nguyễn Trường Thịnh, người đứng tên trên hợp đồng của vũ trường UFO. Tuy nhiên, ông Thịnh không có ở địa phương.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP Hải Phòng) cũng đang tạm giữ 4 người về hành vi tàng trữ chất ma tuý, trong đó có 3 người làm tại vũ trường UFO gồm: nhân viên thu ngân Lê Thị Thanh Thuỷ (24 tuổi), hai nhân viên chỉnh nhạc (DJ) Nguyễn Quang Duy (30 tuổi) và Trương Hoàng Đức (30 tuổi).

Khẳng định đây là vụ đột kích quy mô lớn, tuy nhiên, đại tá Đỗ Hữu Ca cũng thừa nhận, do lực lượng giám định còn mỏng trong khi số người bị bắt đông nên trong quá trình test nhanh chất ma túy đã xảy ra hiện tượng “tráo nước tiểu”. “Điều này khiến kết quả xét nghiệm không thể chính xác và vẫn còn lọt nhiều con nghiện”, ông Ca nhấn mạnh.

Do chưa mở được két bạc bởi chìa khóa đã bị vứt đi nên hiện chưa xác định được số tiền thu được. Tối 2/3, nữ nhân viên thu ngân của vũ trường cùng một thanh niên đã phá niêm phong, lẻn vào trong vũ trường trộm tiền. Khi hai người này mới lấy được hơn một triệu đồng thì bị Công an Quận Ngô Quyền bắt giữ.

Nằm trên đường Thiên Lôi, nơi được dân chơi mệnh danh là “phố đèn đỏ”, UFO Club là điểm hẹn ưa thích của dân bay đất Cảng. Trước khi trở thành UFO Club, vũ trường này có tên là Black Hole, được mở cửa từ cuối năm 2005, trong khuôn viên nhà hàng Thiên nhiên. Tuy nhiên, sau đó, do hoạt động lộn xộn, Black Hole bị đóng cửa. Giữa năm 2007, vũ trường này được xây lại và mang tên mới UFO, với giá thuê 10 triệu đồng một tháng.

Một góc vũ trường UFO. Ảnh: Tiến Dũng

Mặc dù có diện tích khá khiêm tốn, chỉ chừng 500m2, nhỏ hơn các vũ trường nổi tiếng khác của đất Cảng như Hoàng Gia, Biển Gọi nhưng nhờ có hệ thống âm thanh hoành tráng với 32 loa cỡ lớn và các tay DJ vào loại “đỉnh” nhất trong các bar ở Hải Phòng, UFO đã hớp hồn khá đông tay chơi, đặc biệt là dân bay.

Nằm xa trung tâm thành phố nhưng ngày nào UFO cũng đón hàng trăm thanh niên từ Hải Phòng, Quảng Ninh… Thậm chí, vào cuối tuần hoặc ngày lễ, khách phải đặt bàn trước đó cả tuần. Còn giá đồ uống và phí dịch vụ ở đây thì được liệt vào loại “cắt cổ”. Chính vì lý do này, UFO được Công an Hải Phòng xác định là điểm "chứa chấp ăn chơi thác loạn, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau nhiều tháng cho trinh sát đột nhập vào tìm hiểu thông tin, chụp ảnh, lên sơ đồ tác chiến, gần 24h ngày 29/2, 400 cảnh sát trên các xe đặc chủng đã vây kín đường Thiên Lôi, ngăn chặn mọi phương tiện qua lại. Tuy nhiên, bên trong UFO, dân “bay”, dân “lắc" chưa biết gì nên vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, kích động.

Khi có tín hiệu từ trung tâm chỉ huy, gần 400 chiến sĩ thuộc đội 4 Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C17) và Công an Hải Phòng bất ngờ đột kích UFO. 30 nhân viên bảo vệ của 3 vòng gác cổng, cửa và bên trong quán nhanh chóng bị khống chế. Các cửa thoát hiểm, lối đi dành cho nhân viên cũng bị lực lượng trinh sát phục sẵn trong quán chốt chặt. Khi tiếng nhạc phụt tắt, ánh đèn bật sáng, tất cả những người có mặt đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Trong số 300 người bị tạm giữ, có 226 nam và 72 nữ, trong đó 41 người dương tính với ma túy. Lực lượng đột kích tịch thu 48 viên ma túy tổng hợp, 32 gói Ketamin, 23 điếu tài mài, hơn 11 gram cầ‌n s‌a và một khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn (chưa xác minh được chủ của khẩu súng).

Đến chiều nay, các cánh cửa ra vào vũ trường UFO đang bị niêm phong. Ngoài cổng vũ trường vẫn còn treo tấm pano quảng cáo sô diễn của một nhạc sĩ hải ngoại vào ngày 6/3.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật