Cần giáo dục lại nhân phẩm cho phụ nữ Việt

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi nghĩ, rất cần thiết giáo dục lại nhân phẩm cho phụ nữ, và đưa chương trình giáo dục phụ nữ vào trường học cũng là một việc nên làm.
Cần giáo dục lại nhân phẩm cho phụ nữ Việt
Cần phải giáo dục lại nhân cách cho phụ nữ bằng cách đưa chương trình giáo dục phụ nữ vào trường học

Đã nhiều ngày nay trên hầu hết các trang báo mạng đều cho in những bài viết về chủ đề trinh tiết của chị em phụ nữ, một vấn đề tế nhị, khó nói mà các cụ ta xưa nay ít khi được nhắc tới, hoặc có nói tới thì cũng không khỏi ngại ngùng, dè dặt.

Vậy mà giờ đây lại được đông đảo rất nhiều người ở mọi tầng lớp mang ra mổ xẻ, để trở thành một trong những chủ đề nóng bỏng gây nhiều tranh cãi nhất trong đời sống xã hội hiện đại ngày nay.

Phải chăng những điều tế nhị đó giờ đây trở nên bình thường hóa dưới con mắt, góc nhìn của những con người tự cho mình là văn minh, hiện đại, hay ở một góc độ nào đó cái suy nghĩ quá thoáng về “trinh tiết” kia đã xô lấn, bóp chết giá trị phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, thế nên mới có nhiều những câu chuyện liên quan đến vấn đề tế nhị, khó nói này.

Nhất là gần đây trên trang phunutoday mới cho đăng bài viết “Mất trinh thì sao, việc gì mà có lỗi với chồng?” Của tác giả Thientrang thì tôi mới thấy sự suy đồi về đạo đức, văn hóa lối sống của chị em phụ nữ xuống cấp nhiều quá đến vậy.

Và hơn nữa là một lối sống buông thả trong tìn‌ּh dụ‌ּc, tình yêu cũng như cung cách ứng xử trơ trẽn trong cuộc sống của một số đối tượng “CON” người... Tôi nghĩ, rất cần thiết giáo dục lại nhân phẩm cho phụ nữ, và đưa chương trình giáo dục phụ nữ vào trường học cũng là một việc nên làm.

Bản thân là một người đàn ông chưa vợ, có công việc, học thức đàng hoàng và đang sống trong một xã hội hiện đại, du nhập nhiều nguồn thông tin, văn hóa khác nhau nhưng cũng được thừa hưởng ít nhiều vốn nho giáo, đạo điều của các cụ ta ngày xưa, nên hơn lúc nào hết tôi không thể chấp nhận được một lối sống buông thả, bầy đàn như một số thanh thiếu niên hiện nay, và cả những phụ nữ dâ‌m đãng, nhục dục như bạn Thientrang...

Cũng chính vì lẽ đó nên chưa lúc nào tôi cổ súy cho sự buông thả về trinh tiết của chị em phụ nữ và cả sự suy đồi đạo đức, lối sống của những con người “mất trinh” trước hôn nhân...

Và dù điều đó xẩy ra với một ai đó, không kể giàu sang, hèn kém... thì đều không thể chấp nhận được. Và càng không thể ngụy biện ra những lý do về sự mất đi cái “ngàn vàng” với bất cứ lý do gì, bởi theo tôi tất cả những lời nói đó không bao giờ có giá trị về tính nhân văn, đạo đức... hay nói đúng hơn là những người con gái mất trinh trước hôn nhân đều không còn nhân cách.

Cũng tương tự như vậy và vì cái lý do đó nên bằng giá nào trước khi tôi kết hôn tôi cũng sẽ phải bắt người yêu sắp cưới của mình đi kiểm tra trinh tiết, và điều tất nhiên là phải còn ZIN, còn trinh tức là còn nhân cách thì tôi mới đồng ý kết hôn, mới lấy về làm vợ.

Bằng không thì không bao giờ đồng ý kết hôn, bởi một khi đã không còn trinh thì nhân cách của người phụ nữ đó cũng sẽ không còn, và tôi khẳng định chắc chắn rằng đó sẽ là một người phụ nữ hư hỏng, lăng loàn, dâ‌m dục vô độ...

Những người phụ nữ như vậy nếu có gian dối qua mắt được tôi về khâu kiểm tra trinh tiết để làm đám cưới, đăng ký kết hôn với tôi nhưng một khi tôi đã phát hiện ra thì tôi cũng sẽ bỏ cho dù người đàn bà đó vương giả đến mức nào hay giỏi dang đến đâu đi chăng nữa.

Bởi tôi luôn có một suy nghĩ kiên định rằng sẽ không bao giờ chấp nhận phụ nữ mất trinh trước hôn nhân, và người được tôi gọi là vợ phải là người con gái lần đầu tiên â‌ּn á‌ּi với mình, và sẽ là chưa hề có một cái gì đó gọi là “tì vết”. Tôi nghĩ, câu chuyện trả dâu vì nghi mất trinh gần đây cũng là một lời “cảnh tỉnh” cho lối sống dễ dãi của chị em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật