Chị Tú mỏi mòn chờ ghép thận

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13-3, anh Nguyễn Thiện Trí, chồng chị Hứa Cẩm Tú (người bị bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cắt nhầm 2 quả thận), cho biết vợ mình vẫn chưa được ghép thận.
Sau khi bị cắt nhầm 2 quả thận, ngày 4-1, chị Tú cùng chồng đã được đưa ra bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và chờ ghép thận cho đến nay.

Theo anh Trí, hiện sức khỏe của chị Tú khá ổn định, mỗi tuần chị được chạy thận nhân tạo 3 lần, xét nghiệm máu 1 lần/tháng.
“Các bác sĩ cho biết do ở bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, vợ tôi được truyền nhiều máu nên giờ phải chờ máu được sàng lọc, sức khỏe tốt hơn mới ghép được thận” – anh Trí cho hay. Từ khi đưa vợ ra Huế đợi ghép thận, vợ chồng anh Trí chưa một lần về quê, kể cả những ngày Tết Nguyên đán. Ba đứa con nhỏ của anh chị đành phải nhờ bà nội, các cô, dì, chú, bác chăm sóc.
“Ngày nào các con cũng điện thoại hỏi ba mẹ lúc nào về. Hai vợ chồng tôi cũng rất nhớ các con, hy vọng ca ghép thận sẽ được tiến hành sớm để vợ chồng tôi nhanh về quê” – anh Trí tâm sự.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật