Lý giải đơn giản của Trang về việc này là:“ Tại sao Ngọc Anh trở thành hot girl được, còn mình thì không? Trong khi mình cũng xinh đâu thua kém gì nhỏ đó !”.
Cô nằng nặc hỏi Huy về cách ăn mặc, cách ăn nói, cách chun mũi của người xưa mà vô tình 1 lần Huy bật mí là cậu đã từng rất thích. Cho đến khi cùng đến dự buổi tiệc sinh nhật của bạn Huy, khi Khánh bước vào, bạn bè của Huy ồ lên trầm trồ: “Sao nhìn kiểu cách Khánh giống Mi quá!”. Lúc ấy, Huy vừa ngạc nhiên vừa tức giận, còn Khánh lại tỏ ra hài lòng vô cùng.
Nhưng trường hợp của Minh ( Phú Nhuận ) mới là đặc biệt và… quái gở hơn khi cố biến người khác thành… mình. Chẳng là cô bạn hay thích kết bạn qua mạng, nhưng để tỏ ra cho mọi người thấy mình “hot” chẳng kém ai nên những lần share photos cho bạn bè xem, cô bạn… “mượn” luôn ảnh một số bạn xinh tươi dáng chuẩn “thế thân” cho mình.
Nhiều người nghĩ rằng cô vừa xinh thế, lại không kiêu nên ùa vào làm quen tới tấp. Vậy là một mặt vừa nói chuyện thân tình với những “fan” ảo của mình, một mặt Minh tìm mọi cách để có thể kết bạn được với chủ nhân những tấm ảnh kia nhằm kiếm thêm ảnh hàng độc để chứng minh với “fan” rằng mình có thật thế đấy, chứ không “ảo” đâu nhé.
Khi "bản sao"... bị lỗi.
Lý do duy nhất để các bản sao sống này mải mê chạy theo hình dáng của người khác, đó là vì quá thiếu tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng thật đen đủi khi kết quả đem lại chẳng tốt đẹp chút nào.
Dù không hoàn hảo, thì bạn hãy là chính mình, với cá tính của mình!
Sau hôm bị “bẽ mặt” ấy, Huy và Khánh cãi nhau một trận kịch liệt. “Tôi không thể tưởng tượng được tại sao cô ấy lại có thể thiển cận thế. Tôi yêu cô ấy chứ đâu phải muốn cô ấy phải biến thành ex của tôi.”
Thế mà Khánh vẫn không chịu thay đổi. Khi không chịu nổi cô người yêu “quái dị” nữa, Huy đã nói chia tay Khánh. Mặc cho Khánh khóc lóc xin quay lại nhưng Huy đã “ớn” tận cổ rồi.
Trời xui đất khiến sao mà chủ nhân của những tấm ảnh biết chuyện về Minh, thế là làm ầm lên trên blog của mình. Cảnh giác hơn, các bạn ấy còn mở blog public cho bà con comment thả cửa.
Dĩ nhiên là Minh bỏ nick đấy luôn, không dám bén mảng lên mạng nữa. Còn những “fan” của Minh thì lâu lâu vẫn thắc mắc về một hình bóng ảo và một cái nick không bao giờ sáng trong friendlist của Y!M nữa.
Mỗi người trong chúng ta đều có nét cá tính và đáng yêu riêng biệt, không ai giống ai cả.. Còn việc nó được phát huy hay không, là do bản thân của bạn, chứ không phải vì bất cứ lý do nào hết. Hãy sống chính là mình để không trở thành bản photocopy sống, bạn nhé!