Tại sao gọi là người Kinh?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi xưa dân tộc Kinh có tên gốc là dân tộc Xinh, bởi vì người dân tộc này vốn xinh đẹp, trắng trẻo.Nhưng do vốn có đầu óc thương mại, kinh doanh nên đi đến đâu người Xinh kinh doanh đến đó, họ chở hàng lên tận mạn ngược để bán, đổi cho các dân tộc ít người, thậm chí ngay cả trong các lễ hội dân gian đầu năm người Xinh cũng có cách để kinh doanh, thương mại hóa các lễ hội, những tệ nạn như “rải rắc” tiền lẻ tràn lan, khấn thuê, dịch vụ “chặt chém” du khách, đốt đồ mã nơi công cộng, nâng giá, ép giá dịch vụ, các dịch vụ ăn theo như hàng quán, trông xe…v.v cũng trăm hoa đua nở. Trong xã hội thường ngày thì chạy trường, chạy chức, chạy quyền… cái gì cũng có thể đem ra kinh doanh. Chính vì vậy người ta đã gọi chệch tên ban đầu là người Xinh ra thành n
gười Kinh như ngày nay với hàm ý chỉ một dân tộc vô cùng đam mê kinh doanh, và lối kinh doanh rất... kinh khủng!

*
* *

Quảng cáo thuốc ngủ
“Hãng dược phẩm Sản Phẩm Mới trân trọng giới thiệu loại thuốc ngủ mới bào chế có tên G9, với khả năng chống mất ngủ tuyệt vời. Cách dùng: Cứ sau 1 giờ uống một lần, 1 viên với nước lạnh (nước để tủ lạnh là tốt nhất), nếu bệnh nhân ngủ quên nhất thiết phải đánh thức dậy để uống. Để thuốc hiệu quả nhất trước khi đi ngủ nên để nhạc Rock cỡ lớn, âm lượng vào khoảng 120 đềxiben”.

*
* *

Biên đạo múa cần phải học
Nữ ca sỹ bốc lửa MZ trong buổi biểu diễn đêm 8-3 ở T.N đã bị khá nhiều nam thanh niên quá khích ở đây tấn công bằng cà chua, trứng thối. Sau khi các nhân viên an ninh bắt giữ một vài người và lập lại trật tự thì nguyên nhân mới được làm sáng tỏ. Số là nữ ca sỹ này khi biểu diễn bài hát “Chiếc vòng cầu hôn” của nhạc sỹ Trần Tiến, đến đoạn “nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai” thì không hiểu do vô tình hay cố ý đã sờ tay vào khu vực nhạ‌y cả‌m để minh họa khiến các thanh niên địa phương cảm thấy bị xúc phạm và sau đó vụ việc đã xảy ra. Rất tiếc sự việc lại diễn ra đúng ngày quốc tế phụ nữ.
Qua vụ việc lại nhớ lại trước đó cũng tại địa phương này một nam ca sỹ cũng đã từng bị ăn củ đậu khi “minh họa” thô thiển bài hát “Tự nguyện” ở đoạn “… là chim tôi sẽ cất cao…”. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các ca sỹ cần biết tôn trọng khán giả hơn, không nên tự làm “biên đạo múa” cho các tiết mục của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật