Tỏa sáng tuổi học trò!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với điểm thi khối A 23.5 (Toán 8.0 , Lý 8.0 Hoá 7.5 ), 21,5 khối B (Toán 8.5, Hóa 6.5 Sinh 6.5 ), Nguyễn Thanh Lịch ở thôn Hoà Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã đủ điểm trúng tuyển vào hai trường Đại học (ĐH Công An Nhân Dân ngành an ninh và Học viện Quân Y) khu vực phía Nam năm 2011.
Tỏa sáng tuổi học trò!
Trường THPT Lê Thành Phương

Nói đến kết quả này, ở trường THPT Lê Thành Phương đóng trên địa bàn xã biên giới biển ( xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là lần đầu tiên tân trạng nguyên Nguyễn Thanh Lịch đạt được! Cậu học sinh nghèo ở vùng nông thôn Lịch đã mang lại cho gia đình sự vui mừng và niềm hạnh phúc khó tả! Hơn một tháng chờ đợi từ ngày kết thúc đợt thi thức ba ĐH-CĐ, ngày 16 tháng 8 năm 2011 cả nhà và làng xóm nhận tin mừng và thán phục!

Với điểm thi hai khối A và B đủ đỗ vào nguyện vọng một của hai trường ĐH chưa phải là kỷ lục mới, điều xuất sắc là cả hai điều nguyện vọng I theo lựa chọn của tuổi 18 của học sinh này! Em Lịch tâm sự: Với khả năng tài chính của gia đình em chỉ có cách là con của nhà nước mà thôi, các trường khác em không chê nhưng quá mức chi phí trong giai đoạn học tập!

Một trường hợp khác, gia đình em Trọng ba là bộ đội giải ngủ cùng mẹ quanh năm chỉ biết ruộng vườn và chăn nuôi bò để kiếm tiền cho con ăn học. Trọng là con gái út có chị và anh đã học qua lớp 12,  nhưng cả hai chưa hề mơ và được nhìn thấy giảng đường đại học, kinh tế gia đình đã khó lại càng khó thêm. Biết mình chỉ có thể tự vượt qua số phận chứ không nhờ vả vào đâu được, ngay từ cấp Trung học cơ sở, Trọng đã cố gắng học và xem môn Ngoại ngữ là thế mạnh của mình. Nuôi dưỡng ước mơ trọng đã thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi Môn Anh cấp tỉnh năm 2008 và đỗ vào lớp 10 chuyên Anh trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Ba năm miệt mài cố gắng về lĩnh vực ngoại ngữ, vì biết mình không thể giỏi Toán, Lý, Hoá hay Sinh học...

Mùa thi đại học năm nay em lặn lẽ từ tốn: - Nếu thi không đỗ  đại học ngoại thương thì cháu không lựa chọn một trường nào khác được. Tôi hỏi sao vậy? - Cháu chỉ có giỏi môn Ngoại ngữ thôi, các môn khác cháu không tự tin lắm!

Thế là ngày 7/7, hai bố con cũng chuẩn bị khăn gói lên đường để thực hiện “giấc mơ con”! Đỡ khổ cho bố con từ quê lên tỉnh là đợt thi cuối cùng nên chỗ trọ và xe cộ cũng dễ chịu, cùng với sự đưa đón tận tình của sinh viên tình nguyện - tiếp sức mùa thi. Sau ba ngày lo lắng và cố sức bình tĩnh. Đến trưa ngày 10/7, kết thúc buổi thi cuối cùng tôi mới đủ can đảm gọi điện hỏi thăm bố con ông nhà quê đã thực hiện uớc mơ như thế nào? Ông bố thì trả lời ngao ngán: - không rõ thi thế nào mà cháu hơi lo môn toán! Tôi hỏi: cháu đánh giá thế nào về kết quả thi của mình? Cháu trả lời gọn hơn và không ngần ngại: - Con tính chừng 21 điểm tổng cộng chú à! Chỉ có môn toán thì hơi không chắc lắm !

Ngày đầu tiên khi có 6  trường ĐH thông báo điểm thi, ông bố nôn nóng gọi điện hỏi:- chú xem giùm điểm cho cháu thế nào? Tôi cũng không chậm trễ lên mạng để xem, những khổ cái là ĐH ngoại thương khu vực phía Nam chấm môn Ngoại ngữ trắc nghiệm chậm nhất trong các trường. Vậy là đã làm gia tăng sự hồi hộp, lo lắng cho bố con thêm một tuần nữa. Đến ngày ... có điểm chính thức  thì kết quả giống hệt như bé Trọng đã chấm sau buổi thi cuối cùng ( đúng trọn 21 điểm + 0.5 điểm ưu tuyên) !

Lần này trưa ngày 8/8/2011, tôi gọi điện báo lại cho bố con với giọng trầm trầm vừa chúc mừng vừa thán phục: Cháu đã đỗ rồi và  dự đoán của cháu lần đầu tiên chú mới cảm nhận được. Cháu đã thực sự đủ điều kiện trở thành sinh viên năm I rồi đó!

Trong khí thế uể oải của nhiều thí sinh bị điểm 0 môn lịch sử, đằng này bé Trọng vẫn biết liệu sức mình và kiên định ước mơ mình chọn, thật là hiếm có ở tuổi 18 của các em!

N.V.Phiên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật