Chị em bàn luận về “trinh tiết“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người có lập trường vững vàng cũng khó vượt qua cám dỗ của tình yêu nhất là khi đang bên cạnh người mình thương yêu nhất.
Chị em bàn luận về “trinh tiết“
Không còn trinh đừng đau lòng (ảnh minh họa)

Trinh tiết, phẩm giá của phụ nữ?

thuha...@..

Cho dù xã hội hiện tại đã không còn quá khắt khe với chuyện trinh tiết của phụ nữ nữa, nhưng thử hỏi cánh mày râu, có mấy ai muốn lấy một người vợ không còn trong trắng? Và họ sẽ tự hào biết bao khi đêm tân hôn biết rằng, người yêu của họ đã giữ gìn đến phút cuối, dành cho mình. Có lẽ, đó cũng là thước đo tình yêu và hạnh phúc của một gia đình và “độ tuổi” của hạnh phúc.

Nhiều gia đình tan nát vì chuyện đêm tân hôn phát hiện vợ không còn trinh tiết. Cuộc tình ấy sẽ không đổ vỡ ngay tức khắc nhưng nó âm ỉ cùng thời gian và dần dần nó trở thành rào cản, biến thành những lời lẽ để người chồng đay nghiến chính người vợ mà mình từng yêu thương.

Trinh tiết vốn là thước đo phẩm giá của người phụ nữ. Những người còn trong trắng, có thể nói đa phần là những người ngoan hiền nhưng cũng không thể quy kết tất cả những người đã đánh mất thứ quý giá ấy là những người con gái hư hỏng được. Trong tình yêu, dụ‌ּc vọn‌ּg rất lớn. Một người có lập trường vững vàng cũng khó vượt qua cám dỗ của tình yêu nhất là khi đang bên cạnh người mình thương yêu nhất. Nếu còn yêu nhau, hãy tôn trọng người mình thương yêu và nhìn nhận những biểu hiện của họ trong quá trình sống.
Nếu vợ của bạn là một người phụ nữ đảm đang, biết đối nhân xử thế, là một người vợ tốt thì hãy coi những chuyện đã qua, dù đã lầm lỗi với ai, và như thế nào, chỉ là quá khứ. Hãy tôn trọng người vợ hiện tại bởi chí ít, họ đã nhận ra sai lầm và muốn chuộc lỗi. Có gì đâu, tại sao không cho những người phụ nữ ấy những cơ hội trở thành một người tận tâm với bạn?



Trinh tiết vốn là thước đo phẩm giá của người phụ nữ. (ảnh minh họa)

Đàn ông hãy nghĩ thoáng hơn, hãy trân trọng những giá trị đạo đức tốt đẹp. Và hãy nhìn nhận vấn đề thực sự rằng, ai mới là người cướp đi cái gọi là giá trị của họ?

Chịu trách nhiệm khi đã “cho đi”

hahuy112...@...

Chào bạn.

Đọc câu chuyện của bạn, thật sự là mình cảm thấy giận nhiều hơn là thương cảm. Mình chỉ có một câu muốn nói với bạn thế này: bạn hãy tỉnh lại đi! Bạn đã 26 tuổi, lại có học thức, vậy mà mình cảm tưởng như bạn còn non dại, suy nghĩ hời hợt lắm. Bạn ơi, hãy dùng lý trí mà suy xét mọi việc đi. Bạn đừng đặt câu hỏi tại sao anh ấy thế này, tại sao anh ấy thế kia như thế mãi...

Mình biết, hạnh phúc chẳng ai nói trước được điều gì. Trong chuyện này, bạn thấy không có lỗi. Nhưng điều đáng trách là bạn không tìm hiểu mọi nguyên nhân của vấn đề, xem xét xem anh kia vì lẽ gì mà lại thay đổi tình cảm nhanh đến vậy. Ắt hẳn là phải có nguyên nhân gì ẩn giấu trong đó. Hoặc giả xử anh ta chả có lý do gì, lấy cô ta đơn giản vì sự suy nghĩ nông nổi thì bạn hãy cười khẩy một cái cho vì đó là người không xứng đáng với tình cảm của bạn. Bạn yên tâm, những người như vậy chẳng có cái kết tốt đẹp gì đâu.


Bạn mãi chìm trong đau khổ thì liệu tình yêu đó có quay lại? Đừng bao giờ mơ về một thứ xa xôi hãy nhìn vào đôi chân của mình khi đó bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu.
(ảnh minh họa)

Còn điều này nữa, bạn hãy bỏ cái suy nghĩ mình chỉ biết yêu, biết nghĩ cho người khác thì người ta cũng sẽ như vậy với mình. Đó không phải là phản ứng cân bằng hai chiều đâu bạn. Cách sống, cách suy nghĩ của bạn có vấn đề rồi đấy. Cuộc sống là nghệ thuật. Có khi vì chính bạn dành quá nhiều tính cảm cho anh kia nên anh ta lúc nào cũng trong trạng thái "no nê" nên mới tìm đến nguồn vui mới. Cuối cùng, chúc bạn hãy nghĩ cho bản thân mình. Điều đơn giản đó thôi nhưng đôi khi con người ta lại quên mất đấy bạn ạ!

pingpong...@...


Mọi việc đều do chúng ta tạo nên, một khi đã dám làm thì phải mạnh mẽ đối diện với nó. Trong tình yêu cũng vậy, tình yêu đẹp chỉ có trong sự tưởng tượng mà thôi, hay những phút choáng ngợp có thể làm ta nhầm lẫn về tình yêu và khi phát hiện ra điều đó thì đau khổ sẽ xuất hiện. Hãy để quá khứ trôi đi không ràng buộc, không níu kéo đó mới là hạnh phúc, hạnh phúc là khi bạn và người đó đều cảm nhận được. Nếu bạn đã muốn cho đi tất cả thì đừng bao giờ hối tiếc vì mọi quyết định của bạn đều do bạn mà thôi.

Bạn mãi chìm trong đau khổ thì liệu tình yêu đó có quay lại? Đừng bao giờ mơ về một thứ xa xôi hãy nhìn vào đôi chân của mình khi đó bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu. Con người thường có thói quen dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đó là một điều quá trớ trêu, mỗi người trong chúng ta cần phải có những giây phút nhìn lại bản thân, chúng ta phải dành cho mình những phút nghỉ ngơi để suy nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi tin rằng tình yêu cũng vậy, nó cũng phải nghỉ ngơi. Bạn cũng nên chịu trách nhiệm về việc đã hiến dâng tất cả cho người yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật