Bị bắt giam vì bỏ mặc “gái mạ‌ּi dâ‌ּm nổi tiếng“ bị tấn công

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nam thanh niên 30 tuổi đã bị bắt giữ vì hành vi bỏ chạy, để mặc một “gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa nổi tiếng” bị chó tấn công.
Bị bắt giam vì bỏ mặc “gái mạ‌ּi dâ‌ּm nổi tiếng“ bị tấn công
Summers (trái) và Robin Johnson

Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Orange, bang Florida (Mỹ), Ian Summers đã dẫn Robin Johnson, được biết đến là “gái B.hoa nổi tiếng”, vào một căn nhà bỏ hoang để quan hệ tình dục và hút m‌a tú‌y thì “chạm chán” với chú chó pitbull (được xem như hung thần của các loài chó) ngay trong căn nhà này.

Các nhân viên điều tra cho biết, khi cặp đôi vừa bước vào căn nhà thì Johnson bị chú chó hung dữ lao vào tấn công. Tuy nhiên, thay vì chạy tới cứu nạn nhân, Summers lại ba chân bốn cẳng chạy mất và đóng cửa lại. Johnson bị thương nặng sau khi bị chó cắn và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tay và chân trái của nạn nhân. Người phụ nữ này cũng trong tình trạng hôn mê suốt một vài ngày sau khi sự việc xảy ra. Trước đó, chú chó trên cũng đã gây ra ít nhất ba vụ tấn công khác.

Summers khai nhận: “Khi con chó lao tới, tôi không muốn nó tới gần nên tôi đã bỏ chạy và đóng cửa”. Y ban đầu còn khai đã chạy đi gọi giúp đỡ, nhưng một nhân chứng cho biết một người đàn ông khác đã đi gọi trợ giúp chứ không phải là Summers.

Summers lúc đầu cũng khẳng định y là chủ của căn nhà, nhưng một người dân sống gần đó cho biết y đã rời khỏi ngôi nhà từ tháng 11 năm ngoái, sau đợt cảnh sát tiến hành truy quét tội phạm m‌a tú‌y.

Summers đang bị giam giữ tại nhà tù quận Orange và đối mặt với các tội danh ăn trộm và bỏ mặc người bị nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật