Tôi thích người yêu của bạn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần phải đi chung với họ, tôi thấy trong lòng khó chịu và buồn nhiều lắm. Tôi yêu đơn phương một người bạn nhưng anh ấy không biết. Người ta vẫn nói: “Muốn ăn thì gắp cho người“, tôi giới thiệu cho anh ấy một cô bạn. Tôi muốn qua việc này để thử xem anh có tình cảm với mình không. Nhưng anh lại thích cô bạn của tôi và giờ họ đang cặp kè với nhau.
Tôi thích người yêu của bạn
Ảnh minh họa

Bây giờ, tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu tôi nói cho anh biết tình cảm của mình, điều đó có nghĩa là tôi đang chen ngang vào chuyện yêu đương của anh và bạn. Tôi cũng chẳng muốn bạn tôi buồn. Nhưng tôi càng hạn chế gặp mặt họ thì bạn của tôi lại thường xuyên rủ tôi đi chơi chung. Tôi thấy thật sự khó xử.

Những lúc phải đi cùng hai người đó, trong lòng tôi rất khó chịu. Nhưng vì tôi và bạn gái kia vốn chơi khá thân nên nhiều khi không tiện từ chối. Tôi phải làm sao bây giờ để quên anh? "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", bạn tôi sẽ ra sao nếu biết tôi thầm yêu anh ấy? Liệu chu‌yện tìn‌h cảm giữa họ có vì tôi mà trục trặc không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật