60 tuổi, chồng vẫn “ngoài luồng“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi gần 60 tuổi mà vẫn nhắn tin tán tỉnh các em. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn của anh ta.
Sau để ý thấy anh ta nhắn tin cho nhiều cô, cũng có cô thân thiết lắm, ngày nhắn, đêm cũng nhắn. Khi bị tôi nói, anh ta nổi khùng lên và gây chuyện với vợ. Chúng tôi cãi nhau, căng thẳng và mệt mỏi lắm. Nhiều lúc tôi không hiểu sau già rồi mà anh ta vẫn thích thú kiểu đùa với gái như vậy.
Tôi nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng ở tuổi này, li dị tôi sợ người ta chê cười. Và tôi biết, nếu chia tay, khi anh ta bị moi hết tiền thì các em đó cũng sẽ thả anh ta ra. Khi đó, các con tôi lại khổ vì bố đẻ của chúng. Tôi nói chuyện nghiêm túc thì anh ta thôi không nhắn tin trước mặt tôi nữa, nhưng vẫn giấu diếm, luôn chỉ bật chế độ rung.
Tôi thấy anh ta cứ lén lút, thậm thụt với cái điện thoại mà thấy buồn cười vì người chồng như vậy. Ở tuổi này, lẽ ra anh ta cần để mọi người phải kính trọng về tư cách cũng như về kinh nghiệm sống thì anh ta lại sống theo kiểu đó. Tôi buồn quá. Tôi phải làm sao? Xin các bạn cho lời khuyên.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật