Vụ xả súng kinh hoàng tại Hà Nội qua lời kể của chủ quán trà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Đám thanh niên sang đường, mặt mày bặm trợn đi vào quán nước, tôi định ra hỏi họ uống gì thì bỗng nhiên họ rút súng ra bắn như điên dại vào đám thanh niên đang ngồi ở đó…”, ông N. bàng hoàng kể lại.
Vụ xả súng kinh hoàng tại Hà Nội qua lời kể của chủ quán trà
Khu vực xảy ra vụ xả súng kinh hoàng

"Mưa" đạn trút xuống quán trà đá

Có lẽ, vụ xả súng kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí những người dân sinh sống quanh khu vực Trạm Trôi. Bởi vậy, khi chúng tôi tìm về hiện trường để làm rõ sự việc, những người dân nơi đây vẫn nhìn ánh mắt dè chừng xen lẫn sự sợ hãi. Sau khi hỏi thăm, chúng tôi đã tìm được nhà của ông chủ quán trà đá, nơi xảy ra trận mưa đạn. Kể từ khi vụ việc xảy ra đến giờ ông vẫn chưa dám mở quán trở lại.

Ông N. chủ quán trà đá, người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết: “Sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h30 phút ngày 8/2, trên đường xuất hiện 4 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy không đeo biển kiểm soát hùng hổ phi đến. Họ dừng xe ở đối diện quán nước của tôi rồi cứ ngó nghiêng quan sát. Khoảng 5 phút sau, bỗng nhiên họ sang đường, mặt mày bặm trợn đi vào quán nước, tôi định ra hỏi họ uống gì thì bỗng nhiên họ rút súng ra bắn như điên dại vào đám thanh niên đang ngồi ở đó. Tôi và mọi người hoảng quá, chỉ biết đứng dậy mỗi người một hướng chạy thoát thân. Sau khi chạy thoát và các đối tượng trên đã phóng xe chạy trốn, tôi trở về hiện trường thi nghe người dân nói có 2 người bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu”.

Ông chủ quán trà đá này cũng cho biết thêm, trước khi đám thanh niên cầm súng đến thì có 10 thanh niên khác đi taxi đến uống nước. Họ vừa ngồi chưa ấm chỗ thì bị các thanh niên kia xả súng bắn.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Hoài Đức đã tới hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời lấy lời khai của nhân chứng. Hiện nay, CA huyện Hoài Đức đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình Sự, Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt nhóm 4 đối tượng đã dùng súng bắn trọng thương người khác vừa xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ của công an huyện, vụ nổ súng làm anh Nguyễn Đình Minh, SN 1989, ở xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, một người khách ngồi uống nước trong quán bị thương nặng ở vùng lưng và chân.

Theo nguồn tin của PV, một trong số các đối tượng xả súng vào chiều ngày 8/2, tại ngã tư Trôi có tên là Cương, là một đối tượng ăn chơi có tiếng thuộc thành phần gia đình có máu mặt trên địa bàn huyện Hoài Đức. Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường xảy ra vụ xả súng chỉ cách trụ sở CA huyện Hoài Đức khoảng 100m. Vụ xả súng manh động trên đã khiến cho người dân nơi đây cùng những người tham gia giao thông vô cùng hoảng sợ.

Bỗng dưng bị…bắn

Có mặt tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện 198 (Bộ Công an) nơi mà nạn nhân trong vụ xả súng là Nguyễn Đình Minh điều trị, anh Minh cho chúng tôi biết: “Em còn nhớ hôm ấy đang đi đón bạn gái về nhà em để tổ chức sinh nhật. Khi đến ngã tư Trạm Trôi, đoạn gần hiệu sách Nhân Dân thì bạn gái em bảo cho xuống để gội đầu. Khi vào quán gội đầu, thấy nhiều người đang đợi, em đoán là phải chờ lâu nên tạt vào quán trà đá gần đó uống nước.

Tại đây, vô tình em gặp một người bạn học cùng cấp 3 tên Nghĩa, nên chào hỏi và ngồi uống nước với nhau. Đang ngồi tâm sự được mấy phút thì thấy một nhóm thanh niên đi xe máy lao vù vù đến. Họ phanh lại ở phía đối diện quán một lúc rồi đi sang đường. Em cũng tưởng nhóm thanh niên này vào quán uống nước nên cũng không để ý. Vừa quay mặt đi, thì nghe tiếng súng liên tiếp nổ. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mọi người la hét rồi chạy. Em cũng đứng dậy, chạy về phía đường để thoát thân. Chạy được mấy mét thì em bị vấp ngã. Em cố gắng gượng dậy chạy về phía đồn công an kêu cứu. Lúc ấy có mấy người chạy lại đỡ em dậy”.

Minh và những vết thương do súng "hoa cải" gây nên

Nói đến đây, bỗng nhiên khuôn mặt Minh tái lại. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, Minh cho chúng tôi biết thêm: “Em không hề quen hay có mâu thuẫn gì với những người trên. 4 thanh niên kia em chưa từng gặp 1 lần”.

Tại bệnh viện, chúng tôi gặp bố đẻ của anh Minh là ông Nguyễn Đình Tường, SN 1951. Trao đổi với PV, ông Tường cho biết: “Mặc dù gia đình tôi sống ở Sơn Tây, Hà Nội nhưng cháu Minh đã sống từ nhỏ với bà nội ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Hiện tại, con trai tôi đã học xong và đang trong thời gian chờ xin việc. Khi nhận được tin cháu Minh bị bắn và phải đưa đi cấp cứu vợ chồng tôi cảm thấy bủn rủn chân tay và không tin được. Vì từ trước đến nay, cháu không hề xảy ra mâu thuẫn với ai bao giờ. Tai bay vạ gió, không ngờ nó lại phải cái hạn này.

Hiện tại, sức khỏe của cháu đã tạm thời ổn định. Trong vài ngày tới là có thể xuất viện nhưng thú thực tôi và gia đình cảm thấy rất lo lắng. những vết thương của cháu ở chân và lưng không biết bao giờ mới lành lại”.

Trao đổi với PV , ông Trần Văn Đức, Trưởng CA xã Đức Thượng cho biết: “Từ trước đến nay, Minh chưa hề có bất cứ tiền án hay tiền sự gì, cũng chưa thấy bao giờ gây gổ đánh nhau với ai”.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được CQĐT khẩn trương điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật