Nghệ sĩ và “cái chết trắng“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là người bình thường đã khó, làm nghệ sĩ lại càng khó hơn. Với những cám dỗ như rượu và ma túy, người nghệ sĩ lại càng bị sức ép nhiều hơn chính bởi giới truyền thông và khán giả - những người đã trót "đeo" cho họ cái vương niệm thanh cao, những vị thánh không được phép phạm sai lầm. Khán giả chính là những người cho nghệ sĩ danh vọng và đôi khi cũng trở thành tác nhân dìm họ xuống vực thẳm...
Nghệ sĩ và “cái chết trắng“
Ảnh minh họa

Nhiều người hâm mộ đã "thở phào nhẹ nhõm" khi biết tin danh hài Hoài Linh bị bắt vì ma túy chỉ là tin đồn

Ngày 15/10/2007, nhiều người gọi đến các báo và tạp chí tại Việt Nam thông tin rằng nghệ sĩ hài Hoài Linh vừa bị bắt tại Mỹ vào chiều 14/10/2007 vì sử dụng ma túy. Trong khi tại Việt Nam, thông tin này còn chưa rõ hư thực thì sáng ngày 16, danh hài Hoài Linh đã điện thoại từ Mỹ về để xác nhận: anh vẫn đi diễn bình thường, còn tin kia chỉ là tin đồn "tam sao thất bổn".

Danh hài Hoài Linh cho biết, sở dĩ có tin đồn như vậy là do cảnh sát Mỹ vừa bắt được một nhóm Việt kiều sử dụng ma túy, trong đó có một số người là nghệ sĩ và đồn thêm rằng, trong nhóm đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Những ngày qua, anh cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của bạn bè, nghệ sĩ và phóng viên Việt Nam gọi sang hỏi thăm về tin động trời kia. Hoài Linh pha trò: "Có thể do cái tạng ốm o của tôi nên hễ vụ gì có dính tới ma túy là người ta lại đồn có Hoài Linh tham gia".

Với nghệ sĩ Hồng Sơn, có lẽ anh vẫn còn may mắn vì sau khi làm lại cuộc đời, cánh cửa làng nghệ vẫn rộng mở (Ảnh: blog Trịnh Tuấn)

Trong bộ phim Ma Làng phát sóng trên VTV 1 cách đây vài tháng, nhiều khán giả đã bất ngờ khi gặp lại diễn viên Hồng Sơn trong vai Dỏ - một Chí Phèo thời hiện đại. Từng làm ông chủ quán bar xếp hạng lớn nhất Hà Nội, sở hữu bốn căn nhà mặt tiền, thế nhưng nam diễn viên lão làng này lại mất tất cả vì "nàng tiên nâu".

Tuy nhiên có lẽ anh vẫn còn may mắn vì sau khi làm lại cuộc đời, cánh cửa làng nghệ vẫn rộng mở. Sau Ma Làng, Gió Làng Kình..., anh đang vào vai Mã trong Chạy Án 2. Thù lao đóng phim cũng giúp anh đủ sống, con gái thỉnh thoảng vẫn về thăm. Trong tâm nghệ sĩ Hồng Sơn cảm thấy cuộc sống như thế là ổn và hài lòng. Anh cũng luôn có ước vọng giới trẻ hãy tránh xa "nàng tiên nâu".

Giã từ ma túy, nghệ sĩ Hồng Sơn đã trở lại với màn ảnh qua vai Dỏ trong bộ phim truyền hình được yêu thích "Ma làng"

Dù sao, nghệ sĩ Hồng Sơn vẫn còn có thể nói không với ma túy. Còn chàng thư sinh Nguyễn Huỳnh bắt đầu được biết đến từ bộ phim Tình Người Kiếp Rắn và tỏa sáng trong một số phim thị trường khác đã nhanh chóng ngã gục trước sức cám dỗ của heroin.

Sau khi vào trại cai nghiện và "ở ẩn" tại đây suốt 5 năm, anh quay lại làng nghệ với vai diễn gây được nhiều ấn tượng trong bộ phim Giã từ dĩ vãng (vai Trường) và một số phim khác như Chuyện tình yêu, Miền Đất Phúc... Khi đó, báo chí đã có nhiều bài động viên Nguyễn Huỳnh, hi vọng anh sẽ đi lên từ những vấp ngã. Nhưng sau khi hồi gia, anh lại tái nghiện vào năm 2006.

Tháng 04/2007, Nguyễn Huỳnh tiếp tục đi cai nghiện ở Bình Phước. Ở đây, anh là đội trưởng đội văn nghệ, viết kịch bản và đạo diễn nhiều vở kịch ngắn về chủ đề ma túy. Từ năm 2001, khi là đội trưởng đội văn nghệ ở Trường đào tạo và giải quyết việc làm số 1, anh từng viết và diễn những vở kịch nói về quyết tâm làm lại cuộc đời của những người sau cai nghiện.

Nguyễn Huỳnh tại trại cai nghiện Phú Đức

Nhiều đêm suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai. Anh và một người bạn tên Võ Minh Lưu cùng viết bài hát Giã từ trò chơi đắng cay, hứa với lòng sẽ bỏ... Thế nhưng, lại một lần nữa, Nguyễn Huỳnh tiếp tục vướng vào ma túy. Cũng do lần tham dự liên hoan phim ở Hà Nội (phim Giã từ dĩ vãng), Nguyễn Huỳnh được một số bạn bè rủ đi chơi. Do chủ quan lúc uống say, họ mời anh hít thử heroin. Sau đó về lại thành phố, gặp thêm chuyện không vui với người yêu, anh lại tìm đến ma túy và tiếp tục tan theo làn khói trắng.

Cuối năm 2006, Nguyễn Huỳnh gởi cho Sân Khấu kịch 5B Võ Văn Tần kịch bản Vá lại cuộc đời, viết về chính số phận của mình. Nội dung chính của kịch bản là nhân vật đã chiến thắng được bản thân, về với cuộc đời nhưng "cha đẻ" của kịch bản thì không.

Theo Nguyễn Huỳnh, người nghiện rất dễ đi lại con đường cũ khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương vì cú sốc tâm lý nào đó. Như mọi người khác, người nghiện luôn khát khao tình yêu thương. Còn riêng Nguyễn Huỳnh, nhìn lại cuộc đời mình, anh thấy không ra gì, gia đình cũng chưa có, những chuyện buồn không biết chia sẻ cùng ai. Vì thế gặp lại bạn cũ anh rất dễ "dính" trở lại và sự thật là anh đã sa ngã như thế, bất lực như thế với chính mình.

Theo Nguyễn Huỳnh, người nghiện rất dễ đi lại con đường cũ khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương vì cú sốc tâm lý nào đó

Quay trở về trường, Nguyễn Huỳnh nói rằng: Đợt đi này không biết bao giờ về. Anh chỉ cảm thấy thương nhất người mẹ già năm nay đã gần 70 tuổi mà vẫn phải lo cho đứa con hơn 40 tuổi... chưa nên người. Nổi tiếng cùng thời với các ngôi sao Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh..., tiền cát sê đóng phim thời đó anh có thể mua được nhà và xe hơi. Nhưng khi vướng vào ma túy, chỉ 5 năm sau, Nguyễn Huỳnh trắng tay, mất tất cả. Đã có một Nguyễn Huỳnh với thời tuổi trẻ vùn vụt trôi qua, giờ chỉ còn một Nguyễn Huỳnh nghĩ về người mẹ già và cố gắng sống, viết kịch bản cho anh em học viên.

Còn một người nữa, rất trẻ và cũng nổi tiếng không kém Nguyễn Huỳnh. Trung thu năm 2007, trong buồng giam vẫn tổ chức lễ đón trăng..., khi ấy có một người lặng lẽ về buồng, nằm ôm gối khóc vì nhớ cô con gái bé nhỏ và giận mình... Đó là danh hài Dương Đức Hiệp.

Danh hài Dương Đức Hiệp bị bắt chiều ngày 27/4/2007

Một thời làm xôn xao làng báo với cái tên Hiệp "Gà", vì vừa lên báo "tuyên bố" mình không nghiện chưa bao lâu thì Hiệp chính thức bị Công an Hà Nội bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Hiện anh đang thụ án ở trại giam số 2 Thường Tín, Hà Tây. Nấu ăn cho hàng trăm phạm nhân là nhiệm vụ chính của Hiệp "Gà" bây giờ. Ngoài ra anh còn được giao nhiệm vụ gầy dựng phong trào văn nghệ, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết yêu thương lẫn nhau giữa các phạm nhân ở đây.

Hiệp nói anh sẽ viết kịch bản về cuộc đời mình, chuyện anh đến với ma túy ra sao, đã mất gì khi trót nghiện, đỉnh điểm là chuyện bị bắt đi tù và chịu đựng cảm giác "bóc lịch" từng ngày, so đo từng phút, từng giây, mong đến ngày được mãn hạn tù... Nhưng mục đích chính của anh vẫn là muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Hãy tránh xa ma túy!

Những giọt nước mắt muộn màng

Theo quy định của trại, mỗi tháng phạm nhân được tiếp xúc và nhận đồ tiếp tế của gia đình một lần. Từ khi vào trại cải tạo, Hiệp được gặp vợ ba lần qua ô cửa thăm nuôi, gặp con một lần, được ôm cả con vào lòng. Khi bị bắt, nhiều bài báo đã viết về gia cảnh của Hiệp, anh và vợ con vẫn ở nhà thuê, không mấy gì khấm khá, cha anh là thương binh nặng. Việc con bị bắt vì nghiện ma túy như một cú đòn giáng vào sức khỏe của hai ông bà.

Hiệp tâm sự: "Tôi không hình dung nổi, khi mình vào tù lại được đối xử tốt như vậy. Không phải chỉ riêng tôi mà những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, đều được đối xử tốt". Anh vừa thành lập một đội văn nghệ tổ chức lễ tổng kết cuối năm cho trại. Trại giam số 2 đặc thù chỉ là trại trung chuyển phạm nhân, số phạm nhân được ở lại trại cải tạo rất ít, Hiệp phải đi tìm từng người, "khảo sát" ai có khả năng văn nghệ, cũng say mê và cần mẫn chẳng khác ngày còn trên sân khấu. chia tay, Hiệp vẫn còn lưu luyến: "Nếu bạn viết bài về cuộc gặp này, chỉ mong bạn chuyển đến những khán giả từng yêu mến Hiệp "gà" ngàn lời xin lỗi!".

Hiện Hiệp "gà" đang thụ án ở trại giam số 2 Thường Tín, Hà Tây (Ảnh: VTV)

Trước đó, khi ra tòa với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, Dương Đức Hiệp đã không tránh né ống kính của phóng viên, anh cũng tỏ ra khá điềm tĩnh trước vành móng ngựa. Bị cáo không mời luật sư, cũng không tự bào chữa nhiều. Điều đó có phần nào thể hiện chút tự trọng và sự sám hối của một nghệ sĩ - suy cho cùng cũng chỉ là một con người lầm lỡ.

Là người bình thường đã khó, làm nghệ sĩ lại càng khó hơn. Với những cám dỗ như rượu và ma túy, người nghệ sĩ lại càng bị sức ép nhiều hơn chính bởi giới truyền thông và khán giả - những người đã trót "đeo" cho họ cái vương miện thanh cao, những vị thánh không được phép phạm sai lầm. Khán giả chính là những người cho nghệ sĩ danh vọng và đôi khi cũng trở thành tác nhân dìm họ xuống vực thẳm. Nhưng chưa có cánh cửa nào hẹp với người nghệ sĩ khi họ quay về, có chăng chỉ là cửa ải của chính bản thân họ mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật