Đưa anh về với người xưa…

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta bảo, tình yêu phải có lúc ghen tuông, lúc giận hờn thì mới lãng mạn, mới thể hiện được độ đậm nhạt, sâu nông của tình yêu.
Đưa anh về với người xưa…
Ảnh minh họa

Nhưng cảm giác khi ghen thật đau đớn. Trái tim như bị vò xé. Sự nghi ngờ làm người ta bứt rứt, khó chịu. Lòng tự trọng, tính sĩ diện, tự ái bị tổn thương khiến người ta giận hờn, bực tức…

Những cảm giác ấy không bao giờ dừng lại ở độ vừa đủ cho sự lãng mạn, đủ hâm nóng tình yêu mà nó như cái mầm sống, phát triển rất nhanh, bén rễ rất chắc trong suy nghĩ của người đang ghen, nó hành hạ và gieo vào lòng người ấy sự nghi ngờ, hờn oán.

Chị đang sống yên vui, hạnh phúc bên người chồng chung thủy, có trách nhiệm, bỗng một hôm thấy cuộc sống thật đơn điệu, nhàm chán, chị tự nghĩ ra chuyện để ghen, để hâm nóng tình yêu.


Chị đang sống yên vui, hạnh phúc bên người chồng chung thủy, có trách nhiệm, bỗng một hôm thấy cuộc sống thật đơn điệu. (ảnh minh họa)

Nhưng hai vợ chồng cùng làm việc trong một công ty, chẳng có chuyện gì anh làm chị lại không biết, chẳng có mối quan hệ nào của anh mà chị không tỏ, chẳng có cớ gì để chị phải ghen, vậy là chị lôi mối tình đầu của chồng ra để tra vấn, ghen tuông làm vui.

Chị thích được nghe anh dỗ dành, thề thốt, nói lời yêu đương, chị thích cảm giác yêu điên cuồng sau những giọt nước mắt hờn ghen.

Chị tin rằng đó là gia vị của tình yêu. Nhưng chị đâu biết, mỗi lần chị đem mối tình đầu ra để tra vấn chồng là mỗi lần, hình ảnh người yêu cũ với những kỷ niệm xưa lại hiện ra trước mắt anh, ngày càng đậm nét hơn, khiến nỗi nhớ cứ cồn cào cháy bỏng. Mỗi lần như thế, anh chợt so sánh chị với người xưa.

Và trong sự so sánh ấy, chị luôn là người yếu thế. Chị cứ ghen tuông mà không nhận ra rằng, gia vị tình yêu bị tra quá tay, vượt cả sức chịu đựng của chính chị. Trái tim chị đau nhói mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vời vợi của chồng khi chị nhắc đến người xưa của anh. Sau mỗi lần đào bới quá khứ của anh, chị thấy cay đắng, hờn tủi và nghi ngờ.

Chị cứ day dứt bởi câu hỏi: Anh yêu em hơn hay cô ta hơn? Sự nghi ngờ khiến cuộc sống của vợ chồng chị không được bình yên, quan hệ vợ chồng trở nên lạnh lùng, xa cách.


Sự nghi ngờ khiến cuộc sống của vợ chồng chị không được bình yên, quan hệ vợ chồng trở nên lạnh lùng, xa cách. (ảnh minh họa)

Chị đã không hiểu chồng. Mối tình đầu 3 năm với bao kỉ niệm đẹp của anh tan vỡ chỉ vì gia đình cô gái đó chê anh nghèo, ép cô lấy một anh chàng Việt kiều Úc. Khi ấy, vì tự ái đàn ông mà anh dứt tình với cô khi trong lòng anh vẫn yêu cô tha thiết.

Anh đau đớn mỗi khi nhớ lại những giọt nước mắt đau khổ của cô khi van xin, nài nỉ anh đừng bỏ cô. Anh đau đớn khi nhớ đến đêm mưa trước ngày cô lên xe hoa, cô đã đến trước cửa nhà anh gọi điện cho anh nhưng anh không ra.

Cô nhắn tin: Chỉ cần anh nói đừng cưới, em sẽ theo anh suốt đời… Đứng trong bóng tối, anh nhìn qua cửa sổ, thấy cô đứng dưới gốc cây bên kia đường, mong manh gầy yếu, tóc bết nước mưa mà trái tim anh như trăm ngàn mũi dao đâm ngoáy…

Anh đau khổ khi biết tin cô vì yêu anh mà bỏ người chồng giàu có để trở về với anh nhưng khi đó anh đã có vợ.

Những nỗi đau ấy anh đã cố chôn vùi cùng quá khứ để sống trọn vẹn, chung thủy, có trách nhiệm và cũng có tình yêu với vợ con. Vậy mà chị đã không hiểu nỗi lòng anh, không hiểu tình yêu anh dành cho chị.

Chỉ vì muốn thử vị đắng của tình yêu mà gạt bỏ hương vị ngọt ngào, mà đùa với lửa. Mỗi lần chị đem quá khứ của anh làm gia vị tình yêu là một lần trái tim anh rỉ máu, đau đớn. Nỗi đau của sự ân hận, nuối tiếc và nhớ thương người xưa cứ cào cấu trong lòng anh.

Cho đến một ngày, vô tình chị đọc được những dòng tin nhắn tha thiết yêu thương của chồng và người yêu cũ thì mới bàng hoàng, không thở được. Chị cay đắng nhận ra chính chị đẩy anh quay về với người xưa.

Chị đau khổ, ân hận, ước trở lại ngày xưa, để mãi yêu anh trong sự tin tưởng, tôn trọng, để quá khứ ngủ yên, để anh sống trọn vẹn với hiện tại bên chị…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật