Câu chuyện về thương hiệu huyền thoại Alexander McQueen

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đằng sau mỗi tác phẩm là một câu chuyện của riêng nó. Câu chuyện của Alexander McQueen cho BST Xuân Hè 2012 ắt hẳn có ý nghĩa khác biệt...
Câu chuyện về thương hiệu huyền thoại Alexander McQueen
Ảnh minh họa

Trước khi đi vào những thiết kế trong bộ sưu tập Xuân 2012 của Alexander McQueen, hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện thú vị đằng sau nó.

Giữa đám đông gần 200 khách mời đến chúc mừng cho sự ra mắt của BST, biên tập viên của tạp chí thời trang Vogue Pháp, Emmanuelle Alt đã quỳ trước mặt nhà thiết kế Sarah Burton, cười to và nói "Xin cảm ơn". Một nhà báo đã nói với tất cả mọi người "Những viền ren trong một số bộ trang phục trong BST lần này thậm chí cũng được làm thủ công!".

Phía sau cô là những chiếc váy được kết bằng cườm và xà cừ với đường xếp ly siêu nhỏ, chất liệu da in hoa văn, những suối đăng ten, hàng loạt dải ren đã được đặt cẩn thận trên những người mẫu bằng đội ngũ chuyên viên trang phục. Quan sát tất cả mọi việc từ một góc xa, nhiếp ảnh gia David Burton, chồng của nhà thiết kế đã nhận xét: "Khi nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra với cô ấy trong mười tám tháng qua, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được, phải không?".

NTK Alexander McQueen vừa mới qua đời vào tháng 2 năm 2010. Tuy nhiên không lâu sau đó, vào ngày 29 tháng 4 năm 2011, chúng ta đã được chiêm ngưỡng công nương của xứ Cambridge - Catherine Middleton trong chiếc váy cưới McQueen được thiết kế bởi Sarah Burton- người đảm nhiệm vai trò thiết kế cho thương hiệu Alexander McQueen. Tiếp theo là triển lãm Alexander McQueen ở New York - đã phá kỷ lục lượng người tham quan trước khi đóng cửa vào tháng Tám. Những sự kiện đã nhanh chóng trở thành dấu ấn lịch sử đáng kinh ngạc. Bộ sưu tập Xuân hè 2012 - bộ sưu tập lần thứ ba do Sarah Burton thiết kế lại một lần nữa làm ngành công thời trang thế giới nghiêng ngả!

Giống như Riccardo Tisci của thương hiệu Givenchy, Karl Lagerfeld của nhãn hiệu Chanel, nhà thiết kế Sarah Burton cũng đã chọn nước làm phông nền chủ đạo cho bộ sưu tập Xuân hè 2012 của mình. Tuy nhiên, cô đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu và gặp nhiều khó khăn khi quyết định thực hiện những ý nghĩ liều lĩnh của mình. Bởi thế giới dưới nước cũng chính là chủ đề mang điềm xấu mà Alexander McQueen giới thiệu trong bộ sưu tập cuối cùng của ông mang tên "Plato's Atlantis". Ông đã thấy thế giới bị nhấn chìm dưới biển nước bởi sự nóng lên toàn cầu và những người phụ nữ biến dạng thành các loài động vật có v‌ú ở biển và loài giáp xác.

Cách nhìn của Burton trong các bộ trang phục lần này mang sắc thái tươi sáng hơn. Mặc dù, thực tế cho thấy rằng, bộ sưu tập mong muốn tôn vinh hình bóng cổ điển của McQueen qua mặt nạ bằng ren hay chất liệu da gam đen bí ẩn. Tuy nhiên, mỗi thiết kế đều gợi đến cho người xem hình ảnh của san hô, hải quỳ, rong biển, xà cừ bạc hay vỏ sò trắng... Những ý tưởng phong phú cùng sự sáng tạo phi thường đã nâng bản sắc của McQueen lên tầm cao mới.

Nhà thiết kế Sarah Burton
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật