Giấu “hàng lạnh“ trong xe rồi đổ lỗi cho người khác

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bị cơ quan công an kiểm tra và phát hiện có nhiều “hàng lạnh” trong xe, một nam thanh niên vờ như không biết chuyện gì xảy ra, rồi nhanh miệng hỏi lại tổ công tác: “Thằng nào giấu phớ trong xe em nhỉ?”…
Giấu “hàng lạnh“ trong xe rồi đổ lỗi cho người khác
Các phương tiện giấu trong xe bị cơ quan công an bắt giữ

Khoảng 24h ngày 11/2, tại nút giao thông Lý Thái Tổ - Tràng Thi - Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội phát hiện chiếc xe Hyundai Santafe mang BKS 30P-6257 đang đi bình thường, khi thấy lực lượng chức năng, bất ngờ chuyển tốc độ đột ngột.

Thấy vậy, Tổ công tác triển khai đội hình chặn chiếc xe lại. Khi lực lượng chức năng chặn được xe để kiểm tra hành chính, hai thanh niên đội mũ lưỡi chai sùm sụp ngồi trong xe bước xuống với khuôn mặt bình thản.

Long và Huy được cơ quan đưa về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ.
Chỉ đến khi Trung tá Thiều Mạnh Ngọc lật cốp sau của chiếc xe lên, thấy trong cốp có 2 con “phớ” sáng loáng, dài ngoẵng và chiếc trùy bọc sắt ở hai đầu, một thanh niên mới lên tiếng: “Ơ… Thằng nào lại giấu “phớ” vào xe của em nhỉ?”.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, cả 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Long (37 tuổi, trú tại ngõ 9, phố Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Hà Nội) và Phạm Công Huy (27 tuổi, trú tại Kim Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Long khai nhận: “Có 3 chiếc xe cho thuê nên không biết số hung khí trên có ở trong xe từ bao giờ?”.

Khi được hỏi cho ai thuê xe, khi nào… thì Long ú ớ, chẳng nói năng gì. Cả 2 đối tượng đều được đưa về Phòng CSHS Hà Nội để làm rõ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật