Giết vợ rồi nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử do ghen tuông mù quáng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi làm xa về, thấy vợ không vui, nghi vợ “bồ bịch”, Nguyễn Công Quốc (34 tuổi) đã dùng dao đâm chết vợ, rồi nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử. Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT CATP Cần Thơ cho biết, sau một thời gian nằm điều trị tại bệnh viện dưới sự canh gác chặt chẽ của lực lượng Công an, bị can Nguyễn Công Quốc (34 tuổi, quê ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) đã hồi phục sức khỏe và được chuyển về Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Quốc chính là hung thủ đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Mến sau đó nhả‌y lầ‌u t‌ּự t‌ּử. Vụ án gây xôn xao dư luận Cần Thơ vào đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo điều tra ban đầu, khi Quốc đi làm xa trở về, chị Mến không được vui nên Quốc nghi ngờ vợ “bồ bịch”. Trước ngày xảy ra án mạng, Quốc về trước đó 2 ngày để giúp vợ phụ quán cà phê nhưng bị chị Mến nhiều lần “tiếng bấc tiếng chì” nên Quốc lập sẵn kế hoạch giết vợ rồi t‌ּự t‌ּử.

Trưa 15/1, giữa Quốc và vợ xảy ra cãi cọ, Quốc đã dùng dao đâm chị Mến 13 nhát khiến chị này chết ngay tại chỗ, rồi nhảy từ lầu 2 xuống trước sân UBND phường Cái Khế. Ngay lập tức, Quốc được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và không nói được.

Được biết, chị Mến cùng 2 con được nhận vào quán cà phê (trên đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm giúp việc và được ở trên lầu 2 của quán. Quốc là thợ hồ, đi làm ăn xa, thỉnh thoảng về thăm vợ con

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật