Bị cảnh cáo vì không cho chó đi... “cắt tóc“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cặp vợ chồng bị cảnh cáo và có thể bị bắt giam sau khi thừa nhận họ đã bỏ rơi một con chó trong tình trạng thảm thương, dơ bẩn đến mức không thể tưởng tượng được.
Bị cảnh cáo vì không cho chó đi... “cắt tóc“
Floyd đã trải qua quá trình điều trị khẩn cấp.

Chú chó có tên Woody, năm tuổi, thuộc giống chó được huấn luyện để chăn cừu.

Cặp vợ chồng David, 62 tuổi và Marjorie Massey, 60 tuổi đến từ Beeston, Bedfordshire, Anh đã cảm thấy quá xấu hổ để đưa thú cưng đi điều trị trong khi chú chó này chỉ được mặc áo bẩn thỉu, lông xù xì, móng chân dài 5cm bị đau, nhiễm trùng tai và mắt  và có khối u trong miệng không được điều trị.

Ông chủ David Massey
Bà chủ Marjorie Massey

Chú chó Woody đang được Emma Midgley giúp đỡ sau khi tổ chức hoạt động vì động vật hàng đầu của Anh (RSPCA) bảo vệ.

Một vị quan tòa đã nghe thấy rằng, 4 nhân viên đã mất hơn 1 giờ để đưa Woody ra khỏi cái ổ ghẻ của nó – nơi nó bị bỏ lại tại cổng trung tâm Wood Green dành cho động vật ở Cambridgeshire, Anh vào tháng 8/201. Sau đó, nó được bọc lại để mang đi với nhiều vết loét.

Woody sau đó được cắt phần tóc bẩn thỉu, khiến nó gần như không thể thấy, nghe hay đi vào nhà vệ sinh. Người ta đặt tên khác cho chú chó này là Floyd.

Vợ chồng nhà Massey đã sở hữu con chó kể từ khi nó là một con chó con. Một năm trước, chú chó vẫn được chăm sóc tốt.

Trong cuộc phỏng vấn với một thanh tra viên, ông Massey nói rằng ông không biết Woody  có vấn đề trong miệng và tai như tòa án đã nghe thấy. Ông Massey công nhận rằng ông nên đưa Woody  đến bác sĩ thú y nhưng vì quá xấu hổ khi để con chó như vậy nên ông không đưa Woody  đến bác sĩ thú y nữa.
Floyd sau khi được cắt bớt lông và móng chân dài 5cm nhưng trông vẫn còn quá yếu.

Bà Massey nói với thanh tra rằng trước đây, họ có người chải lông chuyên nghiệp nhưng do thiếu tiền, họ không còn đủ khả năng thuê người  chải lông nữa.

Mark Bellis, người bảo vệ cho cặp đôi này thừa nhận rằng cặp đôi này đã từng sở hữu hai chú chó khác cùng giống này và họ nhận thức được những gì yêu cầu trong việc chăm sóc giống chó này. Trong khi đó, Woody càng lớn càng trở nên hung hăng và không có người chải lông nào có thể tiếp cận được.
Woody xù xì và bẩn thỉu
Vẻ ngoài của chú chó khác cùng giống với Woody

Chỉ khi người con gái của cặp vợ chồng về nhà cùng cô con gái thấy chú chó Woody như vậy thì gia đình nhà Massey quyết định đưa Woody đến trung tâm Wood Green –  nơi trú ẩn dành cho động vật vào giữa đêm và gọi cho cảnh sát và tổ chức về bảo vệ động vật hàng đầu của Anh có tên RSPCA.

Công tố viên Janita Patel đã yêu cầu quan tòa xem xét để truất quyền cặp vợ chồng này nuôi giữ bất kỳ động vật nào.

Ngày 3/2/2 012, cặp vợ chồng này đã bị cảnh cáo và có thể bị  bắt giam vì hành động tàn nhẫn này đối với động vật. Tuy nhiên, tòa án quyết định hoãn đưa ra hình phạt đến ngày 8/2.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật