Sao “My Princess“ ấn tượng với kiến trúc Hà Nội

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay trong lần đầu tiên ghé thăm, cô nàng Oh Yoon Joo thông minh trong “Công chúa của tôi“ đã bị lối kiến trúc và những gam màu đặc biệt của thủ đô Hà Nội quyến rũ.
Sao “My Princess“ ấn tượng với kiến trúc Hà Nội
Ảnh minh họa

Park Ye Jin hoàn toàn không phải lính mới trong showbiz Hàn Quốc và cũng chẳng hề xa lạ với các fan cuồng điện ảnh xứ sở Kim Chi ở Việt Nam. Trước khi "đại náo" màn ảnh Việt cùng nhân vật Oh Yoon Joo trong My Princess, cô từng góp mặt trong hàng loạt phim được khán giả xem truyền hình mến mộ như Nữ hoàng Seon Duk, Jang Hee Bin, Bốn chị em gái, Hoàn sinh, Từ khi gặp em...

Cũng giống như nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác, cô diễn viên sinh năm 1981 thẳng thắn từ chối mọi câu hỏi liên quan tới cuộc sống cá nhân trong cuộc phỏng vấn tại Hà Nội chiều ngày 3/2. Tuy nhiên, trong khi nhiều diễn viên xứ Hàn né tránh những câu nhận xét về đồng nghiệp nhưng Park Ye Jin lại khá cởi mở khi nhắc tới Lee Hyori - một nhân vật đình đám hơn mình trong nghề.

Tạo hình của Park Ye Jin trong Nữ hoàng Seon Duk.

- Năm 2008, chị đã góp mặt trong một chương trình truyền hình đang được khán giả từ Hàn Quốc tới Việt Nam yêu mến là "Family Outing" cùng những nhân vật đình đám trong K-biz như Lee Hyori, Dae Sung (thành viên Big Bang)... Chị có thể nói gì về Lee Hyori?

- Lee Hyori là một nghệ sĩ tuyệt vời! Đó là điều mà tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn. Cô ấy rất biết cách truyền lửa và tạo cảm hứng cho những người làm việc cùng mình. Chính sự nhiệt tình của cô ấy cùng sự cởi mở, vui tính của các bạn bè đồng nghiệp khác đã giúp tôi hoàn thành vai diễn của mình. Tôi phải cám ơn họ rất nhiều!

- Nhiều người khẳng định Park Ye Jin chỉ mạnh mẽ, dạn dĩ hơn sau khi tham gia chương trình "Family Outing"?

- (Cười) Family Outing là một chương trình truyền hình thực tế. Kể từ khi phát sóng tập đầu tiên tới nay, nó đã trở thành một chương trình được khán giả Hàn Quốc, Nhật Bản... yêu mến. Khi nghe các bạn hỏi nhiều về chương trình này như thế này, tôi cũng cảm thấy tự hào vì F.O. đã tới Việt Nam và có chỗ đứng riêng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả báo chí lẫn khán giả.

Thành thật mà nói, sau khi tham gia chương trình này, không biết tôi có tự tin hơn không nhưng đã có rất nhiều cơ hội thử sức ở những dạng vai khác nhau. Tôi phải cám ơn chương trình truyền hình thực tế này rất nhiều.

- Khi tham gia "F.O.", chị được gọi là "Ms. Ngọt ngào và Tàn bạo" vì có lúc rất đáng yêu nhưng đôi khi cũng thật lạnh lùng. Đó có phải cá tính thật của chị ở ngoài đời?

- Khi tham gia vào một chương trình thực tế, tất nhiên bạn phải thể hiện toàn bộ con người thật của mình. Tuy nhiên, cũng có một chút diễn xuất để nhân vật có hồn và ấn tượng hơn. Những gì các bạn thấy trong chương trình này phần lớn đều là cá tính của tôi đấy. Mong các bạn sẽ luôn thích tôi như thế!

... Và trong My Princess.

- Lăn lộn trên phim trường khá lâu rồi, có bao giờ chị thấy đôi mắt buồn và nét mặt lạnh lùng là điểm yếu của mình?

- (Cười) Tính đến bây giờ, tôi cũng đã có khoảng 10 năm đi diễn với đủ loại các loại vai, từ hiền lành tới độc ác, đanh đá... Nhưng thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi thấy ngoại hình của mình lại là điểm yếu khiến tôi không thể sống hết mình với những vai diễn.

- Có một thời gian, cái tên Park Ye Jin gắn liền với những vai diễn hiền lành, nhu mì... Nhưng tới "My Princess", chị bất ngờ thay đổi hình tượng với nhân vật Oh Yoon Joo cá tính nhưng cũng không ít thủ đoạn. Tại sao chị quyết định chọn vai diễn này?

- Có hai nguyên nhân, thứ nhất là phải kể đến người giám đốc sản xuất của bộ phim này. Vị giám đốc này vốn là một người rất tên tuổi, các bộ phim mà ông ấy tham gia sản xuất trước My Princess đều được đánh giá rất cao. Thế nên tôi rất tin tưởng vào dự án mà ông ấy nói với tôi. Điều thứ hai khiến tôi quyết định nhận vai Oh Yoon Joo là bản lĩnh của một diễn viên. Tôi nghĩ một diễn viên tốt là người dám đương đầu với mọi vai diễn.

- Chị thích chọn vai diễn hiền hay... dữ hơn?

- Là một diễn viên thì dạng nhân vật nào cũng phải biết cách thể hiện. Tuy nhiên, tôi cũng không giấu các bạn: khi vào vai, không lúc nào tôi cảm thấy thoải mái 100% vì đó không hẳn là con người thực của tôi. Tôi cảm thấy thích nhất là vai diễn có một chút hài hước và vui tính.


- Cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân tới Hà Nội?

- Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là kiến trúc rất độc đáo và hoàn toàn khác đất nước của mình. Những ngôi nhà ở đây nhỏ nhưng rất đẹp và cuốn hút. Bên cạnh đó, tôi cũng bị ấn tượng bởi màu sắc của thành phố này. Nó thực sự đặc biệt!

- Khách nước ngoài đến Việt Nam thường thích thử món phở. Chị thì sao?

- Tôi đã ăn trưa bằng phở (cười). Nhưng đây không phải lần đầu tôi ăn món này. Trước đây, tôi đã ăn phở rất nhiều lần ở Hàn Quốc rồi. Đó là món ăn và tôi rất thích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật