Bình Minh, Trần Bảo Sơn: “có vợ là có tất cả”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bình Minh và Trần Bảo Sơn là hai cái tên điển hình để nói lên ý nghĩa của câu tục ngữ “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn“ trong thời buổi hiện nay.
Bình Minh, Trần Bảo Sơn: “có vợ là có tất cả”
Bình Minh và Trần Bảo Sơn

Người đàn ông đa năng

Từ một anh chàng phải vất vả kiếm tiền với đủ loại nghề lao động tay chân khi ở tuổi dậ‌y th‌ì – Bình Minh từng làm lơ xe, bốc vác  khi bước qua tuổi 15, chàng trai xứ Lạng với chiều cao vượt trội 1m83, gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn của dân tập thể hình đã trở nên sáng giá và liên tục gặt hái nhiều thành tích “như là mơ” trong nghề người mẫu của cách đây gần 8 năm về trước.

Bình Minh của thời điểm chưa vợ.

Với bản tính cầu tiến, tính kỷ luật và đúng giờ được rèn luyện từ những ngày còn là sinh viên trường Hàng Hải đã là bệ phóng cho sức trẻ của Bình Minh trở nên phát huy hơn bao giờ hết. Năm 2004, Bình Minh đặt chân lên đất Sài Gòn với vỏn vẹn 2 triệu đồng trong tay. Liên tiếp 6 năm kế tiếp, anh “lấn sân” đầy đủ mọi lĩnh vực nghệ thuật, ngoài người mẫu là: diễn viên truyền hình, MC, đóng kịch và cả là nhân viên của các công ty chuyên tổ chức sự kiện và sân khấu - điển hình là công ty Ánh Việt của Trương Ngọc Ánh, và cũng qua Trương Ngọc Ánh mà Bình Minh đã gặp-biết-yêu rồi lấy làm vợ là Anh Thơ.

Bình Minh thành công với nhiều vai trò khác nhau

Trần Bảo Sơn sinh ra đã là một cậu ấm. Và dù gia đình anh có xảy ra nhiều biến cố thì anh vẫn luôn được mẹ bao bọc. Năm 13 tuổi, Trần Bảo Sơn đến Mỹ và lấy tên là Sean Trần. 17 tuổi anh đã bắt đầu kinh doanh bằng cách rong đuổi khắp nước Mỹ. Chàng trai với dáng vẻ đạo mạo, sành điệu, nước hoa thơm ngào ngạt đó đã không tránh khỏi những thất bại đầu đời. Anh mất trắng bởi chính lòng tin và những cái bắt tay siết chặt.

Năm 2002, Trần Bảo Sơn thành lập Soho New York trên đất Mỹ. Khi sự nghiệp đã có được cơ ngơi tốt tại thành phố đắt đỏ New York thì anh trở về thành phố Hồ Chí Minh mở công ty cung cấp dược phẩm thuộc Soho New York Corp. Và cơ duyên đã đẩy Trần Bảo Sơn gặp Trương Ngọc Ánh. Họ cưới nhau sau 2 năm tìm hiểu, vào cuối năm 2005.

Trần Bảo Sơn - Chàng trai hào hoa, đạo mạo, sành điệu và nước hoa thơm ngào ngạt.

Đọc kỹ tất cả những phát ngôn trên mặt báo chí của Trần Bảo Sơn, người quan tâm không khó để nhận ra: Nếu sự nghiệp kinh doanh của anh có sự góp sức không nhỏ của mẹ thì những "ngã rẽ cuộc đời" là do bà xã Trương Ngọc Ánh tạo nên. Anh từng thừa nhận: Ánh làm tôi thay đổi. Trước khi gặp bà xã, tôi không có ý định lấy vợ. Tôi thích cuộc sống tự do, không ràng buộc. Nhưng từ khi gặp cô ấy, tôi lại mong muốn có một gia đình.

Ngày hôm nay, showbiz Việt đã đón nhận và ca ngợi Trần Bảo Sơn như là một diễn viên điện ảnh thực thụ với hình ảnh của một quý ông hào hoa đậm cá tính của màn ảnh Việt.
Trần Bảo Sơn có những vai diễn chăm chút và cực kỳ chăm chỉ lao động nghệ thuật, dù anh "không mơ trở thành tài tử" và cũng không phủ nhận "điện ảnh có sức hấp dẫn lớn với tôi".

Giờ thì Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh không rời nhau nửa bước.

Không rời nhau nửa bước

15/4/2008, Bình Minh chính thức chia tay cuộc sống độc thân vui tính của một gã trai dí dỏm đầy phong trần. Kể từ đó, cặp đôi Bình MinhAnh Thơ trở nên “được” dư luận chú ý hơn cả. Có lẽ bởi ngoại hình không tương xứng, chênh lệch về tuổi tác – Bình Minh kém tuổi hơn Anh Thơ và vị trí xã hội của cả hai – Bình Minh khi đó vẫn là một người mẫu và nhân viên tổ chức sự kiện, còn Anh Thơ đã là một doanh nhân “thứ thiệt”.

Lễ cưới của Bình Minh và Anh Thơ tổ chức gọn nhẹ, ấm cúng cả ở Sài Gòn và Lạng Sơn

Suốt 2 năm tiếp theo, 2008 đến 2010, kẻ ganh ghét còn đồn thổi rằng: Bình Minh "vớ" được vợ là đại gia. Anh cũng không chối cãi, vòng vo mà trả lời rất thẳng là “Vợ tôi là đại gia về tình cảm” bằng sự mạnh mẽ của một người đàn ông thực thụ, khi anh đã là gã trai nếm trải không ít buồn-vui-xui-vận của 1/3 cuộc đời và dốc sức bảo vệ gia đình nhỏ yên bề sóng vỗ.
Anh Thơ lúc ấy rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần trả lời PV thì đều khéo léo, nhẹ nhàng, và tinh tế. Cô hiểu chồng, biết chuyện và đầy trải nghiệm để giữ niềm tin “Gái có công thì chồng chẳng phụ” mà ông bà xưa đã truyền dạy.

Anh Thơ luôn xuất hiện bên chồng mỗi khi Bình Minh gặp "sóng gió".

Với Trần Bảo Sơn thì có lẽ vợ anh mới là người phải gánh chịu nhiều đồn thổi từ dư luận. Chuyện lên xe hoa của diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trong làng showbiz Việt với một doanh nhân Việt kiều đã dấy lên làn sóng "kiều nữ và đại gia". Ngày ấy, người ta cứ đinh ninh rằng: Trương Ngọc Ánh vì tiền và tiếng mà vội vàng lấy Trần Bảo Sơn. Báo giới lúc đó cũng hào phóng khai thác về cặp đôi "trai tài gái sắc" này và sự thật là không một từ báo nào không có hình của họ. Anh cũng xuất hiện bên cạnh Trương Ngọc Ánh như hình với bóng. Cũng chính bằng cách này, Trần Bảo Sơn dần quen mặt với khán giả hơn. Vậy nên, không ít lần anh phải phân bua rằng:"Trời! Mình chỉ là "ông xã" của diễn viên Trương Ngọc Ánh, chứ có phải là nghệ sĩ điện ảnh gì đâu mà được ái mộ quá xá!". Và giờ đây, khi anh đã là một diễn viên thực thụ thì sức hút từ anh còn hơn gấp bội lần. Nói, "Trần Bảo Sơn sinh ra để nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ", cũng không phải là nói quá!

"Sơn luôn tâm niệm: Nếu là kẻ bất tài, thì không bao giờ được hưởng hương vị của sự thành công. Và nếu có thừa hưởng một khối tài sản nào đó, thì không phải bất cứ thứ gì ta cũng có thể ngã giá để sở hữu được." - Trương Ngọc Ánh nói.

Có vợ là có tất cả

Năm 2011 có lẽ là năm đầy cam go với vô vàn sóng gió ập vào gia đình nhỏ của Bình Minh. Sự việc từ úp úp mở mở rồi trở nên ‘trơ trụi” trên mặt báo do ca sĩ Thanh Thảo gây ra tưởng chừng đã làm cho Bình Minh “điêu đứng” và Anh Thơ cũng khó lòng mà “để yên”. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Thanh Thảo chính thức lên tiếng xin lỗi Anh Thơ. dư luận đoán già đoán non rằng không biết Anh Thơ có nhận lời xin lỗi từ Thanh Thảo hay là không, họ chỉ biết rằng Bình Minh Anh Thơ đã chọn giải pháp im lặng để bảo vệ gia đình của mình và được hạnh phúc. Và khi nói về vợ, Bình Minh đã thừa nhận: Tôi phải cảm ơn bố mẹ vợ đã sinh ra một người như Anh Thơ, tôi cảm thấy mình may mắn khi có cô ấy ở bên và Anh Thơ là một người vợ tuyệt vời.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi có cô ấy ở bên và Anh Thơ là một người vợ tuyệt vời.

2012 sẽ là một năm yên bình và sung túc của Bình Minh, vì năm qua anh đã làm việc không biết mệt mỏi khi liên tiếp giữ nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình dài tập, như: Người mẫu (HTV), Vật chứng mong manh (HTV), Khát vọng thượng lưu (VTV) … Tất cả những vai diễn của anh đều ít nhiều ghi dấu ấn trong lòng khán giả cổ súy cho phim Việt.
Bình Minh xứng đáng là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt, bởi một điều duy nhất mà chỉ có ở anh, là: Người đàn ông đích thực của gia đình và công việc, dĩ nhiên công lớn không thể không kể đến Anh Thơ.

Bình Minh với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Đến thời điểm này, Trần Bảo Sơn đã có trong tay nhiều vai diễn cá tính cả phụ lẫn chính trong nhiều bộ phim nhựa. Cách anh đến với điện ảnh cũng rất ấn tượng, vai diễn trùm dắt gái là tay chân của má mì (Siu Black) trong phim Huyền thoại bất tử. Ít ai ngờ rằng, với gương mặt điển trai, luôn đỏm dáng lại "lột xát" hoàn hảo với dáng dấp thư sinh, hiền lành, vừa có tâm địa thật đểu cáng và độc ác.

Và khi bộ phim Giao lộ định mệnh dính nghi án "đạo" và bị "đẩy" ra khỏi danh sách các liên hoan phim trong và ngoài nước thì cái tên Trần Bảo Sơn vẫn không hề bị báo giới lẫn khán giả "ném đá" hay tẩy chay mà ai ai cũng tiếc cho anh. Được như thế là bởi vai diễn Mạnh và Hiệp của anh vừa xa lạ đối nghịch nhau đã được "mã hoá" một cách chuyên nghiệp và đầy điêu luyện trong từng phân cảch diễn xuất từ ánh mắt đến sự thay đổi tâm thế hay chuyển động c‌ơ th‌ể của Trần Bảo Sơn.

Điều nữa là những vai diễn mà anh chọn tham gia đều thuộc loại "hàng hiếm" trong điện ảnh Việt Nam, nó đòi hỏi khả năng tách tâm lý của người diễn viên. Và cả vai diễn mới trong phim Ngôi nhà trong hẻm (ra mắt 14/2 tới), nhân vật người chồng của anh cũng đã làm không ít khán giả hồi hợp chờ đợi bởi đó cũng là một vai diễn đầy biến hoá về nội tâm.

Trần Bảo Sơn biến hoá tâm lý tài tình trên phim ảnh.

Những ngày đầu năm, khán giả tận mắt nhìn thấy những hình ảnh thư giãn vui vẻ của gia đình Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh. Trong từng tấm ảnh, khán giả dễ dàng nhận ra sự hạnh phúc tràn ngập trên từng khuôn mặt thành viên trong gia đình họ. Như vậy, Trần Bảo Sơn đã có tất cả, là vợ đẹp, con ngoan và sự nghiệp ngày càng thành công cả lĩnh vực kinh doanh lẫn nghệ thuật. Và nếu có ai bảo rằng: Trần Bảo Sơn có tất cả khi có vợ thì cũng chẳng ngoa cho lắm! Bởi nếu không cưới Trương Ngọc Ánh thì chẳng ái dám chắc rằng là-có một Trần Bảo Sơn như hôm nay.

Và cả với Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn, khi họ đọc những dòng này cũng chỉ sẽ mỉm cười khi bị "phán" như thế. Bởi: Bây giờ, tôi là tôi. Rời khỏi vai diễn, tôi trở về là Trần Bảo Sơn. Cuộc sống mệt mỏi lắm rồi, tôi đâu muốn diễn thêm nữa. Tôi nghĩ sống thật vẫn là hay nhất.
Trần Bảo Sơn là cha, là chồng, đi làm về thì chơi với con. Khi hai vợ chồng buồn chán thì đi du lịch. Tôi thích sự lãng mạn nên thường “bày” ra những điều lãng mạn, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tôi vụng hơn Ánh rất nhiều, làm sao mà “diễn” với Ánh được chứ? Chỉ có sự yêu thương chân thành, đồng cảm với nhau mới giúp người ta vượt qua sóng gió.
Trần Bảo Sơn nói. (Theo Mỹ Thuật).

Chỉ có sự yêu thương chân thành, đồng cảm với nhau mới giúp người ta vượt qua sóng gió.

Tạm kết

Showbiz Việt chứng kiến không ít cảnh "đường ai nấy đi" của các nhân vật có tiếng. Có đôi chia tay trong lặng lẽ, có đôi liên tục lên báo kể lể, bôi xấu nhau. Cũng có không ít các "kiều nữ" cứ hoài bị đồn thổi với đại gia, các anh chàng đẹp mã hay tài năng thì cứ mãi ca hoài ca khúc "Ra giêng cưới vợ". Do vậy, chuyện "có vợ là có tất cả" như Bình MìnhTrần Bảo Sơn quả là hi hữu trong một showbiz Việt đầy hỗn độn và thực hư như bây giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật