Sỹ Luân “lộ” chuyện ca sĩ… gặp “tai nạn”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với giới ca sĩ, chuyện gặp “tai nạn” trong lúc biểu diễn giống như ăn... cơm bữa. Và thường khổ chủ ít khi chịu “xì” mấy chuyện “niềm đau chôn giấu” ấy cho người ngoài nghe.
Sỹ Luân “lộ” chuyện ca sĩ… gặp “tai nạn”
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trước sự nồng hậu thái quá của fan
  Tuy vậy, trong những ngày xuân tươi vui, chàng “nhạc sĩ dzui dzẻ” Sỹ Luân sẵn sàng tiết lộ mấy câu chuyện “bị đứng hình trên sân khấu” được giấu kín bao nhiêu năm qua...  

1. Thời kì đầu Luân đi hát chung với nhóm Anpha (gồm 3 thành viên nam) là đã có chuyện rồi. Lần đó nhóm đi hát ở Công viên nước Đại Thế Giới, cát-sê 150.000đ /3 người. Không hiểu sao giữa trưa nắng mà cả bọn diện ba bộ đồ đỏ y như ba... cục lửa, bên trong còn tròng thêm chiếc áo thun cổ cao (!). Đến nơi đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, đã vậy còn quyết định hát bài Corazon DeMelao cho nó... sung và để nhảy cho đã.


Hết nửa bài, thấy sàn sân khấu trơn quá (vì bị nước hồ văng lên rất nhiều) nên Luân quay qua cảnh báo hai tên kia: “Ê, nhảy cẩn thận coi chừng té”. Chưa nói hết câu Luân đã bị té cái “ạch”. Nằm “nguyên con”!  

2. Lần đó, Luân diễn chung với Lương Bích Hữu tại một trường THPT. Đang say sưa với một ca khúc tình cảm, tự nhiên thấy mặt Bích Hữu “đơ như quả mơ”. Rồi cô nàng quay sang nhóp nhép nhẹ: “Em bị... kẹt”. Hóa ra gót giày của Hữu bị kẹt chặt trong khe hở của sàn, không tài nào rút ra được. Túng quá cô nàng đành hát trong tư thế... nửa ngồi nửa quì.

Hát xong cô nàng mới “tự khai báo” và nhờ hai anh bảo vệ cầm búa lên sân khấu... nạy giày giùm người đẹp.

 Nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân (bên phải) cùng đồng nghiệp. (Ảnh: Hoa Học Trò) 3. Nhớ lần đi diễn ở một sân vận động tận Hà Giang, tuy trời mưa rất to nhưng khán giả vẫn đội mưa đứng xem khá nhiệt tình. Đang hát bài thứ hai, Luân bỗng thấy tê rần người, đưa mic lên miệng tính hát thì “Ối”, cái “mỏ” Luân bị điện giựt “chích” một cái tê rần. Tối hôm đó Luân không dám soi gương vì biết chắc “mỏ” mình đã dày lên một đoạn kha khá.  4. “tai nạn” này là của ca sĩ V. khi đi diễn tỉnh. Hôm đó, V. hát lipsync nhưng V. cũng “trân mình” đi xuống dưới giao lưu với khán giả. Thấy một cô bé mặt hiền khô đầy nét mơ mộng, V. mới chìa tay ra bắt, ai dè cô bé nắm chặt tay V., vuột thẳng chiếc nhẫn xịn (khá mắc tiền) của V. và chạy biến vào đám đông. Hoảng hồn, V. la bải hải: “Ê, trả lại chiếc nhẫn cho tui!” trong khi trên kia nhạc và giọng ca của V. vẫn hát ì xèo. Khán giả được một trận cười no bụng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật