“Bị” ra tù sớm vì quá béo

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ lúc có lệnh ân xá cho Frederick McClure, có lẽ Giám đốc nhà tù Risley là người... mừng nhất. Vậy là từ nay, đơn vị ông sẽ tiết kiệm được 35.000 bảng mỗi năm - vốn chỉ dành riêng cho việc thuê người tắm rửa, thay quần áo cho gã tù nhân phì nộn.
“Bị” ra tù sớm vì quá béo
(Ảnh: Xinhua).
  Năm 2003, McClure bị kết tội 5 năm tù giam với tội danh xâm hại tình dục trẻ nhỏ. Khi ấy gã mới ngót nghét gần 200 kg. 

Oái oăm thay, ngục Risley có vẻ là nơi “tốt đất”. Bất chấp mọi hình thức kiêng khem nghiêm ngặt, cân nặng của McClure vẫn tăng vù vù.

Quản giáo ở đây cho biết: “Lúc nào cũng thấy gã cắm mặt vào những thanh chocolate béo ngậy. Suốt 3 năm trời, không một buổi học phục hồi nhân phẩm nào có mặt gã, bởi cơ sở vật chất lớp học không đủ sức gánh đỡ nổi tấm thân bồ tượng. Vả lại, gã cũng chẳng thể nhấc mông đi lại quá xa”. Đầu năm nay, khi Frederick McClure vươn tới con số 254 kg thì cũng là lúc gã nhận lệnh ân xá đặc biệt. Chẳng phải do cải tạo tốt, cũng chẳng vì đã thực sự hoàn lương, đơn giản là ban giám đốc quá xót tiền khi phải chi tận 35.000 bảng mỗi năm thuê người chăm sóc, tắm rửa cho gã vô tích sự. Hải Minh

Theo Xinhua/Theo Dan Tri

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật