Xin chữ “bà đồ” ở... phố ông đồ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bà đồ” Nguyễn Phương Lan cũng chọn cho mình một góc nhỏ trên phố ông đồ để thể hiện niềm đam mê thư pháp của mình.
Xin chữ “bà đồ” ở... phố ông đồ
Hình ảnh “bà đồ” ngồi bên giấy mực bút nghiên không còn xa lạ với người xin chữ

“Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ các ông đồ mới được cho chữ nhưng đến bây giờ khi tôi có thể ngồi đây với tư cách là một “bà đồ”, tôi thấy rất vui và hãnh diện”.

Cô Nguyễn Phương Lan đã theo học và viết thư pháp hơn 17 năm nay. Là một học sinh viết khá đẹp của Hương Nam học đường, khi viết cô luôn đặt cái tâm của mình vào từng nét bút.

Chẳng thế mà ngày thường có rất nhiều người đến nhà cô xin chữ, đôi khi còn có cả các em bé cấp I cũng theo cha mẹ đến nhà cô xin chữ “hiếu”, chữ “học” rồi cả chữ “đỗ”.

Tâm nguyện lớn nhất của cô với thư pháp hiện tại là làm sao giữ được ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của việc “xin chữ” và “cho chữ”, không để mất đi một nét văn hoá đẹp của người Việt.

Chùm ảnh bà đồ.

“Bà đồ” Nguyễn Phương Lan đã gắn bó với thư pháp hơn 17 năm
Không chỉ cho những bức thư pháp tiếng Hán…
…mà còn cả thư pháp Việt
Cả những khách hàng lớn tuổi…
…và những khách hàng nhí đều yêu thích nét chữ của “bà đồ”
Cặm cụi lồng bức thư pháp mới hoàn thành vào khung
”Bà đồ” nổi bật giữa những bức thư pháp đỏ rực
Khi rảnh rỗi, cùng luyện thư pháp với bạn đồng môn
Mỗi bức thư pháp đều mang theo tâm huyết của người viết
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật